1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có hay không một tình yêu Internet?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaonguyensm, 01/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Hồi trước tớ cũng hay trêu đùa trên NET, có mấy em tưởng thật, chết đứ đừ (?).
    Thế là tớ chăn luôn ()
  2. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    LOVE from CHAT :
    Thứ nhất, điểm đặc thù của CHAT là 2 đối tượng trò chuyện không trực tiếp đối diện nhau, cho nên sẽ ko có được thông tin tối thiểu từ người kia, thử hỏi như thế thì yêu sao được? Trên NET, đâu có mấy ai dũng cảm bộc lộ những khiếm khuyết của bản thân. " Tốt đẹp phô ra, là lá la đậy vào " <--- chúng ta là người mà .
    Thứ hai, một mối quan hệ tình cảm trên NET ko hề làm chúng ta bị chi phối, và ta hoàn toàn có đủ thời gian và điều kiện để chăn dăt vô số những linh hồn mơ mộng. Thực tế cho thấy, trên NET người ta luôn hào phóng ban phát tình cảm của mình, một thú vui cao thượng và phù phiếm. Và có bao nhiêu trong số những cô cậu bé kia vẫn đêm ngày ấp ủ với những mộng ảo đẹp đẽ kia, nhớ nhớ, thương thương để rồi tan vỡ.
    Thứ ba, những người thực sự mong tìm tình cảm trên NET thường là những tâm hồn mang hơi hơi cô độc ở cuộc sống thực tại. Và họ rất dễ rung động trước một sự quan tâm trìu mến ở một cái nick mơ hồ nào đó. Rung động, hạnh phúc,... và yêu. Cái thứ tình yêu giản đơn và thiếu chiều sâu cảm nhận như thế thì làm sao mà đẹp, mà bền cho được.
    Tất nhiên trong cuộc sống luôn tồn tại những trường hợp ngoại lệ. Tôi biết có những cặp quen nhau qua CHAT và đã tiến tới hôn nhân, đang sống rất hạnh phúc với nhau. Tuy vậy, đó chỉ là những trường hợp cá biệt, chiếm tỷ lệ rất ít trong cái đại đa số những kết cục không đâu vào đâu của CHAT-LOVE.
    Cá nhân tôi không hoàn toàn phủ nhận sự thành công ít ỏi của Tình Yêu qua Chat, nhưng tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ không bị ám ảnh và quá lệ thuộc vào thứ tình cảm mơ hồ mà đánh mất đi nhiều nhiều những hiện thực đẹp đẽ trong cuộc sống.
    (bài này tôi đã Post bên TB-TY ...)
    the mirror has two faces.
  3. meocon3380

    meocon3380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rất chính xác
  4. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả hiếm mấy, có điều là, không thấy đâu cả
  5. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tình yêu qua nét tôi thấy là tuyệt vời đấy khi tình yêu lại tiếp tục khi hai người gặp nhau, vì trong thời gian quen qua nét, họ biết rằng có những điểm gì chung giữa hai người, những tính cách của người kia ...và họ chấp nhận được nhau khi đi vào cuộc sống thực tại, không chỉ ở trên nét nữa. Còn hơn nhiều những đôi quen nhau trong cuộc sống mà chẳng hiểu gì về nhau, đi đến hôn nhân rồi thì cảnh "đĩa bay" xảy ra hàng ngày ...Yêu qua nét cũng có cái hay của nó đấy, bạn nào chưa có hãy thử xem.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Co chu, chong sap cuoi cua to cung quen qua mang day!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Tôi là thành viên mới của TTVNOL va tôi thích lang thang trong các forum để đọc những ý kiến của mọi người...Nhân tiên thấy có bạn thaonguyensm hỏi về Tình Yêu Internet, tôi xin mạn phép góp vài dòng chuyện thật 100% của tôi.
    Tôi sang Mỹ du học từ năm 1999. Lúc đầu tôi rất nhớ nhà - không gia đình, bạn bè cũ... Thế rồi bạn bè tôi gửi email và chúng tôi chat với nhau vào những giờ rảnh rỗi. Một hôm tôi tình cờ gặp một người trên website Matchmaker.com. Chúng tôi đọc profile ( ly lich) của nhau và bắt đầu gửi email thăm hỏi và làm quen. Chúng tôi vẫn thư từ email qua lại như thế trong hơn hai tháng rồi chúng tôi quyết định nói chuyện điện thoại. Ba tháng sau đó thì chúng tôi gặp mặt - ngày đó tôi hồi hộp lắm và tự hình dung về người bạn Internet chưa thấy mặt kia... Boom! Bây giờ chúng tôi đã là "nửa kia" của nhau rồi.
    Thế đấy các bạn ạ! Có hay không tình yêu Internet đều do mình chủ động và đến với nhau thật lòng, không giả dối, khoe trương...
    Chúc các bạn thành công (không quên cảnh giác!)
  8. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
  9. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thấy tình yêu nào cũng vậy,chủ yếu là ở 2 người thôi.Nhưng mà người con gái như bạn nói đó thật hiếm thấy,nhưng dại quá nhỡ chẳng may 2 người ko có dịp gặp nhau thi sao,chẳng lẽ ôm mãi mối tình vô vọng này sao.
    Tớ cũng đã từng yêu qua net,nhưng kết quả sau mấy tháng bọn tớ đã chia tay.Và bây giờ tớ chẳng tin vào tình yêu trên net nữa.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cái này chắc hết chuyện để bàn rồi.Kiểu gì thì cũng gặp ở ngoài rồi mới yêu gì thì yêu chứ.Chả biết thế naò mà tự nhiên yêu có mà điên!
    chán quá,chán quá,chán quá....

Chia sẻ trang này