1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co hay khong mot tinh yeu online?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieulien, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Đi qua rồi không hiểu mình là ai
    Là khi em đẩy được hình bóng anh ra khỏi trái tim non tội nghiệp
    Em yếu đuối và em luyến tiếc
    Nếu được yêu sẽ mở hết lòng mình
    Đi qua rồi mới thấy hết cô đơn
    Nỗi khat khao trong em là ngọn than ngút lửa
    Than phủ bụi và anh không thấy
    Chỉ có em đau với trái tim mình
    Đi qua rồi mới thấy hết chênh vênh
    Là khi em nhận ra mình suốt đời nông nổi
    Nếu biết trước tình yêu không có lỗi
    Thì đâu đành để tội một niềm tin
    ==============================
    Quả thực mình đã từng nghĩ như bạn đấy...Không yêu nữa thì lòng sẽ cảm thấy bình an...Không phải nhớ thương,không hờn ghen,không chờ đợi....Nhưng thực sự đâu phải vây...
    Trái tim bạn đã mở cửa một lần thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên..."Đi qua rồi mới thấy hết cô đơn"...Có phải khi không còn nhớ thương một người nào thì trong lòng rất trống trải không???
    Ít ra trước đây bạn còn có một hình bóng để nhớ...còn bây giờ thì sao???Đó không phải là bình yên...Đó là một khoảng trống,một khoảng im lặng chết...Mình ghét cái cảm giác bình an giả tạo này...
  2. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, tui cũng đã hiểu ra. Tình cảm tui dành cho anh ko phải là tình yêu. Lạy Chúa, may mà tui chưa nói gì với anh. Từ trước đến nay, tui chưa hề yêu anh. Đó chỉ là vì tự nhiên có một ng` cách xa hàng trăm km nói yêu mình nên ... Tất cả chỉ là ngộ nhận thôi. Anh có ng` yêu hay ko tui chẳng còn quan tâm nữa. Tui del nick của anh trong Yahoo list rồi. Mấy lần anh gọi tui, bảo là: "Anh sẽ bỏ ng` yêu hiện nay của anh để yêu em. Anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn. Trước đây, đúng là anh có tình cảm với em mà... " Anh còn nói nhiều nữa. Nhưng tui chẳng nhớ. Cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Thôi, xin anh! Đừng nói dối em thêm nữa. Bây giờ, anh có nói gì cũng chẳng quan trọng. Vì em biết, em ko yêu anh. Cũng chẳng dành tình cảm cho anh nhiều như em lầm tưởng. Tất cả chẳng có gì. Là một chữ o tròn trĩnh, có thế thôi !!!
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  3. heoconchoanh

    heoconchoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hình như ai mà dính vô net cũng fai dính chữ yêu 1 lần hay sao do nha, đúng là mệt mỏi , yêu mà fải nghi ngờ , ko biet nguoi ta co thật lòng hay là lừa dối mình, ngay ca HC cung vậy, nhưng bây giờ thì hết rồi.Vậy là cũng có nhiều người yêu qua net ghe ha
    Mong mấy bạn ko như mình
    Ếch biết ko , người cua mình cũng o xứ sở của ếch đó
  4. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có cô em gái cũng bắt đầu tập tành chát chít, bắt đầu mơ mộng,.. Rồi cô gặp một anh AI TI bên mẽo. Luơng đâu nghe nói cũng hơn trăm ngàn 1 năm.
    Ối giời, cám ơn ông nào nghĩ ra cái internet. Thế rồi chỉ cần 1 vài biểu hiện có vẻ " chân thành " thế là: thiếp nguyện theo chàng từ đây.
    Thế nhưng cô vẫn ko đủ tự tin, cô lại vào net để hỏi ( cám ơn ông nào nghĩ ra mấy cái diễn đàn này ). Cứ yêu đi, cứ hy vọng đi, cứ sống hết mình đi,.....
    Cơ mà cô có biết, chát chít nó cũng có " bài " hết rồi. Cứ vào net mà search thì ai cũng trí thức hết. Cứ kè kè vài quyển "bí kíp " thì ai cũng chân thành hết.
    Rồi đến khi cô biết mình đi tàu bay giấy. Cứ cho là cô ko bị tổn thất gì về .... cứ cho là cô gượng dậy được sau cơn bão tình. Thế nhưng ai trả cho cô tuổi thanh xuân, sau 3-4 năm chờ đợi, hy vọng. Sắp bước vào tuổi băm cô phải "xuống giá" hay là về nhà "đắp chiếu"
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    mình quen anh khi học lớp 11 , anh học lớp 12 . hồi đó cả mình và anh đều ko có tình cảm gì với nhau , bọn mình chỉ nói những chuyện rất bình thường , thậm chí mình ghét anh . nhưng rồi mình và anh lại yêu nhau , lúc nói rằng " em yêu anh " mình cũng ko chắc là có 1 tình yêu như thế ko nữa . mọi người đều ngăn cản , nhất la bạn thân , nhưng rồi thời gian qua , anh đã làm mình tin rằng có 1 tình yêu như thế , và mình cũng nhận ra rằng mình yêu anh thật sự , mình va anh gặp nhau , va bọn mình càng chắc chắn về tình cảm của 2 dứa . bây giờ anh đi du học , bọn minh vẫn liên lạc với nhau va tình cảm 2 dứa vẫn ko thay đổi . điều tuyệt nhất là bọn mình được gia đình ủng hộ . bạn hãy làm theo những gì ma con tim bạn mách bảo , hãy tin vào điều kì diệu , biết đâu bạn sẽ tìm được 1 nửa của mình trên net , nó sẽ rất tuyệt dấy
  6. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Wa. Bạn này giống mình ghê...
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....

Chia sẻ trang này