1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay k có bạn thân khác giới?NHẤT là khi 1/2 người đã có ngưòi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shikoku82, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, mình cũng có những người bạn chơi thân lắm, trong đó bạn thân là con gái cũng nhiều. Nhiều đứa có người iu, có cả chồng rồi cơ, vẫn vô cùng thân thiết. Bố mẹ bạn, rồi người iu hay chồng bạn coi mình như người nhà ý, cực kỳ thoải mái và tin tưởng.
    Chỉ tội, như bạn TigerFire nói thì thời gian ko được thoải mái như trước thôi, vì bọn bạn còn mải đi chơi với người iu, ròi lo cho gia đình, chồng con, công việc
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tại sao lại không nhỉ ? người yêu mình mà k chấp nhận bạn thân của mình thì người yêu cứ nghỉ từ tập 1 luôn / Chủ trương của mình là thà k có người yêu chứ k thể k có bạn
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể có chứ, nhưng tốt nhất cũng nên hạn chế nhắc đến người bạn thân đó trước mặt người ấy đi vì có thể sẽ gây hiểu lầm. Chỉ cần mình ko cảm thấy vấn đề gì là được, còn người ấy đôi khi vì iu mà sinh ra ghen nên có mới suy nghĩ như vậy. Mà nói thật người ta cứ nghĩ có bạn trai thân là dễ trở thành người iu lắm đấy, chứ với tớ thì tớ chả hứng thú khi biến thằng bạn thân làm người iu của mình, chẳng có cảm giác iu cũng chẳng thấy thú vị vì ko còn gì để khám phá về nó cả
  4. iMonster

    iMonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    uh thì người có người không ,nhưng với kinh nghiệm thực tế bản thân tớ thì ......con bạn giờ chỉ chăm mỗi thằng bồ nó, giờ muốn kiếm nó cũng chẳng dc ...
    Tóm lại còn tùy
  5. hanoi_muathusom

    hanoi_muathusom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote for bạn thân khác giới. Bọn tớ chơi với nhau từ hồi năm thứ 2, giờ ra trường 4 năm rồi vẫn chơi thân. Lúc mới chơi, cậu bạn tớ cũng vừa có ngưòi yêu, nhưng mà bạn là bạn, ngưòi yêu là ngưòi yêu, bọn tớ toàn đi chơi cả hội. đến giờ nó cưói vợ rồi, còn tớ cũng có ngưòi yêu rồi. Mà anh zai tớ lại là bạn thân của nó. Nên giờ 4 bể là 1 nhà. Giò nó là bạn thân của tớ, cái recycle bin của tớ và sẽ mãi như vậy
    Thế nên cứ chơi vui vẻ đi bạn ah.Quan trọng là tạo niềm tin cho ngưòi yêu của bạn mình. Cô ý luôn là số 1 với bạn thân của mình còn mình giữ vị trí số 2. (còn vị trí số 1 với ngưòi khác là được rồi.
  6. shikoku82

    shikoku82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì tớ cũng có suy nghĩ giống bạn này, nhưng mà anh ý vẫn kêu là 10 tên con trai thì tớicả 10 tên k muốn ngưòi yêu mình có bạn thân khác giới.
    Rùi ví dụ luôn cho tớ: 2 cặp vợ chồng, bạn thân của nhau, đi chơi đâu cả hội thì cũng đủ 4 mặt một nhời thế mà cách đây k lâu, cô bạn phát hiện ra chồng mình với bạn thân của chồng mình cặp bồ với nhau.2 ng này chơi với nhau từ hồi cấp2 tới giờ(cũng phải đc 16,17 năm rùi í)
    Chẹp, các bác khuyên e nên làm thế nào để cho anh ý hiểu là k phải lúc nào cũng có chuyện như thế xảy ra và k phải ai cũng có suy nghĩ tiêu cực như anh í các bác nhỉ

