1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô gái tháng tư

Chủ đề trong 'Văn học' bởi fri13th, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    blur13 lãng mạn phết nhỉ?!
    Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.
    -H. Jackson Brown Jr.
    (Đôi khi trái tim nhìn thấy được những điều mà đôi mắt không thể). Tớ thấy có những cánh **** hay không có những cánh **** cũng vậy thôi. Cuộc sống vẫn đầy những điều thi vị, bất ngờ và lãng mạn. Quan trọng là có tâm trạng để mà nhận ra được điều đó hay không thôi. Nhỉ?!
    Live out of your imagination, not your history -Stephen Covey
  2. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    khi tớ dùng nick blur13 nghĩa là đang tâm trạng rồi. còn tâm trạng vui hay buồn hay gì gì đó thì có trời biết được, nếu trời là có thật. mà hình như trời lại ko có thật, cho nên chẳng ai bit cả, kể cả tớ
    lãng mạn có fải một điều gì đáng sợ ko nhỉ?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lậy chúa! Lãng mạn có giống với lãng mạng hay không?

    Tôi cất tiếng hỏi mà chẳng có trả lời, chỉ có tiếng nói vọng ra từ đằng sau cánh của
    Hãy coi trừng cái chết giữa cánh đồng cô đơnì
  4. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ca tụng bà cô mà sao nghe thê thảm quá đi! Suốt Tết qua cô đến chóng mặt vì Blur. Cây Alter thì vẫn thế, vẫn đâm chồi và lung lay rễ.
    Ở Tam Đảo cũng nhiều **** lắm. Hơn 4 chục con người ngồi trong 1 căn phòng mà vẫn thấy hơi ghê ghê vì những bức tường, trần nhà lốc chốc ****. Những con **** nâu, to một cách dị thường mà có lãng mạn cách mấy cũng không thể tán tụng rằng thì là beautiful freak được.
    Lãng mạn có thể thành lãng mạng không? Không phải là "có thể" nữa í chứ. Nó đem lại những điểm cực cảm xúc. Nó như một chất men trong máu, người ta đôi lúc tự hào vì nó, còn thông thường thì nguyền rủa nó. Một công cụ đắc lực cho thần suicide nhưng cũng là chiến binh survive cuối cùng!

    Một ngày không gọi
    Mà hoa đầy cành
    Một ngày im nói
    mà xanh những xanh.
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Macc ơi xem báo Lao động họ viết về Cô gái tháng tư của cháu Macc này...
    "Một câu chuyện lơ lửng giữa hư và thực. Thực ở con mắt quan sát tinh tế nhiều cảm xúc, chăm chút đến mọi chi tiết nhỏ nhoi nơi mảnh vườn thiếu tay người chăm sóc, hay khoảng lặng rất thân phận của nhân vật. Hư ảo là niềm hoài vọng pha lẫn những dự đoán, tiếc nuối của một tình cảm khe khẽ và trong trắng... Và, điều đáng nói nữa với bạn đọc, tác giả của nó vừa bước sang tuổi 18. Với truyện ngắn đầu tay này, có thể cô sẽ được bạn đọc đặt một hy vọng."
    Hic......tôi cũng là một trong những bạn đọc ấy đây, hi vọng lắm !!!!
    Love means you never have to say " I am sorry".....
  6. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hic...xúc xờ động xờ quá cơ! hy vọng vào fri13th thì hy vọng luôn cả gạo nảy mầm thành lúa đi cũng được mà! hịu hị! dưng mừ cảm ơn thanhmaiq nhìu lém!
    bà cô già lúc nào nghe blur xong cũng kêu la ầm ĩ, keu rồi sau vẫn nghe tiếp, thế mới bit blur hay thế nào! những album trước thì ko nói, dưng 13 thì đúng là...trùi ui! fê!
    và nếu cô có người thân yêu đã mất thì có lý do để ko sợ những con **** ma đấy cô già ạ! vì ng` ta bảo mỗi khi **** ma hoặc đom đóm bay vào nhà là một ng` thân đã mất đang trờ về, đó chính là người thân yêu đó! dù biết ngày nào trời nổi gió, những ng` thân có thể kéo nhau bay về vù vù, thế mà vẫn chong mắt lên nhìn con đom đóm lập loè hoặc con **** ma to tổ bố! buồn cười? một điều buồn cười hơn là có bao nhiêu ng` thân đã ra đi, thế mà mỗi khi nhìn thấy những con côn trùng ấy lại chỉ nghĩ, và tin rằng đó chính là một người thân yêu nhất đời, chỉ một ng` thôi! kẻ ko bao giờ tin vào thần tiên bụt phật nhưng lại tin vào những thứ vớ vẩn thế, có lẽ ko fải chỉ do lãng mạn mà còn vì 1 điều gì sâu kín hơn.
    ở đây có ai đọc Tia Sáng ko nhỉ? TS số Tết nói về tâm linh hay lắm. thật chậm rãi và nhẩn nha đọc...
    mà có 500đ trong túi còn hy vọng gửi được cái xe đạp, chứ bi giờ bảo:" cháu có cái mạng này đây thôi!" thì còn lâu mới gửi được cái xe khỉ nào! đấy, mạng mình chẳng đáng nổi 500đ thì sợ gì mà ko cho nó đi tong luôn! :)
    oh my goat!
    chào Nguyễn Trường Tộ cái nào! http://ttvnol.com/forum/f_354
    P!NK
  7. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất hay và tinh tế tuy rằng ý tưởng không mới . Giọng văn cũng không mới , theo kiểu học trò giống với HHT thủa xa xưa nhưng tôi rất thích cái giọng này , người viết còn trẻ thế thì tôi phục quá , cố lên nhé . Mà sao trong này toàn phụ nữ thế nhỉ ?

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống này cuối cùng cũng chí thấy những con người cao thượng kiểu mode . cuối cùng cũng chỉ thấy toàn giá trị mù loà dối gạt . Toàn nhìn nhau qua học vị bằng cấp , toàn thế ... Những câu chuyện cổ tích mãi mãi là cổ tích ! Chúa vẩn là bức tượng thạch cao trong nhà thờ ... Trên đường toàn những kẻ mang mặt người , nói tiếng người nhưng tâm địa chó . Có lẽ tôi sẽ chịu đựng đến khi hết tiền uống rượu ! Đến khi tỉnh ra chăng ?

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    A Di Dà Lạc! Lạy chúa có giống với lậy chúa hay không?

Chia sẻ trang này