Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Em à! Anh th[FONT="]ấy sẽ là rất khó nếu mà mình nói chuyện trực tiếp với nhau,hay là kể cả qua điện thoại.Anh thấy mọi chuyện xảy ra thời gian gần đây,và hễ khi chúng ta đề cập tới là rất dễ dẫn đến xung đột,nên anh mới tìm cách viết cho em,đại loại là một bức thư như thế này.Có gì trong suy nghĩ và cảm nhận anh sẽ bày tỏ ra đây,còn định liệu thế nào là tùy thuộc cả vào em hết.[/FONT] [FONT="] Em,trong cái thời gian này,công việc thì lu bù tình cảm lại rối rắm.Tất nhiên như thế sẽ có nhiều bức xúc,buồn phiền và ức chế khiến em như vậy là điều anh ko muốn.Anh thì vô tâm,vụng về,lại chẳng làm đc cái gì,ngoài bên cạnh em nói những câu sáo rỗng,và đặc biệt khiến em ko tin tưởng trong chuyện tình cảm chúng mình.[/FONT] [FONT="] Có lần em từng hỏi anh,thật ra tình cảm giữa chúng ta nó là cái gì???trước đây giống như em nghĩ,anh và em bên nhau như chỉ là bù đắp cho nhau những lúc cô đơn,giữa hai người cần sự chia sẻ,và thiếu thốn tình cảm.Lúc ấy em vẫn còn tình cảm với người ta,em nghĩ đôi khi em cần một chỗ dựa ko nhất thiết là mãi,cứ tạm thế đã,còn sau này mình sẽ ở bên cạnh người ta kia mà,trong khi anh cứ vẫn luẩn quẩn dật dẹo,nghiêng bên này ngả bên kia,vô định,anh chẳng xác định với bất kể ai cả.Nên anh đã bảo em rằng là,một khi trong em ko quên đi đc người cũ thì người hiện tại cũng chẳng có ý nghĩa gì hết cả.Anh khuyên em nên dành tình cảm cho một.Trong mắt anh,em lúc ấy anh sẽ ko bao giờ chấp nhận như một người yêu chính thức đc cả,và cả khi em từng chung đụng với ai đó mặc dù chỉ là thoáng chốc anh cũng ko thể nào nhắm mắt làm ngơ chuyện đó đc.Về VN em đối diện với tình cảm cũ,mặc dù em đã nói chấm dứt,nhưng thâm tâm vẫn cứ dõi theo người ấy để xem họ làm gì,khi em lâm vào tình trạng một mất một còn,người ta ở bên chăm sóc em.Ừ thì thôi,họ cao thượng họ yêu em thật,anh vẫn hờ hững mờ nhạt trong ngổn ngang mọi thứ như thế,em cho phép mình lại ngả vào vòng tay người ta…khi ấy em vẫn chưa biết anh là gì của em,có khi chỉ là một người thay thế xứng đáng với hoàn cảnh một mình bên này của em.Về tình cảm xưa nay trong mắt em anh cũng chỉ hơn người ta ở mức anh đc bên cạnh em thường xuyên,em lo cho anh nhiều trong khi nhận chẳng đc bao nhiêu,vì thế em luôn trách móc rằng anh chẳng nghĩ cho em,chẳng lo cho em.Anh thấy anh ko đc như người ta,ko chiều chuộng ko yêu thương đc như thế vì tính cách anh và điều kiện của anh khác,về điều này anh dù có cố gắng chắc anh cũng ko thể nào bằng.Anh sống chán,ích kỷ,lại chẳng làm nên gì,trong khi tương lai cũng mù mờ nốt.Em từng đã cố gắng,muốn tốt cho anh,muốn anh sẽ thay đổi,sống tích cực hơn nhưng em lại ko thấy đc điều đấy,em nản lòng muốn buông,anh rất hiểu…nhưng xin lỗi,anh chỉ vẫn là anh.Suốt thời gian chúng ta gần gũi bên nhau,em chưa thực sự đưa ra một dấu hiệu rằng em toàn tâm toàn ý ở cạnh anh như một người yêu thực sự,thậm chí cái lần ở HH em còn khẳng định mỗi người đều có một khoảng trời