1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô gái ơi! Xin đừng như vậy mà.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EverMan, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ơi! Xin đừng như vậy mà.

    Chào các men, có bao bao giờ các bạn gặp phải tình huống khó xử từ các cô gái chưa. Đối với tôi nó là nỗi sợ. Ơn trời, tôi được bố mẹ sinh ra lành lặn, trông không đến nỗi nào, bình thường như bao kẻ khác, nhưng không hiểu sao lại hay được các chị em chú ý, chính điều này đã gây ra không ít rắc rối đối với tôi.
    Tôi nhớ lần đầu đi phỏng vấn xin việc, thật là hồi hộp, không biết có lên cơm lên cháo gì không (lần đầu mà). Tôi đã chuẩn bị khá kỹ, còn hỏi cả kinh nghiệm của các bậc anh chị đi trước. Rồi hôm đó cũng đã đến, tôi tự tin bước vào phòng GĐ, trời ạ, trong phòng GĐ còn có 1 chị thư ký trẻ măng và khá xinh nữa. Khốn nạn cho cái thân tôi, vừa ngồi vào ghế đã bị chị ấy chiếu tướng rồi, mà hễ tôi bị các cô gái chiếu tướng thì mặt cứ đỏ rần rần lên rồi biến sang thành gấc chín, không chỉ vậy, lúc đó tôi luống cuống, không làm được cái gì hết, trả lời phỏng vấn thành công đối với tôi lúc này là điều không tưởng, đương nhiên là buổi đó rớt đài rồi.
    Tôi có thói quen đi xe bus đi học cũng như đi làm. Tôi không thích ngồi ghế khi đi xe bus và thường tìm chỗ đứng, mặc dù xe bus còn khá rộng rãi nhưng các cô gái lên sau thường đến đứng cạnh tôi (xinh cũng có, xấu cũng có), chỉ đứng gần thôi thì không sao, nhưng có những cô đứng ép sát ngay vào, trời ạ, trên xe có đông người mà sao bạo thế! Theo phép lịch sự tối thiểu, tôi phải dịch ngay ra một chút, có trường hợp thấy mình lùi thì họ cũng lùi, thế mới sợ chứ! Và đương nhiên là tôi bị bật bãi ngay ra khỏi khu vực đó rồi. Trong chuyện này tôi không thêm, tuy không phải hôm nào cũng gặp nhưng có thể nói là khá thường xuyên. Những lúc như thế tôi chỉ cầu trời cho mình được yên thân thôi.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Phần mới chỉnh sửa bài post của EverMan.
    Trước tiên tôi muốn xin lỗi các cô gái đã đọc bài này. Khi post bài này tôi chỉ muốn nói đến việc cá nhân của tôi, nếu kẻ nào có ý hiểu sai thì đó là việc của họ, tâm hồn của kẻ đó cũng không tốt đẹp hơn những ý nghĩ đó..
    Tôi đã chứng kiến những vấn đề trên không chỉ xảy ra đối với tôi, nó còn xảy ra đối với cả một số cô gái nữa, nhất là trên xe bus, họ cũng là nạn nhân của một số nam giới vô văn hoá (có cả trẻ lẫn trung niên).


    Được EverMan sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 12/06/2004
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    anh này mắc bệnh hay ăn dưa bở ....
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ever Man lần sau post chủ dề có ý tứ 1 chút.. Tớ sẽ dề nghị mod khóa cai này của bạn lại.. DỌc sao thấy everman dơ vô duyên qúa
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên á? Xin hãy hiểu đây là sự thật. Đôi khi sự thật cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng tôi có quyền nói về nó chứ phải không nào cô bé?
  5. i_am_i

    i_am_i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái anh này hình như tưởng tượng quá hay sao ấy, đi xe buýt dông quá thì phải vậy chớ sao mà anh lại nói zậy chơ''?????


  6. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác everman này quá! bác post sang bên GD giới tính sẽ có nhiều cao thủ giúp bác đấy!
  7. CarolMenfuisu

    CarolMenfuisu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Không biết lúc đó mặt bác EverMen tự nhiên đỏ lên hay đã luyện được tự điều khiển bản thân như vậy nhể.
    Nếu bác luyện được có gì cho em đại chỉ và điện thoại em còn mang xôi gà đến học
  8. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ông chớ,đàn ông chúng tôi chưa bao giờ được các chị em bày tỏ tình cảm cuồng nhiệt một cách lộ liễu đến thế.Chắc có ông là cái giống mới nó lạ,các chị các em họ thích,nhưng mà nếu đúng như ông kể thì cũng đáng buồn thật,chị em bây giờ thật bại họai..Nhưng mà đàn ông trên cái đất nước này đâu đến nỗi thiếu thốn đến nỗi để các chị các em phải đói khát như muốn xáp vô ăn thịt ông đến thế.Bại hoại!Bại hoại!
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nay` chẳng nhẽ AnnyLinh cũng bắt chiếc dể làm 1 topic nói dến vấn dề bpnj con trai bám duôi Linh àh theo nh­ư suy nghĩ của Everman y''... <== chuyên gia bị làm phiền và muốn làm quen ở dủ mọi nơi.. Public dấy... Chẳng qua kể ra ... có người kêu tinh vi.. dỏ­ hơi nên chẳnh than thì thôi,,, Dúng là câu bài,,, vớ vẩn... Killer_rat2000 nhà mi`nh cũng bao lần lo ... mình bị dong dưa dấy hix
  10. fahufs

    fahufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Tinh tướng đến khó chịu. Cứ làm như mình chúa lắm. Đừng có tự cho mình ăn dưa bở như thế.

Chia sẻ trang này