1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố gắng xây dựng NANA càng ngày càng mạnh mẽ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách để kiếm tìm

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi waylove_wai, 11/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy17cm

    boy17cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tình hình trận Nana-Sags thế nào rùi , ai đó up kết quả cái nhỉ .
  2. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    NANA đã không vượt qua đc BS, tiếc cho NANA khi các bạn cũng chơi tốt trong trận này, anh Tâm đánh rất tốt cùng Tú và một bạn áo trắng ném tay trái 3pt đã không ít lần gây khó khăn cho BS, nhưng BS là đội có kinh nghiệm hơn.Chúc các bạn NANA đánh tốt trận cuối và sẽ lớn mạnh trong các giải tới nhé
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Kết quả Nana thua khoảng chục điểm.
    Hôm nay vì thiếu anh Nam nên đội ta có chút ít điều chỉnh: quyền HLV được trao cho Bảo Thế nhưng đây lại là trận ra mắt không thành công của vị HLV trẻ tuổi này
    Hôm nay anh em khởi đầu khá tốt, điểm số chỉ ở khoảng cách 2 điểm. Tâm gấu đánh rất mạnh mẽ, cảm tưởng anh đã vượt qua được mặc cảm chiều cao thua kém số 11 Thao của Sags Thế nhưng, lại nhưng, có lẽ đội ta chưa thể vượt wa được cái dớp về tâm lý. Ở giải trẻ thì thời điểm đội ta bị thua là vào đầu hiệp 3, còn lần này thi sao? Đó là vào khoảng nửa cuối của hiệp 2. Vâng có thể nói, đó là một thời điểm vô cùng nhạy cảm, khi mà đội hình chính bắt đầu thấm mệt, thì cũng là lúc đội Sags với ngôi sao sáng mà trận trc vắng mặt, đó là Quang Tèo. Quả thật cả đội ta chưa hề biết đến sự nguy hiểm của cầu thủ này. Hắn có những đường đi bóng rất lắt léo và những đường chuyền chết người trong khi đó hàng phòng thủ của đội ta lại vô cùng chậm chạp và nặng nề Đội Sags đã ghi một lèo khoảng chục điểm, và có thể nói đội ta đã thua từ thời điểm đó, một kết cục không khác gì so với trận đầu gặp BĐ. Đoạn sau trận đấu thì ko có gì đáng kể, nói chung 2 đội đã thi đấu với tinh thần quyết thắng và (có thể) Fair play hết mức, ngoại trừ pha cùi chỏ (có thể) vô ý của số 5 Quang tèo vào mồm của Việt đội Nana, mặc dù rất dau_đến mức lúc sau không ăn nổi bánh sn em Mai _ nhưng mà Việt vẫn rất sốt sắng nhịn đau để trở lại sân, hoan hô tinh thần trâu chó của anh!
    Sau trận này, ngày mai đội ta sẽ có trận đấu gặp lại CDunk, đội đã hạ chúng ta đo ván ở giải trẻ, mong rằng anh em sẽ thi đấu hết mình, và nếu có thể, hãy giành một kết quả có lợi nhất cho đội ta! Nana vô địch
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hum nay dội mình đánh cũng khá lắm nhất là quả 6p vô đối của HA.
    Còn trận cuối cùng với CD, đội mình sẽ vào trận với tinh thần thật thoải mái và vui tươi, chiến nào
    Hum nay vui wa cả nhà à, mình có 1 ly mà luyên thuyên lắm qua.
    Nana chiến đê
  5. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ xem NN thi đấu và hôm nay cũng vậy. Nhưng khi vào to pic của NN thì dường như đang được thấy lại hình ảnh của chính mình 3 năm về trước. NN cũng giống như BS ngày xưa, là một tập thể đoàn kết, luôn động viên an ủi nhau trong mọi hoàn cảnh. Và sau mỗi trận đấu dù kết quả thắng hay thua thì cả đội vẫn thấy vui, điều quan trọng là được chơi bóng, được sát cánh cùng nhau, được thể hiện niềm đam mê của bản thân.
    Hi vọng trong thời gian tới NN sẽ còn tiến xa hơn nữa.
  6. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    hehe,vô ý thôi,quay bóng ai dè....
  7. waylove_wai