  7. hanoi_muathusom

    hanoi_muathusom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    @shikoku82: đó chỉ là 1 trường hợp cá biệt thôi. không ai sống mà không có bạn bè. Tớ thấy anh cậu phải thấy vui vì tự dưng có 1 recycle bin thế chỗ cho mình.
    Lần nào tớ nói chuyện với anh zai tớ, anh tớ cũng kêu: anh thật may mắn vì có ngưòi chia sẻ gánh nặng với anh. ghét nhờ
    Tớ nghĩ chuyện gì cũng ở bản thân mình thôi. hãy chứng minh cho anh ấy thấy, không phải cứ chơi thân là yêu nhau.Vì hiểu nhau quá rõ rồi mà. nhưng với anh yêu thì khác, lúc nào cũng thấy yêu ơi là yêu...
  8. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không nhỉ? Mình cũng có mấy cậu bạn thân, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện. Rồi thì lúc đứa này có người yêu, lúc đứa kia có, có khi cả 2 cùng có người yêu mà cũng có lúc cả hai cùng chia tay người yêu, thế nhưng bạn là bạn người yêu là người yêu, chả có gì nhập nhắng cả. Mà cũng có khi do thân quá nên chả bao giờ nghĩ đến chuyện yêu nhau
    Nói chung những vấn đề như thế này thì tùy quan niệm và các mối quan hệ của mỗi người thôi, không thể tìm ra được một câu trả lời rõ ràng CÓ/ KHÔNG cho tất cả mọi người được đâu.
    Được chubby11 sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 30/08/2007
  9. shikoku82

    shikoku82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    K phải í anh tớ là như thế àm anh tớ k muốn ngưòi yêu mình có bạn trai thân. Còn bạn thì ok, no problem.
    A í kiu là nếu a có bạn gái thân, bạn gái thân nghĩa là lúc nào cần có thể nhờ mọi việc, đi với bạn gái thân thoải mái. Vì thân mà??? Nếu e là ngưòi yêu anh, e có chấp nhận đc k?
    Nhưng anh tớ còn kêu, con trai còn muốn có bạn gái thân gấp tỉ lần con gái, nhất là khi có gia đình, nếu có bạn thân khác giới thì người thiệt thòi nhất là con gái....ect...a tớ nêu ra đủ tứ thiệt thòi của con gái, tớ nghe mà thấy có lý phết, chẳng phản bác đc tẹo nèo cả [:|]
    Mà anh tớ cũng nói a tớ có người yêu, a tớ sẽ k bao có bạn gái thân vì anh tớ k muốn và cũng muốn ng yêu mình cũng k được có bạn trai thân khác giới.
    Tớ thấy a tớ có vẻ hơi ích kỷ nhỉ

  10. tungnt_neo

    tungnt_neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vì lí do nào đó, vẫn có những cặp bạn thân khác giới. Nhưng người ta thân với nhau chỉ khi thích đặc điểm nào đó của người kia. Mà thông thường thì đó là cơ sở để tiến xa hơn. Ngoài ra, cũng có suy nghĩ lí trí rằng:
    Làm bạn tốt thì phải nâng đỡ lúc khó khăn, trợ giúp tinh thần lẫn vật chất, phải băng qua đêm để đến lúc hoạn nạn, phải tư vấn, làm luật sư, trọng tài giải quyết đủ thứ việc. Tóm lại phải làm nhiều việc nặng và khó hơn việc của một tình nhân mà cái nhận được lại không công bằng.
    Tình nhân được thưởng lời thì thầm, cử chỉ vuốt ve đương nhiên là cả ***, hưởng nhiều khoan hồng, nhớ nhung, thèm thuồng và đủ thứ chế độ ưu tiên.
    Lúc chán nhau, tình nhân phủi tay bye bye dễ ợt, bạn tốt không được phép bỏ rơi ai. Vậy thì tội gì mà làm bạn tốt. (copy)

Chia sẻ trang này