1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có gì lạ sáng nay?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi lovelyguy, 11/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, vừa đi làm vừa lấy tay che họng. Số là mấy hôm trước viêm họng mất cả tiếng chỉ vì Bia. Nghĩ lại vẫn ... chưa kinh mấy. Vừa đi vừa nghĩ đến vụ ngày mai đi đám cưới một chú trong phòng, chú này hơn mình 2 tuổi thế mà đã lấy vợ rồi, chắc bị vợ úp sọt . Thấy mấy hôm nay chú ta tích cực chơi game lắm, lúc nào cũng cười phe phé. Cứ chơi đi, cứ cười đi... chỉ còn hôm nay nữa thôi ông anh ơi .
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sáng . lờ đờ dắt xe ra khỏi nhà , nhảy lên con ngựa sắt phóng rất nhẹ nhàng với tốc độ 40km/h , đánh võng 1 chút , lượn lờ 1 chút.
    Đến lớp vừa kịp . Phù !
    Ăn sáng vội vàng , uống mấy viên thuốc đề phòng ốm , vì sợ ốm k đi HP được , mà đang hắt xì .... đấy .... hơ hơ HẮT XÌ ...
    học đưọc 15'' tự nhiên thấy mồ hôi ướt sũng , cái trần nhà quay quay , bảng thì thành màu trắng ... lò dò xuống y tế .
    Em bị say thuốc rồi . Ối rùi ui . cái mặt mình mà say thuốc . O* mà thuốc gì nhỉ?
    Ngủ hết buổi sáng , lần đầu tiên đưọc ngủ vào giờ học ngang nhiên thế này , lại còn được các bạn vào thăm tíu tít ( có ra ngoài hết cho tớ ngủ k ? mệt lém rùi . híc )

    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sáng, chán con gián.
    Như thường lệ bình minh bắt đầu lúc 5h. Đã hứa đi chơi, đánh đàn cho Give_me_your_heart vào thứ 7, tranh thủ tập lại tí:
    " Ngoài kia có cô bé trèo cây me .. ....... "
    Trời, hiên nhà đối diện có 1 cô bé xinh wa'', chắc đang lắng nghe tiếng đàn của mình :
    " Nhà bên có anh lính, cầm cây đàn ghi ta .. .. "
    ............. cô này xinh wa'', bất chợt cô kêu lên quác quác, oai`, 1 cô gà mái .
    Thôi, tập thế đủ rồi, di giầy chạy quanh công viên Lê Nin nào. Hôm nay khá hơn hôm qua, chạy ra đến công viên mất có 5'' 30'''', . Không phải sung sướng gì cái chuyện chạy này, nhưng ko làm thế thì ko đủ sức để học, đến tầm 1h thế nào cũng buồn ngủ.
    Về tắm rửa, ăn bát phở hết 5'' 30'''', đến trường mất 7'' 30'''', vào học lúc 6h 30'', ăn trưa tại trường, học tiếp đến 5h 30''............
    ngày nào cũng thế, chả có gì lạ
    A_Ngoc
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng không có ai đi học cùng .Mệt mỏi và chán nản .Cái bụng tự nhiên dở chứng ! hic .Đến lớp mất điện ! ngày gì mà đen đủi vậy hả trời .Điều hoà không có ngồi mướt mát mồ hôi cả buổi .Bà giáo dạy tiếng việt thực hành chỉ thích ngồi nghe hát ! vâng thì hát ! em hát cho cô nghe cả buổi cũg được miễn là cô đừng kiểm tra điều kiện vì hôm nay em chán lambài kiểm tra lắm rồi cô ạ !
    Logic ! Cái môn nghe khủng khiếp thế mà cuối cùng lại làm mình thích nhất ! mọi loài chim đều biết bay .Một số loài chim không biết bay .Cười sái quai hàm vì cái ví dụ của thầy ! Thầy vẫn là thầy thâm nho không chịu nổi .
    Cô bảo viết đoạn văn .3 tiết em mới câu được cô có hơn 1 tiếng thế mà cô đã bắt học tiếp .hic . thui em ngồi viết cũng được ...hi` hết vèo một buổi sáng !
  5. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất: sáng ngủ dậy, nhờ cậu em ù té quyền chở ra Khu triển lãm: 8h30. Thảm trải đỏ rực, 2 bên 2 hàng các em áo dài tung bay. Vừa nhấc chân bước vào thảm, bỗng nghe "tuýtttt...", giật bắn mình hạ vội chân xuống quay người lại ngó quanh: không thấy gì! Lại nhấc chân lên, "tuýtttttt..." ôi trời đất ơi, sao cứ chơi nhau thế nhỉ? Nhìn lại phát coi. Ggrrrr, đây rồi nhé, chú bảo vệ miệng ngậm chiếc còi đang phồng mang trợn má để ngăn chặn mấy người đi xe máy nhầm lối, hic...
    Ngày hôm sau: Sáng, ra hiên vươn vai vài cái. Gió lạnh lùa vào từng thớ thịt. A gió mùa đông bắc đã về. Hai ngày rồi dự báo có gió mùa nay mới thành hiện thực. Đố biết tại sao thường thì nghe đến gió mùa đông bắc là đã thấy co ro cả người rồi vậy mà lần này lại mong ngóng đến vậy đấy? Tại chiếc áo khoác mới đấy . Được tặng một chiếc áo thật đẹp mua từ Thái Lan về. Trời thì nắng chang chang mà cứ hỏi "Thế em đã diện áo mới chưa?" Chơi khó nhau thế, hihiii...
    Cậy hôm nay chiếc váy rộng hơn nên tung tăng trèo lên xe tự thân vận động. Phóng như bay trên đường, gió lành lạnh ùa vào vạt áo. Đèn đỏ, kittt... Thò chân ra chống. Một vài ánh mắt săm soi. Thật đáng ghét, có muốn con ngươi kia lăn như bi trên đuờng không? Khó chịu quá.
    Hội chợ với cả công nghệ chít tiệt, khiến con người ta cứ phải gò bó thế này đây. ggrrr... Chẳng giống mọi ngày gì cả. Muốn tung chân lên đá 01 quả quá.

