1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố gắng lên tôi nhé!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 29L3, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Uầy, tớ đây cũng ôm trọn 1 mối tình câm suốt 3 năm cấp III. Định bụng ko nói để chờ người ta ổn định tinh thần sau khi chia tay mối tình đầu; rồi lại chờ cho người ta tập trung thi cử cho xong. Tiếp đến là tốt nghiệp đại học, rồi người ta đi xin việc làm; kế đến định nói ra rồi thì tớ thi tốt nghiệp cấp III, và du học ... Một khỏang thời gian dài sống , cố gắng học tập tất cả là vì người ta . Cho đến khi tớ sang Fin rồi, tớ mới có dịp thổ lộ tình cảm để người ta hiểu, người ta vốn là kẻ lạnh lùng và sắt đá lắm. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tình cảm người ta dành cho tớ ko phải là sự hời hợt của 4 năm trước nữa, mà trân trọng hơn, cảm động hơn, vì sự thầm lặng tớ dành cho người ta; vì tớ vẫn nhớ tất cả mọi điều về người ta, và vẫn thường gọi điện hỏi han, cho dù tớ ở cách xa hàng ngàn km...D]
    Bây giờ tớ vẫn nhận người ta là anh trai kết nghĩa, là người tớ dành tình cảm nhiều và sâu sắc nhất . Còn về phía người ta, ko nhận tớ làm em gái nữa, mà có một niềm hi vọng lớn hơn vào ngày tớ trở về .
    Tớ ko biết tương lai của tớ và người ta sẽ thế nào, tớ cũng ko quan tâm lắm. Tớ chỉ cần biết sống hết mình với tình cảm dành cho người ta, chân thành và sâu sắc, dẫu người ta có ko động lòng, tớ cũng chẳng có gì ân hận cả . Vì sống là để cho , đâu chỉ nhận riêng mình ....
  2. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    hì, tui cũng có 1 tình yêu đơn phương... lâu lắm rồi, cũng nhiều kỷ niệm vui, và buồn, cũng gian nan, cũng nhiều nước mắt ghê gớm.. , bạn bè từng khen tui có 1 tình yêu thật trong sáng, yêu mà không toan tính, ko tranh dành, và nhường nhịn, nhưng bản thân tôi hiểu, ko phải tôi chấp nhận im lặng mà chỉ là quá nhút nhát không dám nói ra.
    Và cũng hơn 2 năm đã trôi qua.. mọi thứ vẫn không phai nhạt, tôi vẫn yêu ng đó, vẫn thi thoảng lượn lờ qua những góc phố quen, vẫn nhớ đến thói quen hồi trước tôi hay làm cùng ng ấy, vẫn thầm quan sát ng ấy, chỉ khác, mọi thứ chỉ thuộc về qúa khứ, còn hiện tại, tôii có 1 cuộc sống mới, những cảm xúc mới, những thói quen mới. Tôi không còn để quá khứ ảnh hưởng tới hiện tai nữa.. quá khứ vẫn luôn nằm trong ký ức mà thôi...

Chia sẻ trang này