1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố gắng xây dựng NANA càng ngày càng mạnh mẽ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách để kiếm tìm

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi waylove_wai, 11/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KTO_ngocxit

    KTO_ngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nói j thế.Cẩn thận đấy.Ăn nói vớ vẩn trên địa bàn nana là ko xong đâu đấy.
    Nana mìn cố lên.Còn một trận nữa.Thắng thua ko quan trọng.Cái chính là anh em chơi hết mình và chị em cũng cổ vũ hết mình.Cố lên
    [/size=4]
  2. nghia_nt99

    nghia_nt99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thắng thua ko fải là vấn đề,chủ yếu là tinh thần.
    Ah,có cái giải Kiến trúc mở rộng đó,Nana xem thế nào làm chân cho xôm
  3. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn NaNa vì trận đấu ngày hôm qua. Nếu hôm qua các bạn có đủ lực lượng thì ko biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Mong 1 ngày nào đó sẽ được giao hữu với các bạn.
  4. bigbig_moon

    bigbig_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    các anh ơi ngày thứ hai cố lên nhé, thắng thua ko phải là chuyện quan trọng hơn tất cả mọi thứ(nhưng muh cũng quan trọng ^^), chỉ cần các anh bình tĩnh tự tin thi đấu hết mình thì nữ NANA cũng sẽ cổ vũ các anh hết mình!!!!
    BÌNH TĨNH TỰ TIN KO CAY CÚ
    ÂM THẦM LÉN LÚT TRẢ THÙ SAU..................
  5. bigbig_moon

    bigbig_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Về Nana; Tuy thua nhưng trong trận đấu này Nana được nhiều hơn mất vì Nana thua ko phải vì kỹ thuật hay chiến thuật mà vì tâm lý và thể lực.Nana chơi ko hề tồi, kỹ thuật cá nhân tốt, cả đội đoàn kết, dẫn bóng và chuyền bóng đẹp.Nhưng nhanh xuống sức và chạy chậm so với Dwarf.Vì vậy mà hầu như ko chặn nổi những pha phản công nhanh của Dwarf.Và Nana căng thẳng thấy rõ, có lẽ vì cọ xát chưa nhiều, kinh nghiệm chưa nhiều, đội trưởng bị thương nên luống cuống chăng?Cố lên chứ Nana!!!Nana có khả năng mà, và đội cổ vũ nhiệt tình thế cơ mà.
    đó, nana ta như thế cơ mà, các anh đừng làm buồn lòng các fan hâm mộ nha, nhớ chơi cho đẹp(nói nhân danh 1 con gà bóng rổ mới ra nhập đội hehe)
  6. nghia_nt99

    nghia_nt99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,hâm mộ đội cổ vũ của Nana ghê
  7. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi theo lời nói vô cùng có trọng lượng của anh nam thì chúng ta sẽ tahm gia giải KIẾN TRÚC MỞ RỘNG , vì vẫn chưa hết hạn đăng kí
  8. boy17cm

    boy17cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nana cố lên , tuy ko ở Hà Nội nhưng tui vẫn ngày thương đêm nhớ về Nana
  9. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    nói nghe **** vừa thui ông anh ? ông đang ở đâu tôi không cần biết tui chỉ biết một diều ông sắp gặp phải một tai hoạ lơn đấy tiền quỹu đội tiền đồng phuc j , ông anh hơi bị được khi bỏ bom em với cái bộ quần áo chưa thanh toán tiền của anh , xem lại đi muốn nghĩ gì thì nghĩ nhanh lên
  10. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    thua rùi thua rùi thua với tỉ số là 42 - 16 du sao cũng dự đoán truwóc kết quả nhưng mà thua tảhm quá , hichic
    nhưng mà không sao mọi gưòi hãy phấn trấn lên , hưóng đến tương lai tốt đẹp phía trưóc thứ 7 tập rugn tại sân nhậu nhẹt nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này