1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có hay chăng tình yêu sét đánh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieucongchua_hn, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieucongchua_hn

    tieucongchua_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    có hay chăng tình yêu sét đánh

    mọi người có tin vào tình yêu sts đánh không . từ trước đeén nay tôi không hề tin vào một tình yêu như vậy . nên giờ đây tôi mới cảm thấy khó sử nè . tôi mới quen một người . ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có cảm tình với người đó . ( ngườ đó rất xí trai chứ không phải đẹp trai đâu nhé) . theo các bạn thì liệu có phải tôi đã có cảm tình với người đó không . tôi chẳng biết nổi lòng mình nữa rồi.

    meo den
  2. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Híc híc mình cũng xí trai lắm! Biết đâu người bạn có cảm tình lại là mình
    Nếu mới gặp lần đầu tiên đã hút ngay vào nhau thì đó là tình yêu sét đánh, còn với bạn theo mình thì đó mới chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi. Và như thế bạn đã bật đèn xanh cho anh ta rrồi. Xấu đẹp quan trọng gì, ai già mà chẳng xấu và nhỡ may ngày mai mình bị tai nạn khâu dăm bảy mũi ở mặt tiền thì có đẹp nữa ko? "Xấu mặt dễ sai, đẹp trai khó bảo". Bạn mà yêu anh ta thì yên tâm là ko bị nhiều người khác cướp (có lợi qúa chứ nhỉ) người đen duyên lận vào trong mà. Biết đâu chỉ mỗi mình bạn mới nhìn thấy cái hay, tài năng đặc biệt của anh ấy!
    Hãy mở rộng lòng mình để đón chào tình yêu bạn nhé! Cho đèn xanh nó sáng hơn một tý, nhiều đứa con trai cù lần lắm!
  3. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin vào điều đó,t in vào điều kì diệu của cuộc sống, cho dù em đã bỏ tôi đi......
    eros -cupido-amor

  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chắc ba bạn, tieucongchua_hn, vuathegioi, cokhinao không hoặc ít khi theo dõi các sự kiện văn hoá trong nước mình nhỉ. Tiếc thật ! Thứ sáu tuần vừ rồi có một người phụ nữ phát biểu trong một chương trình có tên là Gặp nhau cuối tuần của VTV 4. Bà ta định nghĩa ,
    Tình yêu là một sự tìm hiểu và khám phá lâu dài của đôi nam nữ. Nó cũng là một bộ môn khoa học, mà cũng đồi hỏi cái cơ bản và hiểu biết của con người. Trong thế giới thực tại người ta vẫn chấp nhận một khái niệm có tên gọi là Tình yêu sét đánh . Nhưng cái tình yêu ấy cũng có giới hạn và cơ sở của nó.
    Giả sử một con người , mang trong mình một thần tượng nào đó , ví dụ hình ảnh người mẹ hoặc người cha anh ta, mà anh ta hằng yêu thương. Trong trí tưởng tượng họ luôn coi đó là một mẫu hình lý tưởng. Ðến khi số phận may mắn gặp một con người nào đó có những nét phù hợp hoặc gần giống, thì lập tức họ có một tình cảm đặc biệt, hay còn gọi là bị sét đánh. Ðó là một sự hoà hợp , nên thứ tình yêu sét giật đó mang kết quả của hạnh phúc thực sự.
    Tuy nhiên , nếu chỉ gặp nhau , choáng ngợp về hình thức mà trong đầu họ không có một khuôn mẫu nhất định từ trước đó (không có căn bản, không có giới hạn định sẵn, gặp cái là yêu luôn). Thì tình yêu sét đánh đó không có một thứ cơ sở vũng chắc và sẽ nhanh chóng tan vỡ.
    Tôi thấy định nghĩa đó khá đúng.
    [​IMG] [​IMG]
    Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  5. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Coi thường anh em cũng vừa vừa phải phải thôi chứ?! Đúng là chương trình bạn nói ở trên mình ko theo dõi thật những chẳng lẽ chỉ có bà kia mới "định nghĩa " chính xác về tình yêu thôi sao?
    Cái phần mình bôi đậm trên trái hẳn với tình huống mà bạn tieucongchua_hn đang gặp Như mình đã nói, trong trường hợp này tieucongchua_hn đã dành thiện cảm, và ấn tượng đẹp cho anh ta và đó có thể là dấu hiệu bắt đầu của một tình yêu
    Khi nào tivi có chương trình gì hay nhờ bạn BuonTanThu nhắn tin cho mình với nhé! Mình toàn đọc sách với báo thôi, tivi ít xem lắm!! Vì theo mình nó làm thui chột khả năng sáng tạo của con người và mất hết sức bay bổng, phong phú của trí tuệ
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ô hay, ấy là tôi chỉ nêu vấn đề, thích chấp nhận nó hay không là quyền của bạn chớ,
    bạn nghĩ nó không đúng nhưng nhiều ngùi khác khen đúng
  7. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh, tức bắt đầu cảm mếm nhau "từ cái nhìn đầu tiên", còn sau đó phải có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu ( nhanh hay mau thì tùy ) mới thành T.Y được
    Riêng mình thì hơi bi tin vào T.Y sét đánh đấy, nó có vẻ có cảm xúc mạnh hơn bình thường hehe. Mình cũng "cảm" người ấy từ cái nhìn đầu tiên, rồi làm wen, mail, chat, chọc ghẹo, xem phim, 3 năm trôi wa thật vui vẻ với tình cảm ấy, tuy ko thành T.Y nhưng cũng là bạn thân, giờ người đấy đi du học mà mình thì mãi ko wên được hic hic

Chia sẻ trang này