1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có hay không một tình yêu Internet?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaonguyensm, 01/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng yêu 1 người qua net , và sau này là những người khác (những người sau này tôi đều không thật lòng ) . Và bây giờ tôi đúc kết 1 kinh nghiệm rằng cái trò này vớ vẩn, viễn vông và nhàm chán!
  2. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    mình thì chưa gặp được tình yêu kiểu ấy nên khó tin lắm....
    tốt nhất bạn và anh ấy nên gặp nhau 1 lần cho biết........
    người ta cứ nói đừng quá yêu,người ta cứ nói đừng quá tin,tình yêu cũng chỉ là ước mơ cho mỗi cuộc đời
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  3. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Tôi kể suy nghĩ của tôi hiện nay để hi vọng có bạn nào cùng chung thì chia sẻ nha.
    Tình yêu qua Net phải có niềm tin, phải có niềm tin vào ngày 2 đứa gặp nhau, vượt qua được những cám dỗ của bản thân.
    Hồi còn ở VN, có lẽ tôi cũng chẳng tin vào những giáo điều này, nhưng từ khi gặp người "ấy" (chứ không phải từ khi qua đất nước lạnh lẽo này, tôi gặp người ấy sau 6 tháng ở đây) tôi mới cảm thấy thế nào là sự cô đơn khủng khiếp mà trước đó tôi chỉ mới đọc trong tiểu thuyết hay trong phim HQ, hic hic, tôi nhớ người ấy khi đi sub-way, bus, cả khi ăn thịt chó (vì người ấy nói là ăn được thịt chó)
    Bây giờ chỉ còn biết làm việc và làm việc để thời gian qua mau thôi.
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  4. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...thực ra mọi người nhìn nhận thế nào là yêu ???<không phải định nghĩa yêu đâu nhé>.....chỉ là nói chuyện hợp nhau thì yêu được hay sao<dù chưa một lần gặp mặt????>...tôi thì không tin cho lắm vì chưa mục kích được ví dụ thực nào cả...Nếu các bạn nói là quen nhau trên mạng rùi gặp gỡ và thân thiết rùi yêu thì còn khả thi..chứ chưa gặp mặt thì.....khó tin lắm ...bởi tình yêu như thế dễ " chết yểu" lắm ạ...nó chẳng có cơ sở thực tế gì để làm nền tảng phát triển được....Mà như thế chỉ mới là "thích" thôi chứ chưa thể gọi là "yêu" được...

    Trời không ánh nắng hoa nào nở
    Người thiếu yêu thương dạ những sầu
    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu.
  5. voyeucuaongxane

    voyeucuaongxane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    minh tin dieu do, mot tinh yeu tren net co the lam chu, sao lai ko ne`?dieu gi lai ko the xay ra. tuy thuoc o moi nguoi thoi, nhugn quan trong nhat thi van la phai hieu nhau kia. va nhat la phai thanh that voi nhau nua, boi ko co cai gi tot hon dieu do ca. hihihihi...............
  6. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...cái vấn đề này tôi chưa tin cho lém....vậy bác nào chứng minh là có thiệt không nhỉ....

    Trời không ánh nắng hoa nào nở
    Người thiếu yêu thương dạ những sầu
    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu.
  7. Korevina

