1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co hay khong mot tinh yeu online?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieulien, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thoi buoi ngay nay,khi cong nghe thong tin phat trien thi duong nhu con nguoi song cung voi may tinh nhieu hon!Truoc day,toi tung rat ghet internet vi no da cuop di nguoi ban than nhat cua toi.Cach day mot vai nam,khi internet van con chua pho bien nhu bay gio thi nha dua ban toi da noi mang.VA no da quen mot nguoi qua chat ,roi chung no yeu nhau,roi toi bi bo roi.
    Toi ghet cay ghet dang internet.Nhung roi theo thoi dai,toi cung phai noi internet de phuc vu cho cong viec hoc tap cung nhu giai tri cua minh.Roi toi lai di vao con duong cu cua ban toi.Khi dua ban toi gioi thieu cho toi mot chang trai tan ben My.Nguoi ay ten la Hieu.Sau nhieu lan chat voi nhau,toi da yeu nguoi ay.Thuc ra cho den bay gio,toi van khong dam khang dinh chac rang do la tinh yeu,co the do chi la su rung cam tre con thoi.Nhung luc nao toi cung nho den nguoi ay,va mong mot ngay nguoi ay se ve VN.Toi biet dieu nay that la vien vong,toi that su khong dam tin rang co mot tinh yeu xuat phat chi qua nhung cau chuyen khong dau khong cuoi,nhung loi le an can,nhung dong email quan tam.Toi van nghi rang,do chi la mot the gioi ao,voi mot moi tinh ao,nhung loi yeu thuong ao....Nhung chi co mot dieu khong phai la ao,do la noi nho cua toi....Toi khong biet cac ban co tin rang co mot tinh yeu online khong.Nhung toi that su mong co mot ngay.....
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online có đấy em ơi như trường hợp thằng bạn anh đây nhè, tháng sau nó lấy vợ. Một cuộc tình qua yahoo messenger
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng quen một người trên mạng và hiện giờ vẫn đang tình yêu online với người ta. Anh ấy cũng đang ở nước ngoài và mới về gặp tôi cách đây nửa tháng. Giờ chúng tôi đang tính chuyện hôn nhân và cuối năm nay sẽ kết hôn đấy.
    Vì vậy bạn đừng nên quá lo lắng hãy yêu và làm theo những gì con tim mình mách bảo bạn à, trước đây mình cũng lo lắng như bạn nhưng giờ thì mình tin là có tình yêu online đấy.
    Chúc bạn may mắn
    I hate my self for loving you !
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhehe! Mỹ thì không có mà chỉ có Úc thôi, chịu hôn Đọc bài của bạn xong Ếch muốn .........yêu liền luôn đấy! Tiếc rằng bạn đã có người yêu rồi......hic...hic..
    Nói đùa vậy thôi, chứ tình yêu ở đâu mà chẳng có, còn trên online thì Ếch chắn chắn là có đấy vì ...............Ếch cũng đang yêu ....người ta đấy mà Nhưng Ếch không có nhiều cơ hội để nói chuyện và hò hẹn như bạn, dù sao Ếch cũng luôn hy vọng các bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi với tình yêu online - đầy bất ngờ


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa,cũng ti toe chat chủng,iu ngay 1 anh đi học ở HL,chỉ là vài nhời tán tỉnh vớ vỉn,mấy cái mail nhớ nhung này nọ...cũng nghĩ là iu đấy...thế rồi...cũng chẳng đến đâu cả...
    tình yêu online thì cũng là tình yêu,nhưng hãy xác định rõ là nó đến đâu đã,nếu không thì phí tình cảm lắm,các bác nhỉ?
                          ...when thou say nothing at all...;)
  6. thaymaghet

    thaymaghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    wow vao đây mới thấy nhiều người yêu qua net quá mình cũng đang yêu qua net nè bạn nhưng tình yêu trắc trỡ lắm ko được êm đềm làm mình chán nản ghê lắm chúc các bạn hạnh phúc
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nè Thaymaghet ơi nếu có tâm sự thì nói ra mọi người sẽ hết lòng giúp đỡ bạn mà, việc gì mà chán nản thế, bạn đang yêu mà phải thấy cuộc đời hạnh phúc tươi vui hơn chứ!
    Tình yêu thì dù đến với chúng ta qua phương cách nào cũng đều giữ tính chất "Hỉ, nộ, ái, ố" của nó, tùy vào từng trường hợp mà nó sẽ đem lại hạnh phúc hay đau khổ, hận thù.....Tớ vẫn ủng hộ việc yêu nhau qua mạng vì ..............bạn chất của Ếch cũng thích phiêu lưu, mạo hiểm lắm...
    "Gặp em trên mạng tình cờ
    Đêm về nằm mộng thẫn thờ nhớ em"



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  8. trtuquyen7982

    trtuquyen7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã gặp một người trên net và yêu người đấy tuy nhiên mọi việc chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có hai tháng. tôi đã nghĩ họ yêu tôi thực lòng nhưng mọi chuyện chẳng phải như vậy. họ cần tôi để quên đi cô bạn gái cũ. lý do chia tay anh ta đưa ra cho tôi thật là " chuối": " bố mẹ anh ép anh lấy một cô gái khác.cuối năm nay anh lấy vợ"
  9. kydd

    kydd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không đủ tự tin để nuôi dưỡng một online love đâu, tui đã bị người ta nói dối một lần rồi và bây giờ vẫn còn thấy đớn đau.....
  10. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin là có nhưng mà tồn tại lâu hay ko lại là vấn đề khác , nhưng cũng chẳng thể vơ đũa cả nắm , mà hình như cũng chẳng ai tin vào chuyện tinh yêu kiểu ý đâu ko bền mà
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............

Chia sẻ trang này