1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có hay không một tình yêu Internet?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaonguyensm, 01/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nói tóm lại ty thì ở đâu mà chẳng có ...nhưng có điều ty qua net thì hình như là hơi xa vời thì phải . Yêu kiểu này hi vọng lắm nhưng thất vọng thì càng nhiều . Nhưng đoi khi cũng có những trường hợp lãng mạn như vừa rồi lắm chứ . Biết đâu được đấy ...
    có 1 người bước qua biết bao cuộc tình , thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời . Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt , bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta .......
  2. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Net cũng chỉ là một trong những phương tiện, tạo môi trường giao tiếp mà thôi .... Ảo hay không, tốt hay xấu ... cũng do bản chất của những người tham gia.
    _Còn em ?? Em tin đấy các bác ạ !!
    Anh Tuấn
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..ID này đã bị treo 3 lần rồi..
    ..Do Not Ask Me Why..
  3. neuphaichiatay_mylove

    neuphaichiatay_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Text Miình đã đọc bài viết của các bạn .Đúng có những người cho rằng không co tình yêu trên mạng khi mà ngay cả mặt mà họ cũng chưa một lần biết.Nhưng cũng không hẳn vậy đâu bởi chinh mình cũng đã và đang có một mối tình rất đẹp trên mạng tuy mình và anh ấy ở rất xa nhau và cũng chưa môt lần được gặp nhau nhưng mình tin sẽ chúng mình có thể vượt qua mọi thứ để có thể đến với nhau ,có thể mọi người cho rằng mình là người quá dễ tin và mơ mộng nhưng mình thì không nghĩ vậy vì mình tin anh ấy tin vào chính tình cảm của mình .Sẽ chẳng có gì là khó nếu ta co niềm tin vào chính mình .................
    Hãy tin vao mình và tin vào tình cảm thực sự của mình các bạn sẽ tìm đươc tinh yêu thực sự cho dù đó chỉ là tình yêu trên mạng
    xinh_gai_cuc_ky
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic hic, lỗi rồi. Nhờ admin xoá hộ bài này ạ. Cảm ơn nhiều
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 02/05/2003
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề này đã bàn cãi mãi rùi, thế mà bi h vẫn cần phải nói lại à????Đồng chí nào còn thắc mắc thì vào đây mà đọcnhé
    http://ttvnnet.com/forum/t_135121/3
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một chủ đề riêng? vì sao lại chuyển đi, kô lẽ đã qua là không có quyền được nói lại à? nếu bạn cảm thấy cũ thì có thể xem trang khác. ok?
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Dĩ nhiên, diễn đàn tự do,ai thích thì đều có thể mở topic riêng của mình, chả ai cấm cũng chả ảnh hưởng đến ai .Ai thích nói cũng thế, có ai đánh thuế đâu mà sợ????
    Có điều vấn đề đã nói rồi, nói lại nữa===>>>nhàm. Với lại,loãng. Có nhiều ý kiến hay ho ở chủ đề cũ mà ko có ở chủ đề mới, và ngược lại. Nhưng sẽ có cả hai khi người ta kết hợp nó. Ok?
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    vậy là kết hợp nha.ok?
    hì hì hì
  9. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    MÌNH TIN VÀ VẪN TIN VÌ NĂM NGOÁI MÌNH ĐÃ GẶP TRƯỜNG HỢP NÀY RỒI(TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG PHẢI LÀ MÌNH).MÌNH ĐÃ YÊU RẤT YÊU MỘT NGƯỜI NHƯNG NGƯỜI ĐÓ CÓ NGƯỜI YÊU MẤT ROÀI.HAI NGƯỜI CHƯA GẶP NHAU BAO GIỜ MÀ CHỈ CHAT TRÊN MẠNG THÔI(GẦN 3 NĂM ĐẤY).ANH ẤY NĂM NAY CÓ LẼ SẼ VỀ NƯỚC LÀM VIỆC CÒN CÔ ẤY ĐANG Ở BÊN MỸ(VẪN CHƯA HỀ GẶP MẶT).THẾ MÀ CÔ ẤY BẢO VỚI MÌNH RẰNG ANH ẤY SẼ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÔ ẤY YÊU ĐÓ(THEO CÔ ẤY THÌ ANH ẤY LÀ NGƯỜI DUY NHẤT HIỂU ĐƯỢC CÔ ẤY).BẠN CÓ TIN KHÔNG VÀ CÒN HƠN THẾ NỮA CƠ...!!!
  10. vohuuthanh

    vohuuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết các bạn nghĩ sao nhưng theo toi , một tính yêu trên mạng la có đo và người dang yêu chính là thôi day . không phải vi ma tôi nói lá có, cũng như bạn minh đã nói , toi và cô ây đang chat và giở mail cho nhau với nhưng lời yêu thương thât la tha thiêt lam cac ban a`, ko biết phải dùng lời nói nào có thể tả đươc , và tôi đây cũng đang chờ đợi cái ngày được gặp nhau , các bạn biết ko hiện giờ tôi rất muốn găp cô ây ở ngoai đoi nhe! còn trên mạng thí một hai ngày là thấy mặt nhau a`, tôi có rất nhiều ước mơ về cuộc tình này sẽ thành sự thật , vơi thời tôi chờ cô ấy la 2 năm do ,theo các bạn thi sao ? đây cũng la loi noi thât tình của toi mong các bạn góp ý hộ , xin đừng đùa ở đây nhé ! cám on các ạan trước nhé !!!

Chia sẻ trang này