1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô gái này có khó hiểu quá không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi danaboy, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    con A hay thằng A, không hiểu...!!
  2. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Bé cái nhầm, là thằng B, thằng B, cái thằng yêu 6 năm vẫn còn trinh ấy.
    Khổ cứ ABC từ đầu đến giờ mây người bị nhầm rồi đấy.
  3. vnhungphong

    vnhungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thằng B là 1 con gà công nghiệp, ----Số thằng này đen rồi, gặp ma nữ ám---Xét về luật pháp, đăng ký kết hôn rồi thì đã là vợ chồng, việc cưới hay chưa chỉ là thủ tục theo nghi lễ truyền thống thôi....Như vậy là A đã ngoại tình, B là thằng chồng mọc sừng....
  4. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghe đến A,B,C là thấy khó hiểu
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hiếm mà kiếm đc thằng đàn ông tử tế như chú B,các cô chú cứ gọi chú B ta là gà đi,bọn con gái thì suốt ngày kêu là người yêu không chung thuỷ thế mà gặp người như thế lại không biết giữ gìn,trân trọng nó.Theo anh thì trong chuyện này chỉ đáng thương cho chú B thôi,thế nên bây giờ mà yêu lâu lâu thì cứ phải thịt ko thiên hạ nó gọi mình bằng Gà các chú ạ,ko thịt thì thằng khác nó cũng thịt,ko đc ăn lại còn bị chửi là ngu nữa.Mod đâu,chuyển nó sang TVTY đi
  6. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    E nhìn theo cách khác các bác ạ, e thấy may mắn cho chú B, chứ nếu dây dưa với con đấy thì có mà đi đời. Chỉ mới giận nhau mà nó đã trao đời con gái nó đã giữ gìn 6 năm cho thằng khác ko phải chồng mình (đăng ký kết hôn là chồng rồi). Nếu có con rồi thì khi giận lên nó còn làm tới cái trò gì nữa nhỉ? Con bé này ko đủ tư cách làm vợ, làm mẹ.
  7. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    May mắn gì, con A nó lại quay lại với thằng B rồi kìa! Thằng B vẫn vô tư hát "em là chú dế vô tư ứ ư ư..."
    Nhân tiện hỏi em HALF: chu kỳ của gái là bao năm 1 fát?
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà tham thật đấy!
    Bác chủ topic cho em hỏi, cái cô đấy sinh vào tháng 11 đúng không ạ ???
  9. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình kinh tởm cái loại đàn bà như thế. Theo mình thì anh B là người nhu nhược dễ bảo, nhưng có thể lại là mẫu người đứng đắn đàng hoàng, có thể dựa dẫm được.Thế cho nên cô A mới quyết định quay lại với B để "xây dựng tổ ấm", nhưng thật ra trong lòng thì chưa chắc đã có tình yêu với anh B. Trong chuyện này anh C là người được lợi nhưng cũng là người đáng thương vì khi cô A đã trao tất cả cho anh ta rồi và anh ta cũng có tình cảm và trách nhiệm với cô A thật nhưng vì A suy nghĩ lại thấy rằng để lấy làm chồng thì B ngon lành hơn.Nói chung là nếu có thể thì A nên đến với anh C (mặc dù cũng không xứng đáng) chứ đến với anh B thì có lẽ sẽ không có hạnh phúc và sau này A có thể vấp ngã n lần nữa!

Chia sẻ trang này