1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có gì lạ sáng nay?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi lovelyguy, 11/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Có gì lạ sáng nay?

    Một ngày bình thường, trời hơi mưa, nhưng tôi cảm thấy vui khác thường. Quảng Ninh chúng ta lại có thể tự hào về giải quán quân Sao Mai 2003. OK, đó là cái chung, còn riêng tôi, tôi có nhiều niềm vui hơn hết. Anh trai tôi và tôi cuối cùng cũng có thể nói chuyện thật thoải mái sau hơn một tháng tôi giận anh. Tôi giận anh vì anh wa'' tốt thôi! Nhưng tại vì anh luôn muốn thực sự là anh của tôi lên anh luôn áp dụng triệt để cái Brother rights mà dân ta gọi là "quyền huynh thế phụ" vì vậy thật sự đôi khi tôi cảm thấy bị ức chế nhiều, nhiều lắm. Nhưng mọi sự cũng wa rồi; anh tôi sắp về và lập gia đình. Niềm vui tràn ngập trong tôi. Cuộc sống còn nhiều điều đẹp đẽ để khám phá wa'' chừng. Một ngày thật bình thường nhưng tôi biết sáng nay tôi lớn lên hơn mọi sáng.
    Tôi xin trích dẫn một câu hơi "sến" một tý của The Wall trong bài " Khám Phá" (hát trong lễ trao giải "Trí Tuệ Việt Nam"):
    "...Khám phá thế gian này rực rỡ, cuộc sống này bao la, còn bao điều muốn tìm, khám phá những con người quanh ta, cùng những đỉnh cao xanh để cuộc sống thêm tuyệt vời..."
    Đây là tâm sự rất riêng của tôi vì vậy có ai xem xin cũng đừng cười nha. Thank 2 all U guys out there!


    Nơi ta đang sống-thế giới nghiêng
    Thế giới tình yêu ít hơn tiền
    Thế giới bom rơi và nước mắt
    Thế giới hận thù thế giới điên
  2. Lazycats

