1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cờ giả và nghệ thuật tuyên truyền kích động chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX109, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Cả lò nhà nó!!!

    [​IMG]

    Chàng Cò Julian Assange được tặng giải thưởng của tờ tập san kinh tế Economist. Nói cho nhanh, gã chủ tờ này là ai? Rothschild ở Anh. Nói cũng cho nhanh là cái xứ Anh này, nhung nhúc như giòi Rothschild và Do Thái. Cái Ghế Nữ Hoàng mà không có tay Rothschild thì... Chắc chắn hàng đêm, bà Nữ Hoàng này vẫn khóc thầm. Economist cũng được người ta biết là bình phong của chú XỊA.

    Đây là chàng uống trà cùng Economist
    http://www.youtube.com/watch?v=E_HPLHIBTtA&feature=player_embedded

    Chàng Cò A Sang có quan hệ thân cận với các nhà xuất bản ấn phẩm tài chính hàng đầu. Trong các "tiết lộ" động giời, chàng cũng không quên kiên cường tung ra những thông tin hỏa mù về đồng euro, về khủng hoảng tài chính hay về cứu trợ tài chính mà trong đoạn video bên trên có nói đến.

    Tin tức này được một blogger có lẽ là đầu tiên đưa lên. http://vickytoxotis.blogspot.com/2010/11/wikileaks-wikileaks.html

    Ngoài được giải của tờ Economist, chàng Cò A Sang còn được giải của tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International). Hồi ký mà chàng chưa viết xong đã có kẻ đặt mua cả triệu đô, Canongate của Anh và Knopf của Mỹ, dĩ nhiên cả 2 cái này cũng thuộc Do Thái nốt. Ngoài ra, chàng Cò còn đoạt những giải như Nhân vật của năm từ Time do độc giả bầu.

    Điều có vẻ nghiêm túc là cái Ân xá Quốc tế này lại rất thân cận với Liên Hiệp Quốc. Nhưng cũng đừng quá ngạc nhiên, cái Liên Hiệp Quốc này cũng do 1 tay Rothschild lập ra nốt. Không tin thì tìm đọc lại những bài trước. Đặc biệt cái Ân xá Quốc tế này có liên hệ rõ ràng với IMF (Tiền tệ quốc tế) và WB (Nhà băng thế giới). Cả 2 cái nhà băng này kiếm lời từ các khoản cho vay và chất gánh nặng nợ nần lên vô số các quốc gia với sự giúp sức của các con buôn chính trị và các lãnh đạo nhu nhược ngu xuẩn.

    Về lý mà nói thì www.Cryptome.orgJohn Young phải nổi tiếng hơn chàng Cò. Nhưng không, chàng Cò A Sang đã được truyền thông đại chúng giúp sức thổi phồng có chủ đích, dĩ nhiên là trừ loại vịt ngan ngớ ngẩn giúp chàng không công. Bất chấp những "tin tức mật" chỉ là loại mạt hạng vỉa hè ngồi lê đôi mách. Chỉ có một thứ lộ liễu là những tin tức này cũng rõ ràng là có định hướng.

    Cùng quan điểm như thế là Putin, trong một dịp hiếm hoi nói về wikileak ông tiết lộ, có những thế lực ngoài CQ Mỹ chỉ đạo chàng Cò. Nếu chàng Cò mà cũng như John Young thì dĩ nhiên đám truyền thông đại chúng cũng đã lờ tịt chàng đi như đã lờ John Young.

    Cả tờ thời báo Kinh tế và tờ thời báo Tài chính ngay trước đó đều đã cùng đám truyền thông đại chúng khác thổi phồng phồng "thảm họa đại dịch cúm toàn cầu", giúp cho các hãng dược bán vắc-xin kiếm bộn tiền. Trong khi lại bưng bít thông tin kinh hoàng rằng Baxter, một hãng dược lớn đã làm nhiễm chính vi rút cúm vào 72 kg vắc-xin. Ở những xứ tăm tối, người ta cũng đã tốn hàng trăm tỷ vì bọn này. Có thể vẫn tìm ngu xuẩn ở những cái link dưới này:

    http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA200E4/
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Hon-10-tri...at-bi-phat-hien-trong-nganh-y/1735115661/157/


    Giáo sư Viện kinh tế Vienna Franz Hormann đã giải thích đám nhà băng quốc tế kiếm tiền từ không khí như thế nào trong cái mô hình đầy gian lận lừa lọc trong một cuộc phỏng vấn với Der Standard. Ông Hormann cũng đồng thời nói lý thuyết kinh tế hiện nay là "quảng cáo chính trị". Chỉ là nhóm kinh tế và đám IMF liên tục phun cái quảng cáo này ra để kiếm lời cho các nhà băng khi cả thế giới ngu muội đang đứng trước đại họa như năm 1936-1939.

