1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô hàng xóm & những câu chuyện tình trong lãng quên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doimatmaunang, 25/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cô hàng xóm & những câu chuyện tình trong lãng quên

    Hi mọi người !

    Hãy dành một phút bày tỏ Tình Cảm của bạn với những cô Hàng Xóm đã đi qua trong đời bạn
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay đấy .
    Hàng xóm nhà anh toàn các cô bé 1-4 tuổi . Suốt ngày chúng nó chí choé cấu véo , kiện cáo nhau . Kiện nhau , đánh nhau chán cả lũ liền kéo sang nhờ anh phân xử . Đến là khổ , đang yên đang lành đã thấy 1 cô bé nước mắt lưng tròng chạy qua mếu ma mếu máo : anh M. ơi , con X. nó đánh em
    Mấy năm không về nhà chắc chúng nó lớn lắm rồi . Mà bọn ấy toàn xinh xẻo không à . Thôi thì chịu khó tán các em 9x cũng được chứ biết làm sao bây giờ
    Cho tới khi vào đại học , trọ học ở Liên Chiểu , Đà Nẵng mới thực sự có các bé hàng xóm không quá ... tuổi thơ .
    Hồi ấy anh ở nhà ông bác . Nói là nhà ông ấy nhưng thực sự chỉ có 2 đứa ở : anh và con trai ông ấy . Nhà bên có 2 cô con gái tên là Nga và Tuyết . Tuyết học lớp 12 còn Nga mới lớp 9 . Tuyết thì bình thường nhưng Nga rất thông minh và xinh đẹp . Gia đình họ cũng phải nói là không lấy gì làm sung sướng . Anh trai bỏ nhà đi . Người cha thất nghiệp , chán nản và luôn luôn say xỉn . Khi say ông thường đập phá nhà cửa và đánh con cái .
    Có một lần Nga bị bố mình dùng ghế phang vào đầu . Ngồi bên nhà ngó mái hiên qua anh thấy máu nóng bừng bừng như muốn sôi lên . Nhưng mà mình vừa chân ướt chân ráo đến , vả lại đó là chuyện riêng của nhà người ta nên đành nín nhịn .
    Nhà bác anh có một cây đào rất lớn , quả rất sai ( miền Nam gọi là cây mận và miền Bắc gọi là roi / doi ) . Đến mùa quả chín anh thường hái tặng hàng xóm . Dĩ nhiên có tặng cả các cô Tuyết , Nga nữa . Như thể đáp lễ , 2 cô hàng xóm có mời anh qua ăn sinh nhật họ . Ban đầu hơi ngại nhưng sau đói quá nên quất sạch nồi chè của các nàng .
    Sáng sáng hai anh em nhà anh thường bị đánh thức bởi mấy âm thanh quái quỷ . Số là Nga và Tuyết dậy sớm và tập thể dục . Các nàng lắc vòng rất hăng . Khi thấy mình thò cổ ra hỏi : " Ê , làm gì dữ vậy ? Bộ muốn giữ eo hả ? " là 2 em ngượng đỏ toét cả môi má lên và rúc rích chạy vào .
    Tối tối 2 anh em mình ngồi học bài . Ngó qua thấy hai chị em nhà bên cũng học rất chăm chỉ Nga học giỏi , năm lớp 9 được liền 2 giải nhất Toán , Lý của thành phố Đà Nẵng và được tuyển thẳng vào trường chuyên Lê Quý Đôn ( ĐN ) . Tuy nhiên do nhà nghèo quá nên không thể có tiền trọ học ở dưới thành phố nên em đành phải học trường ở gần nhà . Thật là tiếc cho em .
    Trưa nào mình cũng rình ở cổng để ngắm em Nga đi học về . Em ấy hình như cũng biết có đứa rình rập nên bước thật nhanh
    Ngày 8 tháng 3 năm ấy anh có qua nhà 2 cô . Chú chó đen nhà các cô xông ra nhanh như điện và giơ đầy đủ vô số những chiếc nanh trắng nhởn làm anh hú cái linh hồn . Rồi thì 2 em ra , anh chìa chùm hoa ra tặng xong co giò chạy thẳng Hồi ấy anh thật là dát gái
    Sau đó vài tháng anh ra nước ngoài học . Thằng em còn nhỏ , anh đi rồi không có ai chăm sóc nên ông anh cho nó lên Đắc lắc . Căn nhà của bác để hoang . Từ đó không có tin tức gì về các em hàng xóm .
    Bây giờ thằng em đã lớn rồi . Nó thi đậu đại học tại Đà Nẵng và về lại thành phố ở . Qua nó thì anh được biết là 2 cô vẫn hỏi thăm anh luôn . Nga năm nay đã là sinh viên năm thứ 2 rồi .
    Hè sau nếu có về VN nhất định sẽ đến thăm 2 cô bé hàng xóm ngày xưa
  3. sesonteloiv

    sesonteloiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    topic nay` làm em nhớ đến baig hát : Cô láng giềng
    .... cô láng giềng ơi, không biết co còn nhớ đến tôi, năm xưa , khi cô bước chân ra đi....
    thời thơ ấu nay còn đâu...
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Còn anh hàng xóm thì sao? Ngày xưa có ông hàng xóm cứ sang nhà em hỏi bài, mà anh này học trên em 1 lớp.Ông này làm em khâm phục nhất..vì rất ư là dũng cảm. Hé hé.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hành xóm của tớ là một em rất xinh,có nhiều anh đến tán lắm,mà bọn đó ỷ mình là con nhà giầu,mk đi đến phố nhà người khác mà mặt vênh như cái bánh đa nướng,đã đi về muộn mà cứ rú ga ầm ầm,mk mình đã đi làm cả ngày rồi,tối thỉnh thoảng mới dc về nhà ngủ một bữa thế mà ko dc yên,lại còn để xe lấn sang cả sân nhà tớ nữa làm nát cả bụi hoa 10h của mình mất công chồng bao lâu naytớ ddã rất lịch sự qua ben em ấy góp ý,nhắc nhở,cảnh cáo,em ấy vâng vâng,dạ dạ hứa là sẽ sửa thế nhưng dc 2 buổi thì đâu lại vào đấy,mấy ông hàng xóm của mình cũng kêu như,,cha chếtvề mấy thằng ấy vì tội mất lịch sự nhưng vì sỹ gái nên đành lặng im( nhục ko cơ chứ).Tớ nhịn ko nổi nữaliền bảo mấy thằng đệ(thằng lớn nhất học lớp 8,nhỏ nhất học lớp 2),một hôm lừa mấy chú đang tán gái chí choé bển trong thì tơ lệnh cho mấy thằng đệ gắn cho mấy con xe ấy mỗi con một cái đinh guốchế hế hế,hôm sau nghe em ý kể mà nghe xót thếnhưng ko dám cuời vì sợ lộ(có khoảng 4,5 chú dắt xe về nhà,đêm thì làm gì có ai sửa xe),ngĩ lại thấy mình hơi khốn nạn nhưng bù lại từ mấy hôm sau khu phố dc bình yên
  6. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Nghe những lời tâm sự về "cô hàng xóm" của các bạn làm long tôi bâng khuâng nhớ về cái ngày xửa ngày xưa ....
    Ngày tôi còn bé xíu vẫn thường chơi đùa với cô hàng xóm cùng trang lứa ...
    Thời gian trôi nhanh quá, vậy là đã hơn 10 năm xa quê ... biết giờ này ở nơi xa đó ....
    Nói gì đây cho thoả nỗi nhớ về em ....
  7. cong_chua_hao_phong2004

    cong_chua_hao_phong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cả nhà oi sao mà toàn là cô hàng xóm thế .cho ông hàng xóm vào dê.tui còn có chuyện dể kể chu lại
  8. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hàng xóm của tui nhìn "đú " lám ,thích xe đẹp thích người đẹp trai ,nhưng cô ta hơi bị thị nở ,đời rất chán hihihhii
  9. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cô láng giềng ơi à?? chủ đề này hay đấy, để hôm nào có hứng mình sẽ viết, tầm đêm đêm ý, chứ ban ngày thì ứ có cảm xúc gì ráo trọi....... Mới cả viết hết ra đây khéo đến sáng mai mất.......hàng xóm nhỉ
  10. cong_chua_hao_phong2004

    cong_chua_hao_phong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi! nói về ông hàng xóm luôn di.hàng xóm tui toàn con trai ko hà

Chia sẻ trang này