1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cô gái tóc vàng

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi bkit, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkit

    bkit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    cô gái tóc vàng

    Con gái Vịêt Nam tóc vàng thì sao nhỉ ? Có vẻ như mọi người ác cảm với những cô gái như thế !? nào là ăn chơi , học đòi , lai căng ...
    Cứ vài tháng là tôi lại đổi kiểu tóc một lần . Ko thể nào chịu đưng được một kiểu tóc trong vài năm trời . Nhàm chán !
    Nói chung , thay đổi kiểu tóc là một trong những quyền tự do cá nhân mà tôi sung sướng hưởng thụ nhất .
    Đúng là nhìn một cô gái tóc đen mượt , suôn và óng ả phủ lên bờ vai mềm mại cũng đã mắt thật . Trông nữ tính và rất Á Đông . Thế nhưng ai ai cũng như thế thì trông lại làm mình bực bội . Giống như là nghe mãi một bài hát thì thấy chán . Những cô gái tóc vàng làm cho cuộc sống bớt buồn tẻ . Có thể là ko phải ai để tóc vàng cũng đẹp ( cũng như ko phải ai có tóc đen cũng đẹp ) . Nhưng trước hết họ làm cho cuộc sống phong phú hơn với những sắc màu khác lạ . Họ dám sống theo cá tính của mình , tự tin vào sự lựa chọn của mình . Họ là những người dám nghĩ dám làm .

    [​IMG]




    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 10/05/2003
  2. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    hì hì.. cho cún ủng hộ cái nào!!! cuối cùng cũng có người có cùng suy nghĩ!!! Bravo!!!
    WHY BOTHER???
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng thích sự nhàm chán và chắc ai cũng vậy . Tóc màu gì chẳng quan trọng , quan trọng là cái bên trong như thế nào . Vàng , xanh , hay đỏ , tím đều đẹp tuỳ từng người, tuỳ từng cách họ nghĩ gì , hành động như thế nào , chẳng thể nào đoán được tính cách con người ta qua màu tóc được cả . Nhưng theo tớ nghĩ và kinh nghiệm của tớ ,không phải ai cũng có nhìu xiền để thay đổi kiểu tóc trong vài tuần hay hàng tháng được , vì bây giờ giá để cắt 1 bộ tóc đâu có đơn giản nhứt là với sinh viên . Đúng chứ nhỉ ????
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. kenzoboy

    kenzoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    tóc nhiều màu cho nó sặc sỡ. làm quả đầu 7 màu luôn cho nó phê. em là em khoái nhìn con gái nhuộm tóc lém. em nào nhuộm tóc lại xinh xinh cho em làm quen mới
    kenzo@
    mịe, vào nhầm nick thằng khác ghét vãi
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, bọn tây tóc vàng thì lại thích mái tóc đen của bọn mình, còn dân thanh niên VN bây giờ tóc đen thì cứ thích biến thành những cô gái tóc vàng hoe..... Đúng là không thích của gì, trời trao của đó Gà con thì nghĩ tóc tai màu gì cũng được, nhưng không phải là 7 sắc cầu vồng hihì.... quan trọng con người bên trong của họ là như thế nào ý chứ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. HemakA

    HemakA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Màu gì mà chẳng được, tóc anh màu đen vẫn có nhiều em thoe, ma màu vàng thì số em theo cũng không giảm đi mấy... hehe... Cái chính không phải là tóc màu gì... mà là....

    songhale
  7. Tanoshii

    Tanoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tanoshii thấy tóc màu gì mà chả được, mỗi người có quyền làm theo cái mà mình thích. Bản thân cái màu tóc ko có vấn đề gì hết, quan trọng là cái đầu mang cái tóc ấy nó chứa cái gì ở trong cơ (hic hic....tất nhiên não, xương sọ và dây thần kinh ..thì ko bàn nha ! ). Việc bạn thích gì cũng là do nó quyết định, thế mới nên chuyện chứ.....
    Trên tầu điện Tanoshii có thể thấy được một bà già đẹp lão khoảng 70-75 tuổi gì đó mặc một bộ váy áo đẹp, để một bộ tóc uốn màu tím pha chút ánh bạc, kính mắt cũng tím, son môi cũng tím....bà đang đọc một quyển sách gì đấy ...Trên tàu điện ở Kobe, Nhật những bà cụ như vậy không phải là hiếm. ..hic hic...Tanoshii nhìn mà chỉ thốt thầm lên với mình "sao trông Cụ lại đẹp lão, và quý phái đến thế !". Nhìn họ như vậy mà đâu thấy sự đua đòi, hay khoe mẽ, chỉ thấy họ tự tin mà vẫn giữ một vẻ khiêm nhường ...Cả girl và boy cũng vậy. Có lẽ sự hiểu biết đã đem lại cho họ dáng vẻ đấy chăng ( người Nhật từ trẻ đến già hầu hết ai cũng thích đọc sách và đi du lịch ). Còn bạn nghĩ sao ?
    Nếu còn có ngày mai.....

  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vàng hay đen mà chả thế.... Đẹp là được.... Đen hay vàng mà trông kinh kinh thì cũng vứt......

    [​IMG]
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc ra khỏi trường "đệ nhất khó khăn" Minh Khai thì tóc của tớ cũng lâu lắm rồi không có màu...đen :-)
    Nói chung tùy khuôn mặt, nước da.....vv....vv...;-)
    "... Với tôi, thất bại lớn nhất là không biết quý trọng những gì mình đang có. Bao năm rồi vẫn vậy...."
  10. Queenlight

    Queenlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chị gì nói đúng đó. Tuỳ khuôn mặt dáng người mà để tóc thôi. Nhưng mà nhiều lúc tóc đen có vẻ quí tộc hơn, tóc vàng nhiều người có ác cảm rồi nghĩ mình bụi.
    Your Queen, Knight!!!

Chia sẻ trang này