1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay k có bạn thân khác giới?NHẤT là khi 1/2 người đã có ngưòi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shikoku82, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    sẽ còn là thân , thân không phải lúc nào cũng gặp nhau . Nhưng nếu 2 bên có vẫn đề tình cảm thì khó lắm ! tớ mất 3 thằng bạn thân rùi , nguyên nhân vì mình , vì nó , vì bạn gái nó !!! ( mỗi trường hợp 1 chú )
  2. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Vợ thật là rảnh rỗi đây, suốt ngày lăng quăng xì pam khắp chốn.
    Chồng thấy chả có vấn đề j, có điều thời gian đi chơi chung sẽ giảm xuống rất nhiều khi 1/2 có bồ hoặc cả 2 có bồ, thế thôi. Quan trọng là vẫn có tình bạn.
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tình bạn khác giới có chứ sao lại ko...Mà lí do rì cứ fải fân biệt tình bạn khác giới, với cả tình bạn đồng giới nhỉ...
    Khi 1 trong 2 người có người yêu thì thời gian bị chia đôi ra thôi...nhưng ko fải lúc nào cũng cặp kè với nhau mới là bạn tốt.Khi bạn cần - tôi có ...là đc mà.
    Em cũng có 1 tình bạn khác giới đáng tự hào, thực ra thì coi đấy như là 1 người anh.Và tiện ra thì ông anh đấy đc em làm mối cho bà chị hàng xóm của em.Bà chị hàng xóm biết em từ nhỏ rồi nên cứ gọi là...tình bạn của em cứ gọi là thiên thời địa lợi nhân hoà
  4. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Trả lời ngay, có và có và có.
    Nếu có bạn thân khác giới, thì phải giữ như vàng, vì vàng luôn tăng giá.
    Chống chỉ định cho trường hợp 1 trong 2 người không muốn làm bạn nữa.
    Vàng: Người yêu sẽ tin khi những chuyện chỉ có trong tình yêu thì bạn làm với anh ta, còn làm những chuyện trong tình bạn với bạn thân khác giới của bạn.
    Good luck.
  5. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Em tin là có tình bạn khác giwói. Em với thằng bạn em chơi với nhau từ hồi học lớp 4, do bố mẹ nó bán đất cho bố mẹ em, cuối cùng 2 nhà thành hàng xóm.
    Em, nó, với thằng bé cạnh nhà em (3 nhà sát nhau) vẫn ăn uống, chơi bời, trò chuyện rất chi là vui vẻ (nhớ có kiểu hồi hè cả lũ hay xin các bố mẹ mực rồi lên trèo lên sân thượng ngồi ăn mực nướng với uống coca, hahaha).
    Em rất quý thằng bạn em do nói chung là hay tâm sự với nó, hiểu hoàn cảnh của nó, cái chính là mình lắng nghe bạn. Nó rất hay kể cho em chuyện về các "em "của nó, quá trình tán tỉnh, yêu đương ra sao, nhắng cực. Nói chung là thằng bé kinh nghiệm tình trường hơn em nên nghe nó kể chuyện như nghe chuyện tiếu lâm. Em chả thấy có gì ngại cả.
    Kể cả bây h nó có ny rồi, 2 đứa vẫn hàn huyên với nhau tốt, vì có j nó ko hiểu về con gái thì nó kể em nghe. Bây h em cũng đang trong quá trình iu đương người khác, cũng hỏi thăm nó kinh nghiệm hun hít, rồi tâm lý con trai này nọ. Chả thấy làm sao cả, có thằng bạn chí cốt thế mới thích chứ.
    Nói thật là hồi trước xem truyện tranh Nhật hay có kiểu hai đứa hàng xóm từ nhỏ rồi yêu nhau, cũng thử tự hỏi mình mà yêu nó thì thế nào nhỉ, rồi em cười lăn cười bò ra . Bố bảo cũng ko yêu thằng bạn chí cốt vì ko phải gu con trai của em :)). Sau này mà lập gia đình rồi cuối tuần 2 nhà nhậu nhẹt với nhau, hehehe.
    (Chú thích là em chơi với nó vô tư vì hồi học sinh em học lớp nhiều con trai hơn gái, bạn thân nhiều đứa là con trai hơn, nên chơi với nhau rất thoải mái tự nhiên, lại hay được các bạn khuyên cẩn thận với con trai thế này thế kia ).
  6. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    99%trường hợp là không tồn tại
  7. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, chuyện đó thì có gì mà không có. Tớ toàn bạn thân khác giới đây nè. mà toàn thằng có người yêu rồi, thỉnh thoảng vẫn gọi nhau đi chơi, thấy thoải mái lắm.
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tớ có 3 cô bạn thân thiết. 1 có chồng, 2 đã có người yêu sắp cưới. Đó là chuyện bình thường.
    Mấy cô đấy, có cô đi chơi với tớ còn nhiều hơn đi với người yêu.
  9. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời la có.
    Tuy nhiên đến khi có người yêu rồi thì time dành cho nhau ít hơn và cư xử với nhau giữ ý hơn để tránh hiểu lầm ko đáng có
  10. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Chả có j cả, tree cũng có thằng bạn thân. Thương xuyên tâm sự với nó. Đi chơi mùa đông mà lạnh là đút tay vào túi áo, nhìn tưởng đôi cơ mà 100% bạn bè[r10) ]

Chia sẻ trang này