1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ GÁI THỰC DỤNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kit_bodyshop, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết topic này để làm gì nhỉ? Lúc đọc đoạn đầu tôi nghĩ con người đang trăn trở, đang hối hận, đang muốn nhận từ người khác sự chia sẻ. Nhưng đến đoạn cuối được nghe câu" tôi hài lòng...." vậy chẳng có gì trong đây cả, tâm sự à?không phải hay day dứt à? ko phải, mãn nguyện thì đúng hơn?đời lắm chuyện buồn cười, lại có những chuyện dở khóc dở cười....
  2. terrible

    terrible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn. Tớ cũng không hiểu
  3. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có khả năng viết thì đừng viết làm j.Ngồi mà đọc đi.Bạn thấy người khác viết cũng định dạy đời ah?Viết truyện j mà vớ va vớ vẩn vậy?Chẳng đâu vào đâu, bịa cũng chẳng biết bịa.
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hay hay lắm ....

    sao bây giờ lắm đứa làm trò thế nhỉ... tiền đấy, ăn đi, cướp đi ...
    Viết vớ va vớ vẩn làm mình ko chửi ko được
  5. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    eh cu cậu Y_not được tha ko bị treo cổ nữa,hehe. Giờ cái box tâm sự này vào chuối khủng khiếp, toàn viết cho anh, viết cho em... rồi đủ thể loại, Chẳng có chút gì để mình san sẻ cả, viết nhạt toẹt làm mình liên tưởng ngay đến tính cách của chính bản thân người viết thế nào. chẹp chẹp, chán chẳng buồn nhìn .......
  6. Flirt_Guy

    Flirt_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ... hé hé tớ có bị treo cổ đâu, nhưng tớ fải cho cái nick ở ẩn hé hse, lớ ngó lấy nick kia bị ăn đòn liền ...
    Cái topic hâm này sao ko lock nhể, đúng là mấy ku Mod mù, đúng là dạo này tâm sự toàn "anh với em" ... lởm vãi.
    Mod mù nhưng tai thính, mình chửi thế này kiểu gì nó cũng nghe thấy ha ha ha ha
  7. chim_mamnon

    chim_mamnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết topic này để làm gì nhỉ? Lúc đọc đoạn đầu tôi nghĩ con người đang trăn trở, đang hối hận, đang muốn nhận từ người khác sự chia sẻ. Nhưng đến đoạn cuối được nghe câu" tôi hài lòng...." vậy chẳng có gì trong đây cả, tâm sự à?không phải hay day dứt à? ko phải, mãn nguyện thì đúng hơn?đời lắm chuyện buồn cười, lại có những chuyện dở khóc dở cười....
    tớ không tán thành cho lắm!!!
    bạn có thể đem chuyện cười kể trong đám tang ?????
    có thể ! vì người ra đi chẳng bao giờ muốn người bên mình phải khóc cả!!!!!!
  8. waterworld

    waterworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đã lên đây là để viết những gì mình thích nên tớ chẳng phản đối việc bạn này viết một câu chuyện mà có lẽ đối với mọi người chẳng có ý nghĩa gì.
    Chỉ có điều, khi bạn viết ra thì cũng chứng tỏ bạn bắt đầu cảm thấy ở mình có một vấn đề gì đó cần phải dừng lại suy nghĩ, chứ không băng băng mà tiến như thời gian qua nữa.
    Nói tóm lại, bạn đang tự biện minh cho mình rằng lối sống, lối suy nghĩ của bạn hiện nay là không có vấn đề gì, trong khi thực ra, bạn lại đang mù mờ cảm thấy tất cả sự kiên cường của bạn trong thời gian qua chỉ thoả mãn được con người xã hội của bạn mà thôi, còn một con người khác trong bạn - con người mà mỗi ngày, sau khi bước vào căn phòng của riêng mình là bạn lại sống với nó - thì lại chưa được thoả mãn.

Chia sẻ trang này