    ------------------------------
    Lazycat
  6. chidk

    chidk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    sang tinh day. ko khi am ap hon han may ngay qua. co em gai toet mieng, hom nay em duoc nghi. shopping de. so cai vi, luong lu, nhung chi....khoi lo, tua`n roi bo moi'' ve` , em cung kha kha''. nao thi` di. hi` , 2 chi em luon lo het cua hang nay qua cua hang no, dao quanh cho 4 vong`, may ba` ban hang` phat'' chong'' mat. duoc co em mua tang 1 cai mu moi xinh oi la xinh, nguong qua'' , no'' con` be'' hon minh may'' tuoi ma`, thoi, de khi lao` chi rung rinh dap'' le nhe''. hi` hi`. qua hang cat toc , co em lai toc'' tem'' . cung mau'' dinh nhay vao` lam qua dau moi'' cho co'' chi co'' em nhung co can: em thich chi de toc dai` trong diu dang hon, luong lu. ( suong'' tham` trong bung, may'' khi duoc khen du` chi la` chi hat'' em khen hay) that ah? uh, thoi chi nghe loi` co. lai toet'' mieng, hom nay cuoi nhieu qua''. oi'' gioi` , the ma da > 12h, chi em minh` di an trua di, em dai, he he, co la khong nhi? mot ngay cuc vui ve va cuc lai~ , chi thuong co em , cai vi lai xep nhu thuong` , he he
  7. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà nghĩ xem sáng nay có gì lạ không nào !! Sáng dậy rửa mặt chuẩn bị quần áo đi học !! Chẳng có gì lạ !!! .................
    .........................À lạ cái là sáng nay lại không có gì lạ ..............hay thật ............hahhahhahhah............
    Thôi chết chưa đánh răng .............sáng nay hay sao ấy nhỉ ..............hahhahhahhahâhh

    zizou0804@yahoo.com
  8. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Để coi nào , sáng nay hả?? Ngày phụ nữ phụ lão Việt Nam, ấy vậy mờ mình chẳng được ưu tiên gì hết , híc híc.. Tự nhiên băn khoăn tệ, chả bít mìn có phải là con gái không nữa trời ạ... ... ...
    Không biết lát nữa thì sẽ như thế nào chứ như từ sáng đến giờ thấy mìn tuyền bị bát nạt thui , hu hu .... CÓ khi mình phải vùng lên đấu tranh thật rồi ....

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  9. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, đường không kẹt xe, không phải ngửi mùi hoa sữa lẫn trong mùi xăng xe cộ, sướng điên lên. Đến công ty mọi người hào hứng cho một ngày cuối tuần. Sáng nay, vẫn một mình, vẫn vô tư, vẫn tự nhiên và cố gắng để là chính mình. Sáng nay, Wow, tuyệt! Nhưng bây giờ trưa rồi, đói wa''....
    I'm the fool on the hillSee the sun going down,And the eyes in my head,See the world spinning around.
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    tôi lại lang thang dấn thân vào những cuộc hành trình không mêt mỏi của mình trên từng con đường Đất nước ...tự hỏi mình đang đi đâu về đâu ..lại thêm một buỏi sáng nữa khi thức dậy và nhận ra rằng " hmm vẫn chưa tìm thấy con đường của mình đâu cả !" Minh
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 26/10/2003

Chia sẻ trang này