~~~ Cố gắng, chờ đợi và hy vọng ~~ Tự nhiên hum nay thích dùng cái nick này tợn áh ... Chán cái nick kia lắm roài , nhí nhố, toàn chuyện nhí nhố Mừh vấn đề là tại cái nick kia ứ có thay đổi được chữ ký , thế nên ức chế, ghét ko thèm dùng Ta dùng cái nick này để trở về sự trong trắng thưở ban đầu hihi Nói mà ngượng cả mồm ... Vẫn biết rằng việc thay đổi cái nick chẳng thể thay đổi 1 con người ... Vấn đề là mình cũng chẳng phải trốn tránh ai, chẳng phải che giấu gì thân phận mình ... Nhg mà đơn giản mình thích dùng cái nick này và thích làm những điều mà mình thích làm ... Đơn giản có vậy mà thoai ... Có thể người khác nghĩ khác, nhg mà mình chẳng quan tâm ... Chẳng chú ý ... Chỉ làm những việc mà mình thích Ko quan tâm đến cái gì hết ...Tự nhiên thích cái nick này, thích chữ ký này ...Nên dùng ... Đơn giản 1 chữ thích hihi Bây giờ thì thản nhiên làm những việc mình thích mà thoai "Cố gắng, chờ đợi và hy vọng " là những thứ mình đặt ra cho mình để cố gắng .... Cố gắng để sống tốt hơn, nghiêm chỉnh hơn và có ý nghĩa hơn ... Chờ đợi những việc tưởng chừng như điên rồ và chẳng giống ai ( nhưng sẽ học hết được ý nghĩa của việc chờ đợi ) Và hy vọng với những điều mình đang cố gắng và chờ đợi sẽ tốt đẹp và sẽ thành công .... Đơn giản chỉ có như vậy và cuộc sống sẽ tiếp diễn với tiêu chí như thế này ... Sống ở đời phải biết tin tưởng, biết chấp nhận và biết hy sinh ... Vì tương lai của con em chúng ta yeahhhhhhhhhhhh Làm chỗ mới viết về những điều cũ và loại bỏ nỗi buồn... Mục đích cao cả hơn trên hết là sống nghiêm chỉnh Cố lên nàotự thưởng mình hoa hồng dù chúa ghét hoa hồng nhg mà đây chẳng có hoa gì, ko có đành dùng tạm
Hum nay là ngày đầu tiên mình nghỉ ôn thi ... Thứ 4 này bắt đầu thi chính trị ... Việc làm có ý nghĩa nhất ngày hum nay mình làm được là làm và học được gần 2 câu chính trị .... Còn đa số là chat chit, game và những thứ chả hiểu ở đâu ra Mồm thì hét rõ to, cố gắng vì tương lai Vậy mừh việc chơi vẫn đặt lên hàng đầu ... ờ, hét thì cứ hét đó, hét cho khí thế đó, làm gì được nhau nào ... Đứa nào bảo mình chỉ biết nói mà ko biết làm mình táng chết, cái dép ngang miệng ( đanh đá quá, nhg mà cái này cũng võ mồm nốt) Đêm qua mình ngủ hơi bị sớm nhá ...Khoảng tầm hơn 3h , sau khi chén xong 1 bát mỳ cùng với cơm nguội và dưa mình đọc thêm 2 trang truyện, lăn đùng ra giường đánh 1 giấc đến 2 chiều ngày hum nay ... Dậy thì việc có ý nghĩa đầu tiên là ngồi vào máy .... cạch cạch cạch, gõ gõ gõ ... Chả hiểu làm gì Buôn với skid bét nhè đến tận gần 5h chiều ...Buôn bán bét nhè ... Cơm thì mình chả phải nấu rồi ...Bố ngủ dậy lúc 3h chiều, vác nồi cơm gang ra đong gạo rồi ra chất bếp củi thổi cơm( giá mà ở đây có cái hình mặt cười lăn lộn, mình cũng chết vì cười với bố ) Đến 6h hơn tối, sau khi bố tiếp khách xong thì bê nồi cơm vào nhà ... Cả nhà ăn cơm nào ... Trong khi thức ăn với cả canh kiếc thì chưa ai đun gì cả ... Nhìn bố bê cái nồi cơm vào, mình tưởng mình quay lại sống ở hơn chục năm trước, cái thời còn đi quét lá để nấu cơm Mình lại bỏ game đó, chạy ra nấu canh và đun thức ăn ...Mọi thứ đều có sẵn, chả phải làm gì cả ... Rồi cắm cúi vác bát cơm vào phòng ... game tiếp Mải game quên cả ăn cơm Đến lúc Ngọc dậy Ngọc chơi game còn mình ngồi cạnh học bài ... Có 12 câu mà tranh thủ làm được có 2 câu, vừa làm vừa học, vừa tranh thủ ...Làm để dễ nhớ hơn, ăn sâu vào đầu hơn và để đứa nào mượn còn có cái mà học dù cũng chỉ đơn giản là ở sách ra cả mà thôi ... Điều phi thường ngày hum nay mình làm được là ... ở nhà cả ngày Chưa bao giờ ngoan như thế này ... Có mỗi lúc tối chạy ra ngoìa tầm 10'' để đi mua giấy than cho bố và mua giấy a4 cho mình Tự thưởng vì cái tội ngoan ngoãn này chắc mình sắp phải nấu cho mình 1 gói phở ăn liền roài Qúa ngoan àh, đã thế hum nay còn tắm nữa chứ Sạch vãi ạh Chả