    Lazycats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. Sáng nay đi làm trên đoạn đường quen thuộc Lê Duẩn. Đang phi như bay thấy đường đông nghẹt và bà con lũ lượt quay xe trở lại. Ngơ ngác ngó lên phía trước thấy kìn kìn toàn người với xe cũng vội quay xe 180 độ. Đúng lúc vừa quay xe lại thì thấy một em miu tam thể bé xíu, độ 3 tuần tuổi, đang lẫm chẫm chạy giữa hàng đoàn xe cộ. Lúc nhìn thấy em miu đó cũng là lúc tim mình như muốn ngừng đập vì em đang đứng ngay dưới một chiếc ô tô con, sát 1 bánh xe phía trước. Em cũng chạy, ô tô cũng chạy. Ngay trước mắt mình. Ô tô thì chạy thẳng, còn em thì băng qua đường. Mình hét ầm lên mèo mèo nhưng lái xe làm sao mà nghe thấy. Trong đầu loáng một ý nghĩ tang thương. Nhưng thật may mắn khi chiếc ô tô đó chạy qua mình thấy em miu đang run rẩy đứng đó. Ơn trời. Chắc lúc đó em thấy tối tối nên đang dừng lại để suy nghĩ là chạy tiếp đi đâu, thế nên đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Trong đầu lúc đó chỉ kịp nghĩ phải giúp em miu bằng mọi giá. Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Mình vừa phanh khựng xe thì đã thấy em miu đang ở ngay dưới bánh xe của mình. Nín thở không dám nhúc nhích sợ xe chỉ xe dịch một tí tẹo là đè lên em ngay lập tức. Một ý nghĩ vừa thoáng qua đầu là phải nghĩ cách bế em lên thì em đã tung tăng chạy ra giừa làn đường rồi. Không kịp nghĩ nhiều hơn nửa giây, mọi thao tác được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Mình phi ra chính giữa 2 làn đường xuôi ngược, gạt chân chống xe tắt máy giật chìa khoá nhảy xuống, quay lại đuổi theo em mèo. Thật may mắn vì mình cũng tóm được em ấy, cũng chẳng thèm biết là bao nhiêu xe phải tránh mình giữa chỗ tắc đường như thế nữa. Chỉ nghe loáng thoáng có người bảo: có ngày chết vì mèo. Nhưng mà mình thấy vui, rất rất vui.
    Buồn cười là lúc đưa em mèo cho bà chị (đi xe máy, chẳng hiểu trong lúc tắc đường loay hoay thế nào làm xổng em ấy), mình thấy giận dữ quá mà chỉ thốt được đúng một câu: lỡ đâu mèo bị xe cán thì sao! .
    Đó, một buổi sáng không giống những buổi sáng bình thường tẹo nào.
    -------------------------
    Lazycat
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lạ lắm ! sang nay có một quả bóng đá bay đến đập vào đầu mình và mình bất tỉnh nhân sự trong 15'' .mở mắt ra và thấy trước mặt mình là một anh chàng cực kì đẹp trai < mỗi tội hơi chicavâu > thấy mình tỉnh một cái chàng chẳng nói gì và đi đá bóng tiếp .lạy chúa ! sao lại có những con người vô tình như thế nhỉ ?
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi tối hôm qua ngồi chat trong tình trạng nửa tỉnh nửa say (vừa đi uống rượu về). Gặp ngay khungchuot. Mình cứ tưởng là con trai (lần đầu chat) nêncứ xưng em và gọi anh rất lễ phét. Đã thế KC lại còn xưng anh lại chứ. Thế mà đến giơ mới biết là girl. Chuối thật
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ai bảo có đứa dễ bị lừa ! chị chẳng nói là nếu là con gái thì sao đó thôi . mày còn dại lắm em ạ ! mà bỏ ngay cái kiểu uống rượu đi nhé ! mới 16 cái tuổi đầu ! ...
  6. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy sớm hơn những ngày cuối tuần khác. Sáng nay ko phải dậy sớm như mọi ngày nữa, ngày hôm qua có lẽ cũng là ngày dậy sớm cuối cùng của mình trong năm nay. Mỗi lần phải dậy, cục cựa mãi ko mở nổi mắt, ăn cơm rồi đi học. Buổi hôm qua cũng là buổi cuối cùng của kỳ học full time, nhận kết quả mà thấy nôn nao, chưa thấy một cô giáo nào lại có tâm huyết với nghề và cách giảng dạy nào hay đến thế. Rồi cả lớp đi ăn, một quán ăn với các món đặc trưng của vùng đất này, lạ miệng và ấm áp. Vòng tay tạm biệt, ko ai khóc nhưng mắt dâng tràn niềm xúc động. Tuần sau cô sẽ đi Ý, một nước đang chịu mmột mùa hè nóng cùng các nước khác, học trò dặn dò cô và cũng an ủi, tháng sau sẽ bớt nóng. Một mùa hè và một kỳ học đáng nhớ. Đây có lẽ là lớp học ít ngủ gật nhất của mình
    Sáng nay thấy lạnh, cổ họng đau, cầu trời mình sẽ ko bị cảm lạnh, sợ chết.
    Sáng nay lạ là viết bài nhầm cho một thành viên của box Ca, hihí, ngượng quá cơ
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  7. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    như mọi sáng cuối tuần , bình minh lúc 10h. lại mưa, chẳng biết đi đâu, làm gì , lại lò dò vào mạng. u''ve got mail! 1 cái ecard tuyệt đẹp của 1 địa chỉ email lạ hoắc nhưng ngôn từ thì ko lạ chút nào. ngốc ạ , dù u có muôn hình vạn trạng thì i vẫn nhận ra u mà, lần sau đừng nắn tim i thế nữa nhé
    mặt đất còn chông gai
    bầu trời còn bão tố
    bao giờ anh đau khổ
    hãy tìm đến với em
  8. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    e hem, mặc dù giờ thì chẳng phải là buổi sáng nữa nhưng mà đọc mấy cái bài của pà con bản làng halong cờ lắp này làm tui cũng có cảm giác gì đó, có vẻ như rất vui: nhất là cái chuyện " miu con thoát chết" đó. Là người đặc biệt ko ăn 2 loại con: chó và mèo nên dễ thông cảm và có khi còn cổ vũ hành động của Lazycats. Bầy giờ đi ra đường thì gặp nhiều cảnh như thế lắm nhưng có mấy ai quan tâm đâu, thực ra thì lỗi ko phải thuộc về họ mà chẳng thuộc về ai cả. Ai cũng bận bịu ngược xuôi mà nhất là ở Hà nội thì càng ít quan tâm lẫn nhau huống chi là...chó mèo... Nhưng nếu như có chút quan tâm thì cảm thấy tốt hơn đó...Bây giờ thì còn ít chuyện " tai nạn chó mèo" chứ trước kia có mà đầy đường, giờ thì ít bởi lái xe cũng sợ " vạ lây": kẹp vào chó mèo thì ngay sau đó dân làng kéo ra đông như chảy hội ấy....
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ! tối hôm qua mắt nhắm mắt mở đặt báo thức sớm hơn mọi khi đến 20'' .
    Lục tung tủ quần áo để tìm cái áo dài tay nào khả dĩ để chống lại cái trời dở hơi , mưa vớ mưa vẩn này ??? Cuối cùng lại lôi cái áo cộc tay mọi hôm ra (tại sợ nóng)
    Theo đúng thủ tục thì 6h35 ra khỏi nhà , nhg mà cứ chần chừ mãi vì ngại quá, đến lớp thì ....trùi ui , em mang nhầm vở , vào nhầm lớp (cái mặt cả khoa ai cũng bít , xấu hổ quá , lớp truởng mà k nhớ mình học ở đâu .híc )
    mà cũng lạ thật , hôm nay k thấy thày chủ nhiệm điểm danh , lò dò xuống phóng thầy lấy tài liệu viết tham luận thì thấy thầy đang cúi mặt xuống nghe truởng khoa mắng . Eo eo eo ... may quá ! chắc là thầy chưa kipk lên lớp . Phù
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay như thế nào nhỉ??? Dậy - vừa gặm bánh mỳ , uống cà phê vừa lượn ttvn chơi ... Ăn xong mới nhớ là phải uống thuốc - nhưng vì đang ngồi đọc bài nên không muốn đứng dậy mà ra ngoài lấy nước nữa - Thế là uống thuốc với...cà phê . Ặc ặc !! Lạy trời không sao chứ sao thì tèo téo teo mất . Uống kiểu mình dễ làm ... phát sinh thêm bệnh cũng nên , hít hít ..Thôi kệ , bệnh thì lại.. uống thuốc tiếp . lo gì !... Ặc ặc

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...

Chia sẻ trang này