    Thật tình cờ, Kẻ đứng ra làm đại diện cho chàng Cò và thiết lập "Quĩ bảo vệ" (Julian Assange Defense Fund) chàng cũng chính là cố vấn luật pháp của Rothschild Waddesdon Trust, rồi thì tờ Economist có Rothschild sở hữu trao tặng chàng Cò huy chương "Tự do ngôn luận" năm 2008, rồi thì quí ngài Rothschild làm phó chủ tịch của BSkyB, mà cái BSkyB này có vị chủ tọa hiếu chiến là Rupert Murdoch và rồi thì ông tổ tuyên truyền này được chàng Cò sáng lập WikiLeaks ca tụng là "người bênh vực không hề sợ hãi" cho sự thật, rồi thì duy nhất có nhà lãnh đạo thế giới "không nghi ngờ gì rất hài lòng với "tin tức mật" là ngài DT Benjamin Netanyahu. Vị TTg này thường xuyên ăn ngủ với quí ông Murdoch ở London và ông trùm truyền thông được tặng thưởng huy chương "vì Israel" này thì được chàng Cò chọn kaf người tin tưởng vì đối ngoại trong sáng, rồi thì WikiLeaks chu cấp các "đảo chính ngoại giao" không ngờ cho "những quốc gia phạm tội" cũng là những nước mà Zionista Anh Quốc hứa hẹn từ sớm trong lá thư khó hiểu năm 1917 viết cho quí ngài Rothschild.

    [​IMG]

    Những kết nối này rất hấp dẫn, có thể xuất hiện sự ngờ vực đối với những kẻ sợ hãi "thuyết nhận thức què cụt" liên quan đến các nhà thuyết âm mưu chống Xê-mít. Thôi! chắc chắn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

    [​IMG]
  2. SSX100

    SSX100 Guest

    Cả lò nhà nó!!!

    [​IMG]

    Chàng Cò Julian Assange được tặng giải thưởng của tờ tập san kinh tế Economist. Nói cho nhanh, gã chủ tờ này là ai? Rothschild ở Anh. Nói cũng cho nhanh là cái xứ Anh này, nhung nhúc như giòi Rothschild và Do Thái. Cái Ghế Nữ Hoàng mà không có tay Rothschild thì... Chắc chắn hàng đêm, bà Nữ Hoàng này vẫn khóc thầm. Economist cũng được người ta biết là bình phong của chú XỊA.

    Đây là chàng uống trà cùng Economist
    http://www.youtube.com/watch?v=E_HPLHIBTtA&feature=player_embedded

    Chàng Cò A Sang có quan hệ thân cận với các nhà xuất bản ấn phẩm tài chính hàng đầu. Trong các "tiết lộ" động giời, chàng cũng không quên kiên trì tung ra những thông tin hỏa mù về đồng euro, về khủng hoảng tài chính hay về cứu trợ tài chính mà trong đoạn video bên trên có nói đến.

    Tin tức này được một blogger có lẽ là đầu tiên đưa lên. http://vickytoxotis.blogspot.com/2010/11/wikileaks-wikileaks.html

    Ngoài được giải của tờ Economist, chàng Cò A Sang còn được giải của tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International). Hồi ký mà chàng chưa viết xong đã có kẻ đặt mua cả triệu đô, Canongate của Anh và Knopf của Mỹ, dĩ nhiên cả 2 cái này cũng thuộc Do Thái nốt. Ngoài ra, chàng Cò còn đoạt những giải như Nhân vật của năm từ Time do độc giả bầu.

    Điều có vẻ nghiêm túc là cái Ân xá Quốc tế này lại rất thân cận với Liên Hiệp Quốc. Nhưng cũng đừng quá ngạc nhiên, cái Liên Hiệp Quốc này cũng do 1 tay Rothschild lập ra nốt. Không tin thì tìm đọc lại những bài trước. Đặc biệt cái Ân xá Quốc tế này có liên hệ rõ ràng với IMF (Quĩ Tiền tệ quốc tế) và WB (Nhà băng thế giới). Cả 2 cái nhà băng này kiếm lời từ các khoản cho vay và chất gánh nặng nợ nần lên vô số các quốc gia với sự giúp sức của các con buôn chính trị và các lãnh^đạo nhu^nhược ngu^xuẩn.
  3. SSX109

    SSX109 Guest


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vụ đánh bom Lockerbie: Libya đã bị đổ tội

    Ngày 21 tháng 12 năm 1988, máy bay Boeing 747 hãng hang không Mỹ Pan Am Flight 103 đã nổ tung trên bầu trời Lockerbiw Scotland một cách bí ẩn, gây nên cái chết của 270 người mang 21 loại quốc tịch. Thảm kịch gây phẫn nộ toàn cầu.


    Năm 1991, hai người Libya bị buộc tội vụ đánh bom này.

  4. Zombia

    Zombia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    396
    Liệu cái vụ ở Nauy có cờ giả không các bác?

Chia sẻ trang này