riêng tư,cấm xâm phạm,và yêu cầu anh tôn trọng điều đó, mãi khi anh chấp nhận phơi bày công khai trên FB mối quan hệ,rồi em lại quay sang quản lí soi xét anh để biết anh làm gì,nhắn tin với ai.Vậy thì ở đâu,từ khi nào em cho anh đc cái cảm giác là em đang yêu mỗi anh,hay em chỉ biết có anh ở đó để khẳng định với người ta rằng em cũng đâu kém,người ta có người yêu thì mình cũng có.Trong khi em còn nói,anh chẳng ra gì,chẳng mang lại cho em đc điều gì tốt đẹp,tại sao em lại chấp nhận anh như vậy,hả em??[/FONT] [FONT="] Anh về VN,gặp cô bé anh đã từng quen đó…trước đây đã từng nghĩ có thể bắt đầu một mối quan hệ nhưng vì khoảng cách quá xa nên anh đã ko đi tới nữa.Và khi gặp đó, anh nói rõ anh đã có người yêu rồi…cũng giống như em gặp lại người yêu cũ thôi.Trong một thời gian,một thời điểm nào đó,và với những cuộc gặp tự nhiên tình cảm lại đến,biết là ko phải nhưng như thế đôi khi con tim mới đi lạc đường,anh ko hề hối hận rằng mình lại như vậy.Nó là tình cảm của con tim,tại sao lại phải cố giấu.Và ai cũng có lúc xao lòng như thế,chẳng trách ai chỉ trách sao ko phải lúc chúng ta chưa có rằng buộc gì cả.Khi anh sang bên này thì đằng sau có những giọt nước mắt đã rơi,và anh ko kìm nén đc những rung động của mình,anh muốn nói những lời động viên đến người ta để thôi đừng buồn.Tất cả chỉ có vậy,khi bên này rồi … em là người trước mắt anh đối diện,đối diện với tình cảm thì anh vẫn xem em như người yêu,còn cô bé đó dù muốn yêu cũng ko đc nữa rồi,đã quá xa để có thể nghĩ tới một tương lai,mặc dù cô bé đó muốn đợi muốn chờ.Với tình cảnh này dù có muốn anh cũng ko thể tiếp tục,khi biết người ta lúc nào cũng đau khổ vì mình,tại sao ko cho người ta sự tự do lựa chọn một người có thể quan tâm hơn,nên anh phải chấm dứt.Anh ko muốn củng cố niềm tin ở nơi em,anh biết em chẳng thể tin anh một điều gì cả,anh chấp nhận tất cả đến với mình.Kể cả quyết định em muốn rời xa anh,vì em có lý do của em.Anh có lỗi nhưng anh ko bao giờ cúi mình xin tha thứ,anh quan trọng người ở bên mình có sự cảm thông,hiểu và biết chia sẻ.Còn khi đã bên nhau chỉ là sự chịu đựng và hoài nghi thì đó … kết cục chia tay chỉ là sớm hay là muộn mà thôi. [/FONT] [FONT="] Về công việc của em hiện tại,bước đầu luôn đi cùng những khó khăn vất vả,em hãy kiên trì vượt qua.Nó ko bao giờ là dễ dàng cả,đôi khi học cách biết nín nhường và im lặng hay hơn những lời nói.Anh ko trách những gì em nói,bởi bản tính em hay nóng,và hay giận dữ,.Mọi thứ đang đi vào hoạt động,từng bước một gây dựng,quan trọng là em biết nhìn người mà sống thì em sẽ đc lòng người ta ngay.Em biết cái gì mình đang làm và phấn đấu,có mệt mỏi mới phải vươn lên.Đừng để đầu óc bị chi phối,tình cảm hãy để một thời gian lặng,rồi xác định lại một lần nữa liệu nên có tiếp tục.[/FONT] [FONT="] Anh mong em đủ chín chắn đủ suy nghĩ để luôn thấu đạt mọi chuyện.Còn cái gì đến cứ để nó đến…hãy đón nhận bằng cách bình thản nhất đi nhé![/FONT] [FONT="] [/FONT] [FONT="] [/FONT] [FONT="] [/FONT]