    Korevina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào Thaonguyensm và các Bạn tham gia chủ đề này.
    Có hay không một tình yêu Internet? hinh là đã hỏi hơi nhiều, lâu rồi nhỉ? nhưng minh cung mới được biết. hehhehe, Bởi lâu nay vào Net chỉ để găp nàng mà thôi à, khồng còn thời gian để vào các diển đàn để học hỏi ở cac bạn.
    Mình đồng ý với các bạn. và khẵng định Chắc Chắn là Có Tình Yêu qua Net. Không thể phủ nhận được điều này bởi đã có biết bao cặp uyên ương thạt sự hạnh phúc bên nhau nhờ Net. Tình Yêu qua Net thật đẹp, a` không thật tuyệt vời, mình không biết phải dùng từ như thế nào để diển tả nữa. Song có kết hợp nên một, hai người cùng trao Nhẫn Cưới cho nhau hay không chỉ có con Tim biết và Thời gian chứng minh đièu đó.
    Điều quan trọng là Bạn đã yêu thực lòng ? bằng chính con tim va tâm hồn mình chưa?
    " Điều gì đi từ con Tim, sẽ nhận được từ con Tim" bạn hảy cứ yêu hết mình, bạn sẽ nhận được gấp bội phần đó và niêm vui sưóng, hân hoan hạnh phúc thực sự sẽ đến với các bạn.
    Nhà Thơ Đăng Quang Vinh cất lên...
    "Cái na ná giống tình yêu thì có trăm ngàn,
    Nhưng đích thực tình yêu duy có một,"
    Dúng như vậy Tình Yêu Chỉ có Mọt và chỉ Một mà thôi. Đấng tạo hoá( Đưóc Chúa trời, Chúa của chúng ta) tạo nên chỉ Một người Nam và Một ngưòi Nữ hầu cho hai người kết hợp nên một gắn bó với nhau đến mai sau, cùng thực hiện những sứ mệnh của nhau...
    Mình đã và đang yêu qua Net, và sẽ mải yêu Ngưòi mình chọn là nữa Tình yêu, lễ sống của mình.
    Các bạn ơi, Khi trái tim chúng ta rung động, tâm hồn chúng ta cất lên nhũng giai điệu yêu thương thật lòng, Thì có qua trong gì đâu gặp và yêu nhau ở đâu??? qua Net Chating hay ngoai đời có khác gì?
    Đúng là Yêu Xa Qua Net gặp không ít thữ thách va sự cám dổ vè măt tâm lý , sự ngăn cản của gia đình bạn bè.... sự thiếu vắng người yêu trong nhưng hoàn cảnh khó khăn bi đát...nhưng lúc như vậy cũng thật buôn.
    Tình Yêu qua Chat Cũng tuyệt tuệt diệu đấy chứ? Nếu Yêu thương nhau thật lòng, trao cho nhau hơi ấm tình yêu, vòng tay dịu dàng, nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn đắm say... mà không phải chịu áp lực đời thường...Mình đang rất hạnh phúc tuyẹt vời khi đón nhận tình yêu qua nét, hehhê, nhưng buỏi đi chơi, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau thưỡng thức những món ăn mà cô ấy nấu( mình phụ), cùng nhau đi Shoping và cùng nhau lên "Dường".... tát cả đều thực hiện được qua Netchatting. Các bạn bảo viển vông sao?, Hư ảo sao? các bạn hay tin yêu và yêu thật lòng các bạn sẽ cảm nhận được dư vị ngọt ngoà của tình yêu thực sự, khi đó các bạn sẽ thấy các bạn có khả năng cảm nhận và trí tưỡng phong phú lăm lăm... hai ănm trôi qua, mình và cô âý trỡ thành cặp tình nhân lãng mạn, bọn mình thưòng thực hiện những chuyến du lich ngăn ngày vào dịp cuối tuân, đi tấm biển hay lao núi... cùng hái hoa, đùa nghich với nhau bên những thác nước đẹp đẽ...mạc dù chúng mình ở chách xa nhau nữa vòng trái đất, chưa thực sự nắm tây nhau, bốn mát chau nhìn nhau mà lữa tình thì rực cháy, chung s mình không thể mát tín hiệu của nhau dù chỉ một ngày...với mình đây là quãng thời gian tươi đạp nhất, hạnh phúc nhát, tuyẹt vời nhất, khi chưa tình yêu của cô ấy, mình naò biết đi chơi đâu, nào biiét lãng mạn là thế nào? ....? thế nhưng Tình Yêu đã giạy cho mình biét bao nhiêu điều thú vị. Vậy mà ngưòi đời không chịu tin đòi phân thách điều mà Thượng đé dã kết hợp. hehhêh
    Khinh Thánh giay: Cổ Linh 13:4 8 " Tình yêu hảy nhận nại, nhân từ, tình yêu chẵng nghi ngờ, ghen tị, Tình yêu không khiếm nhả, không vỷ kỷ, không nhạy giận, không chấp trách. Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưỡng tất cả, chịu đựng tát cả. Tình yêu trường tồn bất diệt""
    các bạn hảy Tin vào Chúa Cứu thế Jesus, Chúa sẽ ban cho các bạn niêm vui sướng, toại nguyện mọi ước muốn và hanh phúc, Tình yêu vag Linh hồn các bạn sẽ trường tôn, sống mải đời đời...
    Chào Thân Ái
    Chân Đất[
    [reds] dreams
    [/reds]
  8. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thật của tôi...
