1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không cứu vãn tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langtucodons, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtucodons

    langtucodons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có hay không cứu vãn tình yêu

    MÌNH CÓ MỘT CÔ BẠN GÁI QUEN NHAU LÂU RỒI. CÔ ÂY YÊU MÌNH VÀ SẴN SÀNG HY SINH CÔNG VIỆC, SỞ THÍCH THẬM CHÍ THAY ĐỔI TÍNH CÁCH THEO HƯỚNG TÍCH CỰC VÌ MÌNH. NHƯNG TRỚ TRÊU THAY MÌNH CHƯA BAO GIỜ YÊU CÔ ẤY. NHƯNG CÔ ẤY VẪN DÀNH CHO MÌNH NHIỀU TÌNH CẢM TỐT ĐẸP. THỜI GIAN THẤM THOÁT 03 NĂM TRÔI QUA, CÔ ẤY CHỜ ĐỢI MÌNH, NHƯNG RỒI CŨNG ĐẾN LÚC CÔ ẤY PHẢI LẤY CHÔNG. MÌNH TỰ NHIÊN THẤY TRỐNG VẮNG VÀ THẤY THƯƠNG CÔ ẤY, HÌNH NHƯ CÔ ẤY ĐÃ LÀM CHO TRÁI TIM MÌNH RUNG ĐỘNG BỞI NHỮNG TÌNH CẢM CÔ ẤY ĐÃ DÀNH CHO MÌNH.
    CHỈ CÒN 01 THÁNG NỮA CÔ ẤY SẼ CƯỚI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀ CÔ ẤY KHÔNG YÊU, GIA ĐÌNH CỦA CÔ ẤY ĐÃ NHẬN LỄ ĂN HỎI CỦA NGƯỜI KIA RỒI.
    MÌNH KHÔNG BIẾT LÀM THẾ NÀO NỮA, CÓ NÊN " CHIẾN ĐẤU" ĐỂ GIÀNH LẠI TÌNH YÊU KHÔNG. XIN CÁC ANH CHỊ EM CHO TIỂU ĐỆ MỘT LỜI KHUYÊN - CHUYÊN NÀY THẬT KHÓ XỬ VÌ HOÀN CẢNH CỦA MÌNH CHƯA CHO PHÉP MÌNH LẬP GIA ĐÌNH TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI
  2. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Anh này hôm trước vừa khoe chuyện kiếm đc 1cái máy bay đã qua 5phi công đúng ko nhỉ?
    (xin lỗi nếu em nhầm người)
  3. hx8xhx

    hx8xhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ
    cố lên nào
  4. convich

    convich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chắc chắn cái rung động của bạn là tình yêu hay ko,hay chỉ là vì thương cô gái vì đã chấp nhận hy sinh rất nhiều vì bạn?!Nếu vậy,bạn hãy chỉ là 1 ngườibạn tốt của cô ấy thôi.Còn nếu yêu thực sự thì bạn còn suy nghĩ gì nữa,hãy đến với người ấy đi!
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác để cho chị ý yên. Bác chẳng yêu thương gì chị ấy đâu, chỉ làm khổ chị ấy thêm thôi bác ạ.
  6. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác này là cái cảm giác gần mất nên tiếc, bạn nên suy nghĩ cho kĩ vì trong chuyện tình cảm không thể tồn tại : thương vay và khóc mướn được.
  7. langtucodons

    langtucodons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    DÙ SAO CŨNG CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ EM, NHƯNG BÂY GIỜ EM RẤT PHÂN VÂN CHƯA BIẾT QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG LÀ THẾ NÀO NỨA. TIẾP TỤC " CHIẾN ĐẤU" LIỆU CÓ ĐƯỢC GIA ĐÌNH CÔ ẤY VÀ GIA ĐÌNH CỦA EM CHÂP NHẬN KHÔNG. CÒN NẾU KHÔNG THÌ SAU NÀY MÌNH CÓ HỐI HẬN KO CHẮC CHỈ CÓ THỜI GIAN MỚI HIỂU NỔI. CÁC BÁC CÓ KINH NGHIỆM, CÁC CHỊ EM ĐÃ YÊU HÃY CHO TIỂU ĐỆ MỘT LỜI KHUYÊN CHÂN THẬT NHÉ. THỜI GIAN KHÔNG CÒN NHIỀU VÌ CHỈ CÒN MỘT THÁNG NỮA THÔI. KHÔNG BIẾT ĐẾN BÂY GIỜ ĐÃ QUÁ MUỘN CHƯA????????
  8. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Một tháng vẫn còn kịp chán, chỉ có điều bác có yêu cô ý thật sự hok, hay chỉ là thương hại, và xem lại từ trước đến giờ bác có để ý đến ai hok, có ai làm bác rung động hok.
    vấn đề này cũng hơi khó, thôi thì bác dành ra vài ngày suy nghĩ, nghe trái tim mình nói gì, cứ thế mà làm thôi, hị hị .
    Chúc bác sớm có cách giải quyết vấn đề
  9. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    sống và chiến đấu theo lý tưởng của trái tim.........................
    nếu cả 2 cùng yêu nhau thì xông pha lên....... còn lưỡng lự làm jì
  10. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Từ thương đến yêu rất gần, nhưng từ thương đến thương hại còn gần hơn! Đừng để con cá mất là con cá to, đúng hay sai do bạn thôi

Chia sẻ trang này