1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co hay khong mot tinh yeu online?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieulien, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    QUÁ XÁ NGUY HIỂM.​
    Gặp nhau hà rầm mà khi lấy nhau còn lầm, còn thấy mình chưa hiểu người mình yêu nữa là chỉ qua mail và chat. Khi gõ bàn phím, người ta có đủ thời gian, đủ bình tĩnh để gõ những gì tốt đẹp nhất. Còn trong cuộc sống, biết bao nhiêu điều ngang trái. Tôi không nói người con trai của bạn tốt hay xấu, nhưng hay tìm hiểu nhau kỹ hơn qua lần về nước sắp tới. Đôi khi phải biết nhìn thật kỹ người mình yêu, tạm gác bỏ mọi cảm xúc để suy xét cho thấu đáo. Cái quan trong nhất là 2 người phải hợp nhau, có thể cùng xây dựng một tổ ấm. Nếu nói rằng yêu nhau, yêu cả tính xấu của nhau thì nguy hiểm lắm. Những sự bất hoà trong cuộc là ca nước làm lụi tắt tình yêu.Khi không còn tình yêu nữa, bạn chỉ còn sống với những mối bất hoà. Vậy hãy mở hai con mắt ra mà suy xét nhé, vì trái tim vẫn bị mù từ xưa đến nay mà.
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hi hì , trong trường hợp này thì con gái dễ bị mắc bẫy hơn, như trường hợp thằng bạn tôi đó, phải nói là nó cũng khá, chỉ cần một lần gặp mặt đã đưa được em đi nhà nghỉ.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hừ
    tình yêu ngoài đời còn khôngt in được nữa là
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
    em nhớ cho mùa thu tắt nắng rồi .....
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    quote:
    tình yêu ngoài đời còn không tin được nữa là
    ..................................................................................
    Ừ, Chop cũng nghĩ thế đấy. Trên mạng gặp nhau nói chuyện, thì hầu như ai cũng tốt đẹp cả, nhưng ngay cả tình yêu ngoài đời còn thường khó được trọn vẹn thì làm sao yêu online có được. Có thể chúng ta vẫn có cảm tình với đối phương qua cách nói chuyện, cách chat chí. Nhưng liệu nó có tồn tại lâu hay không? Nếu nhờ vào net, để quen biết , rùi làm quen ngoài đời, đi đến tương lai thì chả có gì cả. Đằng này, nếu cứ suốt ngày gởi trọn tình cảm vào con người qua mạng ảo mà chúng ta chưa hề gặp mặt e là...Nói gì thì nói, cũng như cuộc sống bên ngoài, người con gái cũng thường là người chịu tổn thương nặng nhất nếu như tình yêu online tan vỡ, bởi lẽ họ là những người giàu tình cảm và sensitive hơn mấy boy.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  5. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    online-only khá đúng! Thực tế bao giờ cũng tốt hơn nhiều thực tế... ảo! Nhưng, bạn nào có thể trả lời giúp tôi "Ở đâu xung quanh chúng ta mà không có tình yêu? "
    Tình yêu là ... tình yêu, đơn giản vậy thôi! Một khi đã KHẲNG ĐỊNH mình yêu, thì hãy yêu như là điều gì đó tự nhiên như chúng ta thở hàng ngày vậy. Khi đó chúng ta sẽ ít băn khoăn " không biết..." phải không nhỉ mọi người!
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nhiều những tình bạn, chưa nói gì đến tình yêu, biết nhau, chơi với nhau, nhậu cùng nhau, cùng nhau đa banh mà cũng có lúc mình bị nó mang xe mình đi cắm, một đi không trở lại.
    Sống vơi nhau đến mấy mặt con mà có có lúc té ngửa ra 1 trong mấy đứa con của mình là sản phẩm của thằng khác.
    Tình yêu trên mạng, tán tỉnh nhau qua những con chữ không có dấu, viết thì dễ hơn nói, lời nói đã nói ra thì 4 ngựa không đuổi kịp, nhưng khi viết ta có thể cân nhắc là nên viết gì, cứ việc viết những điều để các em thấy thích, hót vô tư. Nó chẳng khác gì chơi một bản nhạc mà không hề bị lỗi, thế nên những con gà mới dễ bị mắc, những con cá mới dễ sa lưới, mới ale hấp anh em minh vô nhà nghỉ. Đến khi những thằng Sở khanh quất ngựa truy phong không hẹn ngày về thì các em mới trắng mắt ra và thế là câu chuyện tình yêu sẽ kết thúc với những kịch bản: Nạo, hút, treo cổ, cắt ven, uống thuốc sâu hay vào trại cai nghiện.
    Rối cuộc chỉ còn biết ngửa cổ than trời: Đúng là ngu thì chết.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  7. hiepsy_nhatgan

    hiepsy_nhatgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    1 tình yêu online hoàn toàn có thể xảy ra chứ , khi 2 người thấy hợp nhau và yêu nhau là được , thời đại này rồi chứ có phải là bao giờ đâu mà không có nhỉ ?
  8. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tui lại nghĩ net chỉ là cơ hội để gặp nhau, để thể hiện những gì mình không thể thể hiện ở ngoài đời. Còn không gặp ở ngoài đời mà đi đến kết hôn luôn thì bạn hãy cầu chúa đi, có thể may mắn sẽ đến với bạn.
    Nét hay bất cứ cái gì cũng không thể thay thế được con người, huống hồ là tình cảm (phần phức tạp nhất của con người).
    Còn bạn vẫn yêu à, tôi nghĩ bạn đang mang chính cuộc đời của bạn ra để đánh bạc đấy.
    Chúc bạn được bạc.
  9. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  10. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đúng là trong tình yêu con gái thwờng là ngwời cả tin.Tình yêu online bao giờ cũng đẹp và lãng mạn hơn tình yêu ngoài cuộc sống thực nhưng dường như là nó không có gì sâu sắc vì thực ra hai người yêu nhau online không có một sự ràng buộc gì.Nhất là đói với con trai,họ lúc nào cũng muốn bay nhảy và kiếm tìm những hạnh phúc mới.
    Còn ý kiến của m4a1_ NaTo thì cũng không hẳn.Chỉ có những người con gái dễ dãi mới chấp nhận đi vào nhà nghỉ cùng người yêu mình khi chưa kết hôn.
    Con gái khi yêu yếu đuối nhưng không đến nỗi không kiểm sóat được hành đọng của mình

Chia sẻ trang này