    Tôi đăng tin lên 1 chuyên mục kết bạn của FPT.Một mẩu giới thiệu rất ngắn gọn về bản thân. 3 ngày sau,tôi nhận được khoảng gần 100 bức thư làm quen(có lẽ tại tôi nói rằng mình đẹp và khá tinh tế).Trong cái đống hỗn độn đó,tôi chọn ra khoảng 20 người để reply.
    Có 1 e-mail rất đáng ghét,chỉ viết:"Em đẹp sao giờ này vẫn phải đi tìm người yêu?Hoặc là không đẹp,hoặc là có đẹp 1 chút nhưng lại có vấn đề về tính cách 2 chút.Chắc chắn là như vậy".
    Tôi trả lời ngay lập tức để phản bác lại cái lá thư "khốn kiếp" đó.
    Anh ta có cách nói chuyện vừa khiêu khích,vừa dửng dưng làm cho 1 đứa tương đối biết cách giữ bình tĩnh như tôi cũng phải phát điên lên.Chúng tôi gửi rất nhiều e-mail cho nhau để cãi cọ và tranh luận về tất cả mọi vấn đề,trên trời,dưới biển,cứ cái gì thấy bất mãn về nhau là nói.
    Cùng thời gian đó,tôi đã từ từ nhận ra những ai là người có khả năng "đi chung kết".Tôi lựa chọn ra vài người thấy có cảm tình và dừng liên lạc với những đối tượng không còn thấy thú vị.
    Điều đặc biệt là ngoài tuổi tác ra, anh ta không hề nói thêm bất cứ 1 thông tin gì về bản thân như nghề nghiệp hoặc tính tình,sở thích...Nhưng tôi cảm nhận được(và có lẽ anh ta cũng như vậy),là chúng tôi rất hợp nhau.Tôi đánh giá qua cách nói chuyện và bộc lộ suy nghĩ,chắc chắn đó phải là người có học thức và rất hóm hỉnh...
    Chúng tôi đã liên lạc với nhau bằng e-mail gần 1 năm,chỉ như vậy thôi,không gặp mặt,cũng không nói chuyện điện thoại.
    Rồi có 1 lần,vì 1 lí do rất củ chuối mà anh ta đã nhất quyết đòi "offline".Đó là tôi kể cho anh ta nghe về 1 người cũng làm quen tôi theo kiểu anh ta,nhưng không ở VN,chỉ chuẩn bị đi Vn để thăm tôi.Dường như anh ta rất tức giận và không còn đủ sức chịu đựng thêm nữa.
    Chúng tôi chính thức hẹn hò........
    Buổi tối,Paloma cafe ở Lý Thường kiệt,đông kinh khủng.Chúng tôi như thám báo,trước khi đi phải quy định ai sẽ mặc áo gì,tay cầm cái gì.Và Mẹ ơi,đó có lẽ là 1 buổi tối đáng nhớ nhất thế giới,một buổi tối đã làm thay đổi cuộc đời cả 2 chúng tôi.
    Trước mặt tôi,1 người đàn ông 30 tuổi,không phải là đẹp trai nhưng cực kì đàng hoàng và phong độ.Tôi đặc biệt thích những người đàn ông mạnh mẽ và chững chạc theo kiểu như vậy.
    Còn anh ta thì thế nào???Nói duy nhất 1 câu lúc tôi bước vào:"Em đã nói dối.Em không phải đẹp,mà là rất đẹp".
    Chẳng cần biểu lộ gì thêm,chúng tôi thích nhau hầu như ngay lập tức...
    Sau đó thì...
    Tôi phải đi thực tập để làm đồ án tốt nghiệp.Anh ta kéo luôn tôi về công ty anh ta (1 công ty TNHH khá lớn,anh ta là PGĐ).Thế là
    ngày nào cũng được gặp mặt.Chúng tôi thường xuyên cùng nhau ăn trưa,cùng nhau cafe,cùng nhau đi lung tung khắp nơi...Càng ngày càng phát hiện ra rằng đây đúng là người mình đang tìm...
    "Người thật việc thật" được khoảng hơn 1 năm nữa thì...chịu không nổi.Chúng tôi quyết định làm đám cưới.Người vui nhất có lẽ là mẹ chồng tôi vì bà bảo:"Trước đây mẹ bắt nó lấy vợ thì nó bảo để nó phấn đấu sự nghiệp đã.Đến khi sự nghiệp có rồi thì nó lại bảo nó không thích ai để cưới.Bây giờ thấy các con thế này,mẹ mừng lắm"..
    Chúng tôi đám cưới ngày 18-3-2003.
    Hiện tại cuộc sống đang cực kì hạnh phúc,và chúng tôi dự định sẽ có 3 em bé.Có lẽ sang năm em bé đầu tiên sẽ chào đời...
    Tôi post câu chuyện thật của bản thân tôi lên đây không phải để khoe khoang hay nhằm mục đích gì.Tôi chỉ muốn chứng minh cho các bạn thấy rằng bản chất của tình yêu luôn luôn đẹp,và nó sẽ chẳng thay đổi dù được xuất phát ở bất cứ đâu..
    Hãy giữ mãi niềm tin về tương lai tốt đẹp cho tình yêu của mình,bạn nhé...
    P/S:Tôi không có sẵn hình cưới ở đây,nhưng sẽ scan rồi gửi vào cho mọi người cùng xem...
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì có chứ..chỉ sợ không nhận ra thui...nhưng kết quả thì chịu không biết có thành không đây....đôi khi đấy chỉ là từ 1 phía mà thôi...
    hanami

    love means lying
  10. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Điều gì cũng có thể xảy ra
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .

Chia sẻ trang này