là tuần vừa qua cái máy nóng lạnh bên phòng kia hỏng ... Cái máy bên phòng mình đành phải đem ra sử dụng ... Mà cái nhà vệ sinh bên mình huhu Bố làm thoáng dã man là thoáng ạh, ko có trần huhu. còn thò cổ ra bên ngoìa cơ ... Gió thổi vào thì có mà bằng chết ...Thế là,3,5 có khi đến 7 ngày mình mới tắmNếu mừh ko đi đâu thì nhất quyết ta đây cũng chẳng cần tắm gội ... ở nhà mình ngửi mình chứ ai ngửi mà sợ hihi sợ nhất những lúc có người yêu ngày nào cũng phải tắm Hum nay còn phởn phởn, đứng trước gương tập mãi mấy động tác nhảy lần trước nhảy ở trường chứ ...Nhìn đi nhìn lại, tưởng mình đi đánh dậm chứ chả phải học nhảy ối giời ơi là giời ...Khổ thân, đầu óc bã đậu, làm trò gì cũng chẳng nên thân ... Nghe nhạc au thì nhảy í ới khắp nhà, dẫm cả vào cái ghế nó gãy xừ mất roàiBố mà biết thì ăn đòn cả nút Phởn quá nên chỉ ăn hại cơm gạo của bố mẹ ... Àh, còn làm thêm 1 việc phi thường nữa, nhặt quần áo đi giặt Sau đó nhặt quần áo của mình định đem về tủ treo lên nhg bây giờ vẫn chưa kịp treo, và vứt la liệt trên giường , chốc nữa nằm ngủ cho nó ấm Còn 1 việc phi thường nữa là quyết định chat với cái nick chỉ vẻn vẹn có 5,7 người ... Ko thèm chat với ai hết ... Nhìn cái list mấy chục người onl mà chat chit cùng cũng chỉ khoảng vài người ... Vậy thì để mà làm gì cho nó đau mắt ra ... hà hà ...Hum nay làm được nhiều việc quá ...Thấy vui dã man là vui ý Gía mà được ăn phở...Đi nấu phở thoai, đêm nay còn học, và còn chơi game nữa chứ
Ghét ghét, thấy mình cứ hâm hâm dở dở thế nào ý nên lại viết, mừh ko vít được thì thể nào cũng ức chế, cả 2 cái người mà mình ko muốn đọc thì chắc cũng chẳng tò mò để mà đọc được ... Chính xác cũng chẳng ai ngờ đâu mà ^^ Lúc chiều nay thì cũng chẳng định cãi nhau với anh làm gì cho mệt người ra đâu ... Nhắn 1 cái tin thì ậm àh ậm ừh, mình cũng đoán là bận hya làm cái gì đó ... Chính xác là mình cũng chẳng có nhiều tình cảm đến nỗi cáu giận vô lý vì chuyện cái tin nhắn ko được trả lời ... Mừh cũng đúng là mình đang cảm thấy anh nhàn nhạt thế nào ý ... Nhg mà cũng chẳng quan tâm cho lắm, ai thích đối xử với mình sao cũng được ... Về sau nhắn qua lại vài tin thì mình và anh có cái giọng "tùy anh " hay em thích ở một mình thì ở một mình ... Chán chả bùn nhắn lại , thích cãi nhau thì cãi nhau thật ... Nhg mà chả hỉu sao bây giờ mình chẳng thích đôi co, ai thích nói sao cũng được ... Về thấy nick anh sáng, kệ đời nó, chẳng gọi làm gì cho mệt xác, anh gọi ... Tự nhiên lại nhảy sang mấy cái cãi nhau ... nản ... Chán chả bùn nói gì ... Cả chiều ngồi nói cái gì mình cũng chẳng bít nữa ... Cứ bắt đối diện với tình cảm, làm khỉ có cái gì mà đối diện cơ chứ ... bình thường hết tất cả Nói chán nói chê, thôi thì chẳng cãi nhau nữa Mừh nản cái vụ mình lắm cơ, cứ như cái kiểu 1 dạ 2 lòng ý , người mới chẳng toàn tâm, người cũ cũng chẳng ra cái thể loại gì ... Mợ khỉ, muốn chửi xừ mấy thằng điên đó cho bõ tức ... Thằng cũ thì ẩm ương, yêu người mới rồi thì bảo xừ nó một câu "anh đang hạnh phúc lắm, anh ko quay về với em đâu " từ chối mợ nó thẳng thừng đi , đằng này còn rất vớ vẩn "cố gắng với người hiện tại nhá, cố gắng đến khi nào ko cố gắng được thì thôi, anh cũng vậy " Mẹ xừ nó chứ, nói thật là ức chế dã man là ức chế ý Cứ thẳng thừng đời nó với nhau còn dễ sống, mình còn biết đường toàn tâm toàn ý với người mới ...Khổ ... Cứ làm mình thương nhớ vu vơ, quan tâm làm cái bố khỉ gì , cứ mặc xác nhau mà sống, cứ bơ bơ đời mà sống ... Việc khỉ gì mà phải làm khổ nhau ... ức chế, ức chế ức chế ... Nhg mà chả may nó nói rằng, người mới hơn em lắm, anh hạnh phúc lắm, chắc cũng điên xừ nó người lên chứ đùa àh Đơn giản chỉ là vì vẫn còn tình cảm , vẫn còn vương vấn ... Giờ thì quên xừ nó đi ... Mình đã quyết định lựa chọn con đường khác thì mình phải vững vàng ... Đừng có vớ vẩn và lìu tìu nữa