    waylove_wai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ạch, ai chả bit mài vô ý hử Quang teo`.
    Hehe, hôm nay dù đấu thua nhưng chúng ta thực sự ko cảm thấy buồn nhiều , phải ko? (có buồn thì chắc phải sau khi ăn lẩu xong). Điều quan trọng là chúng ta được chơi với đúng khả năng và phong cách, tuy còn nhiều điều hạn chế nhưng Nana luôn vững tin 1 ngày ko xa sẽ chinh phục được nhiều tầm cao hơn.
    Hic, hôm nay quả thực mới biết đội mình đúng là Nana, mấy thằng ku dụ mãi ko chịu uống nổi 1 chén còn Lóc tóc với Hot thì cho em xin 1 chén...Chẹp tinh thần chị em còn máu lửa hơn anh em ta nhiều, và về độ máu thì cũng hơn nhiều...hehe.
    Nhân tiện kể 1 chiện vui để cho mọi người mở mắt về chị em ở đội ta : chiều ra sân bảo hộ tập, gặp mấy thằng ku Sunrise, mình đi vào sân,oai phong, bọn nó cũng mắt chữ 0 mồm chữ i ...bảo quái mình chưa ném quả 3pts nào mà chúng nó đã vội tiên đoán ra được siêu sao ono rùi sao... ai dè là do bộ đồng phục Nana, hehe Nana giờ đã đén với mọi ngõ nghách từ thành thị tới nông thôn rùi như 1 thương hiệu đạt Iso 9002...Hỏi ra mới rõ ngọn nghành là: thằng bé để ý vì mọi lần đi xem đấu thấy chị em đội mình cứ " NANA ....MARIA ...OZAWA" chúng nó cười đểu vì khinh chị em đội mình ko bit rì nên mới dám cổ vũ nhiệt tình đến thế...hehe ai dè đâu chị em đội ta bit rõ xuất xứ nguồn gốc, tiểu sử....làm cho thắng bé ngây thơ choáng nặng ạh...đề nghị vì sự trong sáng của thằng bé, lóc tóc đâu in cho thằng bé vài đĩa làm quà hehe...
    P/s: chị em đội Nana ( nói nhỏ thôi nhé) quả thật cũng là mồm to thui hihi, toàn đứa ăn nói thì rất bạo dạn...nhưng thực tế thì mù tịt...đứa nào mà dám làm dù chỉ là 1% lời nói của mình thoai thì mai anh sẽ đứng ở vạch 3pts và ném mình vào rổ...
  8. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    trận đấu hum qua kết thúc và hum nay đánh với CDUNK mọi người cố lên , hum nay bọn em chuẩn bị chai lọ roài hehe to lém đấy , dù sao hum nay đội cổ vũ cũng phải hò hét nhiệt hơn nữa, đội cổ vũ nana vô địch
    Cảm ơn mọi người rất nhiều về buổi tối hum wa , hic đây có lẽ là sinh nhật vui nhất của em từ trước đến giờ , tuy ko có đủ mọi ngươì đến đặc biệt là thiếu chị hảo mới đau chứ , nhưng anh em ta vẫn ăn uống rất kịch liệt và hò hét rất lớn. vui thât cảm ơn mọi người nhìu lắm cảm ơn vì những gì mọi người đã làm cho em
    Ơ thế hum qua anh việt ko ăn được bánh à ????khổ thân wúa em sẽ tìm thằng đó cho 1 trận để ko còn răng ăn cháo nữa
    dù sao em cũng rất cảm ơn mọi người , đặc biệt là anh tú đã đứng ra tổ chức cho em , thanks mọi người nhìu nhiuf
    NANA HANAGUCHI MARIA OZAWA
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hôm wa công nhận mình và bác Cương là 1 cặp ăn ý k3k3k3. Mình giành được nhiều bánh nhất ngon wa xá. Lúc ăn lẩu thì bác Cương cứ tỳ người để em bắn 3p sòn sọt làm lão Long sợ luôn Kakakaka. Nana vô đối, chiều nay chiến đê. Chiến hết mình chơi hết sức
    Chẹp chẹp mà tình hình sao mọi người lại nghĩ nữ Nana ko hiểu rì nhểy, thế nài thì mìn " ngây thơ, trong sáng" dễ sợ k3k3k3k3. Ốc tiêu oai để em cử con xu hào đệ tử ruột ra gia sư cho thằng nhóc đó đủ biết nữ Nana thế nào.
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 30/08/2006
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 30/08/2006
  10. boy17cm

    boy17cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ anh cũng chưa hiểu hết về tên của đội mình đâu . Các em gái ngây thơ của Nana giải thích giùm anh với ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này