1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô giáo phạt học sinh... liếm ghế !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa,ewm còn nhớ lúc em còn đi học,cô giáo còn doạ rằng nếu ai nói chuyện trong giờ học sẽ bị ngậm phấn. tuy nhiên,tụi em nói chuyện,cô mắng thì mắng thôi chứ dám bắt tụi em ngậm phấn à,có mà ngộ độc chết. bây giờ nạn dịch SARS tràn lan mà làm thế thì mất vệ sinh quá. làm giáo viên mà không giữ được bình tĩnh trước những trò nghịch của học sinh thì đúng là..... bó tay.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    đúng là con sâu làm rầu nồi canh, ngày trước, mình cũng đã từng chứng kiến cảnh giáo viên lắm qua đáng lắm rùi nhưng may mà chưa chứng kiến cảnh này, khi trước khi quyết dịnh vào con đường sư phạm , mình chỉ sợ nhất là điều này thôi, mình cứ sợ trong một khoảng khắc nào đó mình làm tổn thương các em thì tội nghiệp lắm.
    trong đời ai không có ít nhất một lần phạm sai lầm hả? chúng ta cứ đã kích họ mặt dù họ đã nhận lỗi thì có đúng không, người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ sao lại đánh người chạy lại. có lẽ vị cô giáo này chỉ trong một lúc nông nỗi thôi, dù sao, mình cũng sợ làm giáo viên lắm, vì các em còn nhỏ mà, mà áp đảo các em nhỏ thì mình chỉ thiệt thôi.
    một người không biết sợ, không biết nguy hiễm và không biết gì hết.
  3. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Tui có đọc vụ này trên báo thật là người đó không có tư cách được học sinh gọi bằng hai tiếng Cô Giáo .Tui nghĩ chuyện này chỉ có trên phim ai ngờ..........
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản

  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    1. Khi đó em là nghé non mà anh, đâu phải là người lớn ??? "cái cô gì đó" mới là người lớn, Đại ca
    2. Kô phải em
    *****************************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ****************************
  5. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    đúng là cô này không xứng đáng một chút nào với hai từ cô giáo cả. nếu cô ta đã có thể hành động như thế đối với học sinh của mình thì không thể nào tha thứ được. người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. người giáo viên thế thì đâu đủ tư cách dạy dỗ học sinh. làm hỏng cả một thế hệ.
    với lại đào tạo một trí thức thì dễ hơn là rèn luyện đạo đức cho họ mà, người có tài mà không có đức thì chết!!!
    cũng có thể cô muốn răn đe học trò nhưng lại hơi mạnh tay, bạo phổi chút xíu. trẻ nên cứng rắn và táo bạo!!!!

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa

Chia sẻ trang này