1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay k có bạn thân khác giới?NHẤT là khi 1/2 người đã có ngưòi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shikoku82, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hỏi có hay ko? Tất nhiên là có, nhưng ko phải ai cũng có. Còn chuyện cảm thấy nó bình thường hay ko thì em cảm thấy bình thường còn người khác thì em ko biết và cũng chả quan tâm.
  2. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có trường hợp này, nhưng giới hạn mong manh lắm.
  3. shikoku82

    shikoku82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    THế nào là giwói hạn mong manh hả bác, quan trọng là ntn thôi. Đới là e nghĩ thế đấy( mà thực tế cũng y như vậy lun)
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, lắm chuyện phết nhờ.
    Bạn thân khác giới là chuyện bt mà gái. Nhưng mà với những người ko bao h có bạn thân khác giời thì họ sẽ thấy khó thông cảm hơn đấy.
    Ngoài ra, dù thân mấy thì thân nhưng khi có người yêu rồi, nhớ giữ khoảng cách vừa phải để người yêu có thể thông cảm được. Tốt nhất là giới thiệu hai ông í quen nhau. Tránh đi riêng với nhau quá thường xuyên nếu chỉ có 2 người. Dù sao cũng nên tôn trọng bạn trai 1 chút.
    P/S: Chị có khá nhiều bạn trai thân mà người iu chị và người yêu bạn trai chưa hiểu lầm bao h đâu.
  5. tony_86

    tony_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bạn thân là khác giới ah!! cũng khó
    May mà người iu em thông cảm vì có ji em alo hết không giấu!! Với lại đứa bạn thân cũng có ng iu rùi!! Lâu lâu đi chơi còn thấy vui hơn với ng iu chứ! He he!!
    Ủng hộ tình bạn khác giới!
    Một người bạn thật sự khó tìm lắm!!
    I love my Friends!!
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Do mình cả thôi! Tôi thì lại có tôi và em thân nhau vì em là ban cáo khi có chuyện gì giận nhau to thì cáo nhà tôi lại nhờ em hoà giải cho 2 đứa.Tự thân thấy quý em vô cùng,tuy có lúc khi đổ vỡ trong tình cảm.thì 2 anh em cũng không được bình thường nhưng khi qua rồi thì vẫn như trước.Tự hứa là không tiếc em điều gì nếu có thể làm được cho em .Mong lắm 30 năm nữa thì anh em vẫn liên lạc và vẫn nhớ nhau ,và làm cho nhau nhiều điều thật tốt trong tình bạn
  7. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    hồi xưa em với bạn em tuyên bố hùng hồn là có
    sau này vẫn t hế này nhé
    sau khi nó có người yêu 1 năm
    bây h
    em ngồi đây
    chốt hạ
    " ko biết nữa"
    bắt đầu cảm thấy ko ổn
    nhiều vấn đề lắm ạ
    trừ khi thân với cả thằng người yêu bạn từ trước thì ko nói làm gì
  8. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Là bạn thân khác giới từ trước khi có người yêu thì bbình thường mà, bạn thân nó có ng yêu rồi thì tất nhiên là có xa cáh hơn xưa vì sợ hiểu lầm, nh nói j thì nói vẫn là bạn thân. Còn có ng yêu rồi mới gặp phải 1 cô hay 1 anh nào đó mà quý mến rồi chơi thân thì phải cẩn thận, dễ có ngày thành say nắng lắm . Em còn có quả chơi thân với anh có zợ rùi cơ, hồi chưa chống lầy, may mà chạy kịp, cạch đến gia````````````````````
  9. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Có thể mình nói các bạn không tin nhưng thật sự mình có một tình bạn khác giới đích thực. Ngày trước hồi còn đi học thì 2 đứa đi chơi với nhau hoài, nhưng sau này công việc bận rộn thì ít đi chơi với nhau hơn nhưng vẫn liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng đi chơi, xem phim. Mình thì vẫn chưa có người yêu nhưng bạn ấy có người yêu lâu rồi, thỉnh thoảng 2 đứa đi chơi với nhau, tên người yêu gọi điện thì bạn ấy vẫn bảo đang đi chơi với mình . Chuyện bạn khác giới đi chơi với nhau chẳng có gì lạ và gây hiểu lầm nếu đó là một tình bạn đích thực và chẳng cần phải giấu giếm, càng giấu diếm chỉ càng tổ làm người yêu ghen và dễ gây hiểu lầm.
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    có chứ có chứ mình với con bạn cùng ớp đây này, hai đứa thân nhau lắm nhưng chỉ là bạn thôi..bạn thôi dù 2 đứa vẫn chưa có ny ^^

Chia sẻ trang này