1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có gì lạ sáng nay?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi lovelyguy, 11/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em dậy sớm hơn mọi ngày 2 phút . 1 phút để suy nghĩ tại sao mình lại dậy sớm hơn mọi ngày ?. 1 phút còn lại vì ko tìm được lí do chính đáng nên ngủ tiếp !
    ( Nhớ mọi người quá !!! )
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ság nay bị lỡ xe bus và tự nhiên có một người đỗ xịch xe đòi chở mình đi học bằng được .Mình không lên thế là hắn ta cứ lẽo đẽo đi xe bên cạnh mình mãi .Cuối cùng cũng đành ....bắt một cái xe ôm và fóng di cho hắn ta hít một ít khói bụi vậy .ha ha Nhưng mình có ác quá ko nhỉ ? Một điều lạ là sáng nay gặp ... Chỉ nhìn nhau một giây nhưng cũng đủ đúng không nhỉ ? Đừng mơ tưởng về những điều không thể có ...ạ! Have a nice day!
  3. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng có gì để nói cả ! Thường thì 1 năm - 12 tháng, 365 ngày.....chẳng được ngày nào tôi nghĩ , hay thích thú...(!) đến chuyện về 1 buổi sáng ! Ko phải khô khan, ko phải gàn, cũng chẳng có vẻ tơ mơ bất cần đời Chỉ là thật sự chưa bao giờ nghĩ về 1 buổi sáng...Về những gì xung quanh mình. Về những gì đã, đang và sẽ xảy ra sắp tới !
    Tôi bắt đầu làm việc trong 1 ngày vào 2h chiều. Thường thì kết thúc khoảng tối, gần 10h đêm. Thời gian cá nhân sinh hoạt còn lại, đủng đỉnh cũng phải đến tận 4h sáng mới được mở miệng, nhắm tịt mắt và... ngáy Tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đã 11h . Sớm sủa thì được 10h. Gần Ngọ !! 1 tuần 6 ngày. 1 tháng 27 ngày. Họa hoằn lắm mới được 1 hôm dậy sớm (có khi đêm đó thức trắng ! )....Vâng thì ngồi ngắm cây, ngắm mây, ngắm trời và ...chẳng làm gì hết.
    Tôi chưa bao giờ để ý đến mọi sự biến đổi vào 1 buổi sáng. Chỉ vì tôi vẫn chỉ nghĩ đến tôi. Đến 1 ngày mới đang bắt đầu; đến công việc, đến những lời nói tôi phải nói; đến những điều tôi cần làm; trong thời gian gần và cả cho thời gian xa. Chỉ thế thôi. Thực tế.
    (nói lảm nhảm đấy ! .... mạn phép nhé ! )
  4. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , tỉnh dây đã thấy đồng hồ chỉ 6h 35 phút ! ...muôn hoc mất thôi .....Thằng bé vôi nhanh chóng hoàn thành các thủ tuc cần thiết để có thể kip đến trường ! Nhưng vừa dắt xe ra cửa thì thằng bé đã phải quay đầu lai bởi tiếng goi của ..ba !!! Quái la ! có chuyên gì nhỉ ? Hay nhà trường báo về nhà mấy cái vu mình bỏ tiết ? Nhưng lo lắng của thằng bé nhanh chóng bi xoá tan : "Có kip giờ hoc không ? để bố đèo đi ! " ! Hú hồn ! Tưởng gì . Thằng bé nhanh chóng từ chối ! " Da không a ! " rồi quay đầu đi nhưng " ..đơi bố chút ! " hichichichic ...chuyên gì nữa đây ? " cầm lấy ít tiền tiêu văt nè " Lần này thì sao nỡ từ chối " da vâng a ! " Thằng bé quay đầu xe đi đến trường ! Tâm trang thât xao xuyến ! Có lẽ đã lâu rồi ba không cho tiền mình tiêu văt ! và cũng lâu , rất lâu rồi hai ba con không noi chuyên với nhau ! ......Gió vẫn lanh vẫn thổi nhè nhe nhưng lòng thằng bé vẫn cảm thấy thât ấm áp ..........cuôc đời môt con người dài hay ngắn có lẽ không tính theo tuổi tho mà tính theo môt công thức thât la ......
    Chu_linh_chi_dung_cam
  5. tay_bi_tay_gay

    tay_bi_tay_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh dậy sớm và anh muốn hét một cái gì thật to nhưng ngay lập tức anh cũng nghe thấy 1 tiếng thét !thằng bạn anh nó đang hét ,Hoá ra nó còn stress hơn anh nhiều em ạ ! Em lại ốm rồi nhóc ạ! đã bảo là fải mặc áo ấm vào em có nghe đâu. Nhóc luôn luôn tỏ ra cứng cỏi nhưng anh biết nhóc đâu có thế !Anh ko bao giơdám trở thành người yêu của nhóc vì anh sợ nhóc bị tổn thương nhưng nhóc nên biết rằng : sáng nay anh đã nhớ nhóc nhiều hơn sáng hôm qua !

Chia sẻ trang này