1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không một thứ gọi là Tình Yêu...???????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RC_PLANE, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ừ..thất tình thì sao bạn nhỉ...Con người hỉ nộ ái ố mà...Ai không trải qua những cung bậc đó đâu chứ...
    Với bạn chủ topic:
    Có thứ gọi là tình yêu đó bạn à...Đó là tình yêu bạn dành cho người ấy trước khi có kẻ thứ 3 xen vào...
    Không trách bạn chạy theo tình mới...Chỉ trách bạn không dứt đi tình cũ mà vẫn theo bóng hình mới...
    Đến khi nhận ra chỉ là một cơn say nắng...thì việc quay về đã trở nên gượng gạo mất rồi...Những thứ quý giá đã vỡ tan rồi..Chắp ghép lại thì cũng không như xưa nữa rồi...
    Như lời bạn nói...bạn có trẻ và đa cảm, đa tình...có thể nói tính cách và tình cảm của bạn vẫn chưa xác định rõ ràng đâu...bạn sẽ còn tiếp tục kiếm tìm...kiếm tìm....
    Bạn trai của bạn...có thể vẫn còn tình cảm với bạn đó...nhưng phải chăng anh ấy cũng đã thấm mệt khi phải chấp nhận sự thật...bỏ thì thương, vương thì tội...
    Vài lời chia xẻ...
    Mong bạn sớm vững vàng
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Càng tìm càng không ra, để tự nhiên nó sẽ tự đến với bạn.
    Tình yêu có hay không là do mỗi người.
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    chưa biết ai hỏi ngố và vô duyên đâu nha
    Được hacienda sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 30/11/2008
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    em thấy mấy bác cứ thik nâng quan điểm rồi nghiêm trọng hóa vấn đề...chứ làm j` mà đến mức bi quan thế...em chứng kiến có nhiều người đã từng yêu như điên như dại, xong đến khi có gđ đàng hoàng rồi lại than thở là chưa biết tình yêu là j`...nực cười thật...
  5. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    ê đít tựt sorry
    Được hacienda sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 30/11/2008
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cái mức bi quan cậu nói là như thế nào? hi`, thực ra chỉ người trong cuộc mới hiểu. Còn người ngoài cuộc nhìn nhận vấn đề có sáng suốt hơn thật đấy nhưng đâu có ngấm được cảm giác đó. Khi người trong cuộc qua được giai đoạn xáo động tâm lý thì sẽ trở lại bình thường thôi (có người chỉ mất vài tháng, có người 1 năm, thậm chỉ có người cả đời ấy chứ). Ko phải nâng quan điểm hay quan trọng hoá vấn đề, mà cái quan trong khi rơi vào hoàn cảnh đó có nghĩ được lạc quan cũng ko làm được.
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận ra mình yêu em cũng là lúc em ra đi mãi mãi.
  8. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ôi bài này tớ hát thì thôi rồi . Cu Tiến cũng chỉ đến thế
  9. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    TY cũng chì là một thứ cảm giác dễ thay đổi theo thời tiết và những cái bề ngoài
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 wan điểm sống khác nhau mà cho nên mỗi người định nghĩa về tình yêu khác nhau mà. Mình thấy đâu đó có 1 câu"Tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin" Thôi tốt nhất là để nó tự đến với mình đi cần gì phải đến kiểu như"Theo tình tình chạy. Chạy tình tình theo" ấy mà

Chia sẻ trang này