1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố gắng lên tôi nhé!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 29L3, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên tôi nhé!!!!!!!!!

    Từ ngày gặp lại người ấy làm tôi nhớ người ấy rât nhiều.Lý trí bảo tôi rằng hãy quên người đó đi,nhưng trái tim tôi lại ko cho tôi làm như vậy.Có rât nhiều nguời bảo tôi thật ngôc khi 3 năm đã trôi wa mà tôi vẫn chẳng thể quên người ấy.Những khi buồn tôi lại đến nơi ngày trươc người đó thường đưa tôi đến.Tôi ngồi đó 1 mình và chưa lần nào tôi ko thầm ươc đuợc 1 lần quay về ngày xưa.
    Ngay giây phut này tôi nhớ người ấy rât nhiều.Dù tôi chưa bao giờ nói cho người ấy biêt tình cảm của tôi,nhưng tôi biêt cả tôi và người ấy đều hiểu rằng:3 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn yêu người ấy rât nhiều.1 người bạn đã khuyên tôi hãy nói những điều tôi nghĩ,hãy nói cho người ấy biêt về tình cảm của tôi nhưng tôi lại không đủ can đảm.
    Không biêt tôi có hiểu sai về người ấy ko?Nhưng tôi luôn cảm thấy,người ấy không thể dành trọn vẹn tình cảm cho tôi thì những điều tôi nghĩ ,những tình cảm của tôi nói ra có để làm gì không?
    Tôi muốn nói lời xin lỗi với chính bản thân tôi.
    Xin lỗi vì tôi đã yêu 1 người không nên yêu.Xin lỗi vì thời gian qua đi mà tôi vẫn nhớ đến tât cả như mới chỉ là ngày hôm qua.Xin lỗi vì tôi đã chờ đợi 1 người mãi mãi không thuộc về tôi.

    Tôi sẽ cố gắng quên nguời ấy dù tôi chẳng biêt là bao giờ nhưng Tôi ơi!Tôi sẽ cố gắng.
  2. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình cũng đang trong hoàn cảnh này, khổ và khó thật!
    Được nammetallica sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 18/07/2006
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    3 năm là quá thừa thời gian cho bạn nhớ về người ấy . 3 năm rồi , vẫn còn chưa đủ dũng cảm để nói lên tình cảm của bạn ư ? Hoặc nếu không , bạn hãy chôn vùi tình cảm đó đi . Mình thấy thật lãng phí thời gian . 3 năm bạn có thể làm được nhiều việc hơn là cứ ngồi thẫn thờ nhớ về người ta . Nếu yêu thì nói ra ...
  4. mainanh

    mainanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bạn biết như vậy rồi mà còn vẫn nhớ người ta sao? bạn có lãng phí tình cảm của mình quá ko vậy? ko cần phải cố, bạn có nhiều việc khác cần phải làm, nhiều người khác để yêu thương!!! khi bạn yêu một người khác, một người mà bạn nghĩ là nên yêu ý, bạn sẽ quên được thui, :))
    he he
  5. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, đừng có xin lỗi vì đã lỡ yêu ai, tình yêu nó thuộc về một cái gì đó vô hình, nó là cảm xúc mà bản thân con người dù sống rất bản lĩnh cũng ko dễ dàng điều khiển đc nó. Thế mới tạo nên sự thú vị của tình yêu.
    Nhưng yêu thì phải nói ra, nhất định phải nói ra. Có thể người ấy đã biết đc tình cảm của bạn nhưng vẫn ko thể dành hết tình cảm về phía bạn đc vì người ấy thấy bạn vẫn im lặng (hay họ nghĩ là bạn do dự). Đã 3 năm mà bạn vẫn để nó trong lòng để tự dày vò và suy nghĩ thì thật sự là lãng phí quá.
    Can đảm lên bạn, dù nói ra để the end một mối tình thì ít nhất nó cũng làm cho bạn thoái mái hơn, nhẹ nhõm hơn và biết đâu bạn có thể biết hơn về suy nghĩ của người ấy dành cho bạn.
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ bài viết của bạn trong Box Đất SG là Người Bắc yêu SG nhiều (Với bất kỳ topic nào và ai post bài trong box của tôi, tôi đều nhớ). Không biết nhân vật trong đó và người bạn ở topic này có liên hệ gì với nhau? Nếu đó chỉ là 1 người thì thật mâu thuẫn, còn nếu đó là 2 người khác nhau thì ko phải bạn đã có người mới sao? Hãy nghĩ đến những gì sẽ xảy ra vào ngày mai hơn là tìm lại cái đã xảy ra và sẽ ko bao giờ lại xảy ra như ngày hôm qua bạn à!
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ, còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mưa tím...
    Nhóc à, nín
  8. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn!Mọi người nhiều lắm.Thật ra 3 năm wa mình làm đc rât nhiều việc,chỉ mỗi chuyện tình cảm là ko suôn sẻ vậy thôi.3 năm đế nghĩ đến 1 người thật sự là wá lãng phí nhưng tình cảm thì rât khó nói.Sau khi post topic này lên mình đã ko gặp người ấy để nhìn lại tình cảm của cả 2 và chắc chắn mình sẽ wên đi wá khứ .Mình tin mình sẽ làm đuợc.Cảm ơn mọi người nhiều nhiều
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Gần gần giống mình.
    Mấy hôm trước đi nghỉ mát gặp lại em,tưởng thôi ai ngờ.
    Lúc đầu nhìn thấy em trước,kỷ niệm lại ở đâu chạy về.Ngại gần em,lúc xuống nhà ăn đi qua nháy mắt cho em ngụ ý tí nữa đi chơi,tưởng quên rồi may vẫn nhớ.Ăn cơm xong lên phòng nghỉ một lúc xuống phòng em gõ của hỏi thằng em thì bảo ra ngoài đi chơi rồi.Gọi điện thoại hỏi đứa bạn em mới rõ là em đi uống nước gần đấy.Ra đến đấy thì gặp một hội gần đang nghe nhạc sống,ngồi một lúc xem thái độ của em thế nào thừa lúc cả hội đang nhìn lên,em nhìn "con đấy"nó cảm giác và quay lại em gẩy tay ra ngoài nó hiểu ý xong nó ra trước em ra sau.
    Đi một lúc cả hai chả nói cái gì,lúc này khoảng 8h30 tối.Đâu tiên nó làm câu
    _"Anh có gì mới không"
    _"Vẫn vậy thôi"
    ...................
    Nói chuyện với em một lúc thấy em vẫn yêu mình như ngày nào mà thấy tiếc quá sao hồi đấy không kết em
    Vẫn cảm giác thế nói nói chuyện với em làm mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều,các công việc các dự định đang thả nổi thì nói chuyện với em xong thì như là tiếp thêm năng lượng và muốn làm ngay các công việc đó,cùng em lang thang nói chuyện đến 1h đêm,xong về khách sạn.
    Ngày hôm sau như đã thấm lại em lại bày tỏ hết mọi thứ trong những ngày thiếu mình.
    Đến tối em mượn máy bạn nhắn tin rủ sang chơi,làm vài ván tá lả xong lại mỗi mình em là con trai may chơi ko đến nõi nào.Chơi xong rủ em nó đi chơi,lại thong thả trên bãi biển buổi tối lúc này tầm 9h tối,em nó đã tốt nghiệp loại giỏi thấy mừng cho em nó quá.Em nó lại kể chuyện tình yêu của em nó mà thấy thương cho em nó quá,nhiều lúc nghĩ con gái có sức chịu đựng tốt quá,câu chuyện đang tiếp tục .......
    ............................
  10. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thật là lằng nhằng. Yêu thì đừng nói là nên hay ko nên. Mệt lắm. Đừng trốn tránh làm gì. Càng trốn càng tiếc thôi. Chưa nói làm sao mà biết. Cứ thử xem sao. Người ta thường hối tiếc về những việc ko làm hơn là những việc họ đã làm.

Chia sẻ trang này