1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay k có bạn thân khác giới?NHẤT là khi 1/2 người đã có ngưòi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shikoku82, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Chuyện quá bt ko lẽ cứ có n` ju là ko coi bạn bè ra j` hả???bạn gái tui có n` ji rùi nè mờ vẫn đi chơi với tui đều đều...có điều đi cả tui chả ôm ấp hay làm j` j` cả mà chỉ nói chuyện kòn n`ta đi với anh yêu thì có ...j` j` đấy,nói chung bạn vẫn là bạn mà n` ju là n` ju sao lại ju mà ko có bạn thà ko ju kòn hơn...
  2. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là có chứ. Bạn thân tớ là boy nhé. Hiện tại tớ đang tức hắn, vì chuyện tc của tớ đang trục trặc, còn hắn thì suốt ngày ngồi khoe người yêu hắn. Tớ có lúc tức còn chê bai người yêu hắn đến khi hắn tức đỏ cả mặt, nhưng xong thì thôi, lần sau vẫn lại thế, vẫn kể, vẫn trêu tức nhau rồi vẫn la cà cùng nhau. Nhưng hôm qua tớ cáu với hắn vì dám nói dối tớ, đi chơi với người yêu mà dám bảo tớ là đang bận việc cty.Nhưng mà cũng phải thông cảm với nó thôi, yêu đương cơ mà. Mặc dù có những lúc tớ tức nó đến nổ mắt, nhưng tớ thấy vẫn chơi được với nó, chắc vẫn là bạn thân dài dài được.
  3. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Tôi khá cực đoan trong vấn đề này và tôi không tin vào chuyện bạn thân khác giới. Dĩ nhiên, không có gì là tuyệt đối
  4. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy bình thường, chỉ thấy trong phim mới hay sự cố thôi. Bên ngoài có cố tình cũng không có mấy tình huống như trên phim được
  5. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đấy tớ cũng có 1 thằng bạn thân cực thân, nhưng đến khi nó có người yêu 1 cái là quên mất mình ngay, vẫn là bạn nhưng ko đc như xưa nữa,ngày xưa nó hay đi chơi với mình, nhưng bay h thời gian đó nó dành cho người yêu. Còn mình thì nghĩ nếu mình mà có người yêu chắc ko làm như bạn kia, nhưng ko biết thế nào mà nói trc hj
    Còn nếu để người yêu tin tưởng thì thỉnh thoảng đi chơi rủ thằng bạn thân cùng đi hay kể về người bạn thân đó cho bạn trai mình nghe, để cho 2 người đó cũng thật là thân thiết.Nhưng khi kể bạn của mình cho "ay" nghe thì đừng trìu mến quá, thân thiết quá mức, chỉ đẻ "ây" hiểu rằng người bạn đó đã giúp em rất nhiều và chỉ là bạn thân ko hơn ko kém
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    có 2 (chứ ko phải 1 nhé) thằg bạn rất thân
    chuyện yêu đươg tâm sự với nó hết, ko có nó chắc mìh phải nghĩ ngợi nhiều lắm
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hình như là có...rất thích có những tinh`bạn như thế..
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Có thì vẫn có nhưng không thể thân được. Mình trước cũng có 1 đứa bạn gái thân nhưng từ hồi có người yêu, mình luôn cố gắng tạo những khoảng cách để không thường xuyên gặp nhau nữa. Thỉnh thoảng gọi điện, chat chit hỏi thăm tình hình sức khoẻ sống chết thế nào là được rồi. Chứ có người yêu rồi mà bất chợt vào 1 ngày đẹp giời, người yêu bắt gặp mình cả "bạn gái thân" ngồi quán uống nước cười nói tá lả thì kiểu gì cũng có chuyện, không ít thì nhiều.
    Túm lại là có tồn tại những tình bạn thân, nhưng không phải là khi 1 trong 2 người đã có người yêu. Bởi lẽ bản chất của tình yêu là ích kỷ. Và bắt buộc chúng ta phải chọn giải pháp tốt nhất để giữ tình yêu nếu như không muốn nó có những vết rạn không đáng có chỉ bởi những chuyện giời ơi đất hỡi không đâu.
  9. shikoku82

    shikoku82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    hihi, e thì ít khi nhìu chuyện lắm nhưng mà chuyện này e và anh e tranh cãi mãi mà chưa hạ hồi phân giải nên lên đây lấy ý kiến của mọi người. E thì e rất đồng ý với ý kiến của chị chuyện có bạn thân khác giới là cực kỳ bthg, và thực sự là cuộc sống vẫn đang có rất nhiều tình bạn khác giới rất đáng trân trọng nhưng anh e k đồng ý ( mặc dù anh e có suy nghĩ giống đoạn vàng vàng của chị). anh em ko phải là ko có bạn nữ thân khác giới nhưng a ý cũng rất biết cách giữ gìn để ng yêu cuả bạn k hiểu lầm về anh e và bạn của anh ấy. Nhưng có 1 điều đáng ghét là anh e luôn khăng khăng khi đã có ng yêu thì k nên tồn tại cái đc gọi là "bạn thân khác giới" E thì đã k dưói 10 lần tranh cái với anh e về chuyện này rùi nhưng mà anh e thì...
    Đấy, có khi anh e thuộc thế hệ 7x đời đầu nên cách suy nghĩ hơi bảo thủ chăng??/
    Chị cho e ít ý kiến 2 xu để e về e típ tục làm ra ngô ra khoai, đả thông tư tg cho anh e với chị BG ơi
    @all: Shi thấy mọi ng ai cũng có ý kiến rất riêng ầ mỗi ng đều có 1 lý do riêng để chọn cho mình một câu trả lời và 1 cách hành dộng khác nhau trong vấn đề này, có nhiều bạn có suy nghĩ rát giống Shi.
    Thanks vì tất cả các cm của mọi ng

Chia sẻ trang này