Cố gắng lên ... Thế đó, giờ đây câu nói cửa miệng của tôi là vậy đó. Tôi cũng chẳng thể làm gì được khác hơn. Tôi vẫn còn may mắn hơn quá nhiều người. Tôi đâu được quyền than vãn gì. Cố gắng lên, rồi sẽ ổn thôi. Tôi chỉ muốn được làm bạn, một người bạn tốt của người ấy. Tôi biết ngay từ đầu là mình đã sai, nhưng lời nói của con tim tôi lại phủ nhận điều đó. Để rồi giờ đây nhớ & ác mộng là 2 thứ đã trở nên quá quen thuộc với tôi. Ngay cả những khi tôi nghĩ mình đã tập trung nhất để làm gì đó thì hình bóng của người ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi, những kỷ niệm vẫn ùa về trong đầu tôi. Trong cư xử, tôi vẫn là một người bạn tốt như đã hứa. Thế đó, tôi mâu thuẫn vậy đó, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì khác hơn được. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình sẽ rơi vào tâm trạng như thế này, chưa bao giờ. Tính ích kỷ của mỗi con người vẫn quá lớn, để rồi tự làm mình đau khổ. Có lẽ tôi đã làm người ấy đau khi giờ đây tỏ ra quá vô tình, thế nhưng với vị trí bây giờ tôi có thể làm gì khác đây? Tôi vẫn luôn mong muốn người ấy có thể tìm được hạnh phúc cho mình, và tôi, tôi sẽ là bạn tốt của người ấy. Vậy thôi. Tôi vẫn còn quá nhiều việc để làm, để mọi người không thất vọng về tôi. Tôi vẫn phải sống. Chúng ta vào diễn đàn này, tất cả đều không quen biết nhau, có lẽ mọi người khi tâm sự đều muốn được sự chia xẻ & thông cảm từ những người bạn ko hề gặp mặt. Tôi, chỉ muốn cảm ơn những ai đã đọc những dòng này của tôi, vậy là đủ. Cám ơn mọi người. Nothing's impossible. Be brave!
Ban oi! Minh cung dang phai co gang giong nhu ban day! Nguoi ay da kh con can den minh nua. Nguoi ay cung bao se la ban tot, nguoi ay cung vo tinh lam minh cho dau long qua! Tai sao lai phai chia tay nhi? Biet bao nhieu nguoi gap biet bao tro ngai nhung ho van quyet bao ve tinh yeu cua minh den cung, con nguoi ay ...Van con yeu nhau ma phai chia tay, sao ma kho khan cho minh qua the nay?! Van biet cuoc song con nhieu dieu khac de quan tam, de lam, nhung ai co the hieu dc cai cam giac trong rong va co don moi khi mot minh doi dien voi noi nho cu day vo tung ngay, tung dem. Biet den bao gio moi quen duoc day?! Vì sao laị chia tay? Vì sao chẳng trở về? Vì sao ngừng mê say? Vì sao chẳng mãi mãi?
GO ON!!! ^_^ I can hardly wait Until I see you again Because I'm filled with love... And sweet anticipation