1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có gì bực tức cứ vào đây mà xả

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi lucke, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bikini đâu?
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ăn no, hạ hỏa......
    Mất rồi thì thôi, tìm lại vậy chứ biết sao giờ... Số khổ nó thế
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 09/12/2005
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic năm mới đã xui xẻo rồi. Dạo này mình sao sao ý. Cứ gọi lộn tên hoài. Đi với người này gọi lộn tên sang người khác,đi với người khác thì gọi lôn tên sang người này, cứ như thế mà tiếp diễn. Mới hôm qua thôi, bị tát 2 cái + lời cảnh cáo cũng vì gọi lộn tên đấy. Chắc có lẽ do cách xưng hô giống nhau (chỉ khác cái tên) nên dễ lộn. Sau này fải cẩn thận mới được
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Tức nhất là không điên người lên được
    uh,thì cái gì cũng là mình sai,cái gì cũng lỗi do mình
    nhận lỗi đi, xin lỗi đi, cúi đầu mà nghe người ta xiên xỏ
    chẳng hiểu sao lại ra đến nông nỗi này, mình đã làm gì để đáng bị đối xử như thế chứ
    cảm giác giống như trên hoang đảo, ở trên thì không ưa ở dưới thì tránh không dám gần
    riết thấy mình hông bình thường thì phải nên mới ra nông nổi thế này
    điên lên mới vừa lòng sao
    thấy muốn nói gì nói, muốn đổ tội mình thì cứ đổ
    không lên tiếng thì cho là sợ nên phải nghe sao
    uh,để coi, tức lên thì sẽ làm sao
    bất quá
    vác đơn đi chỗ khác làm
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Mk, gần đây ngày nào cũng đi học suốt từ sáng tới chiều mới về. Mệt phờ râu luôn vậy mà tối cũng không ngủ yên nữa. Đêm nào cũng nghe "bản sonate số 10" của lũ ếch nhái suốt cả đêm. Đek ngủ được tí nào nhất là đêm qua. Chiều tối qua trời mưa, biết chắc là tối nay sẽ không ngủ được nên thức xem đá banh. Xem xong càng bực mình hơn, mk cái thằng Adriano, nó bán độ chắc luôn, mình chắc mẩm trận này mình ăn xiềng luôn, vậy mà rốt cục công cốc. Bực đek chịu được
  6. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nóng điên cả cái đầu...khủng khiếp.cafe chế vào cổ một ngày mấy ly--->điên dại.

Chia sẻ trang này