1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không một thứ gọi là Tình Yêu...???????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RC_PLANE, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    có hay không một thứ gọi là tình yêu?
    tôi đang tìm nó nhưng chưa ra^^
  2. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    CHẮC CHẮN KHẲNG ĐỊNH VỚI CÁC BẠN LÀ CÓ TÌNH YÊU
    NÓ NHƯ MỘT BÓNG MA
    AI CŨNG NÓI VỀ NÓ, AI CŨNG THÍCH NGHE VỀ NÓ VÀ RỒI AI CŨNG MỘT LẦN CẢM NHẬN HÌNH NHƯ CÓ NÓ NHƯNG RỐT CUỘC KHÔNG AI THẤY NÓ VÀ CŨNG HỔNG DIỄN TẢ ĐƯỢC RÕ RÀNG NÓ NHƯ THẾ NÀO.
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là có hay không nữa. Với một người nhưng nhiều khi thấy nhớ nhung kinh khủng, muốn gặp, muôn ôm, muốn hun một cái nhưng nhiều khi lại không muốn gắn bó với ng ta. sợ sự lâu dài và ràng buộc, chẳng biết tình yêu hay là cái cốc khô j nữa.
  4. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    Có lẽ trên đời này chẳng có một thứ gọi là tình yêu...Muốn là một người như chính mình ...Thấy thiệt thòi và khó khăn vì người ta..Đàn ông mà..Bạc lắm...Nhất là đối với những người ko biết suy nghĩ sâu sắc thì chẳng bao giờ thay đổi được....Còn là một người mà có tất cả,tiền bạc ,danh vọng ...chỉ không còn là chính mình thì mình ko làm được...
    Có lẽ cứ để tự nhiên thì hơn...cuộc sống này công bằng lắm...Cho đi được cái gì thì sẽ nhận lại được cái đó mà...Có những người đến lúc chết..Dù có là cái chết bất ngờ..họ chỉ nuối tiếc vì không thể sống được nữa nhưng họ vẫn mỉm cười vì đã sống hết mình với người khác còn có những người thì.........
    Anh đã từng nói với em...Nhiều khi anh ước gì thời gian quay trở lại để được trở về quá khứ để được gặp bà ngoại,để bù đắp cho bà...Bà yêu thương gia đình,hết lòng vì con cháu...Nhưng bà anh đã mất đi,hồi đó anh còn quá nhỏ chẳng biết gì cả...Nhưng bây giờ anh đã lớn rồi mà,đã biết suy nghĩ....Em rất mong sau này anh nghĩ về em ko phải là sự nuối tiếc và ân hận...
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Anh nghĩ em đang hối tiếc và ân hận. Có lẽ thế. Thường những cái mất đi mới cảm thấy là quan trọng. Nhưng thật là phò phạch khi có những người nhẫn tâm rũ bỏ.
    Nếu em đã quyết làm việc gì đó, nên suy nghĩ kỹ. Đừng hối hận sau khi làm. :D
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu là sự thất bại.
  7. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thì có đấy,nhưng tìm ra nó thì còn lâu lắm,có ngưòi đến hết cuộc đời vẫn kô tìm thấy tình yêu của đời mình cơ mà
  8. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Đấy là chuyện của mấy năm trước rồi chị ơi!
    Giờ em đang yêu yêu VOVINAM Việt Võ Đạo chị àh! hì hì...
    Cho em hỏi "nếu muốn đi uống cafe với chị thì em phải thất tình àh?" ??????
  9. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    hình như những người vào box này toàn là những kẻ thất tình sorry nều làm ai đó phật ý nhà
  10. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bạn hacienda nói vậy là chưa chính xác, phải nói là những kẻ đã từng yêu. Ủa , té ra là bạn chưa yêu lần nào à ?? Hỏi ngố thế

Chia sẻ trang này