1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có hay không NÊN "ĐÁNH ĐỒN CÓ ĐỊCH'

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi toanthang29111899, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Em không thích đánh dồn có địch lém và cúng chưa phải đánh đồn có địch bao giờ chỉ phải ganh đua trước 1, 2 đối thủ cứng cựa thoai . Đánh đồn có địch cảm giác đầu tiên là tội lỗi vì đi phá hoại hạnh phúc của người khác , tiếp theo là lúc nào cũng có cảm giác em nó đã bỏ 1 thằng để yêu mình thì cũng có thể bỏ mình để chạy theo thằng khác . Tuy nhiên cúng có những trường hợp mà mình cảm thấy thật sự gặp được 1 nữa của mình , đối tượng cũng có sự yêu thích dành cho mình + chuyện tình cảm của họ ko như ý , họ ko còn hợp hay cảm thấy ko còn yêu nhau nữa lúc đó cứ nhảy vào chả ai cấm cả . Nhưng khi mà người ta đang hạnh phúc , đôi lứa xứng đôi thì nên thôi , nhảy vào bưong đầu sứt trán , mà giả sủ có giành được người đẹp trong TH này thì đó là người con gái dễ thay long đổi dạ , chạy theo vật chất thoại . Em nghĩ thế !!
  2. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Em không thích đánh dồn có địch lém và cúng chưa phải đánh đồn có địch bao giờ chỉ phải ganh đua trước 1, 2 đối thủ cứng cựa thoai . Đánh đồn có địch cảm giác đầu tiên là tội lỗi vì đi phá hoại hạnh phúc của người khác , tiếp theo là lúc nào cũng có cảm giác em nó đã bỏ 1 thằng để yêu mình thì cũng có thể bỏ mình để chạy theo thằng khác . Tuy nhiên cúng có những trường hợp mà mình cảm thấy thật sự gặp được 1 nữa của mình , đối tượng cũng có sự yêu thích dành cho mình + chuyện tình cảm của họ ko như ý , họ ko còn hợp hay cảm thấy ko còn yêu nhau nữa lúc đó cứ nhảy vào chả ai cấm cả . Nhưng khi mà người ta đang hạnh phúc , đôi lứa xứng đôi thì nên thôi , nhảy vào bưong đầu sứt trán , mà giả sủ có giành được người đẹp trong TH này thì đó là người con gái dễ thay long đổi dạ , chạy theo vật chất thoại . Em nghĩ thế !!
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0

    Em cũng nghĩ giống bác này, và không thích là kẻ thứ 3 phá đám.
    (Cái đoạn đánh dấu ở trên thì em không đồng ý lắm, không thể vội quy kết ngay cho người ta được đâu ạ. Tội lắm.)
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0

    Em cũng nghĩ giống bác này, và không thích là kẻ thứ 3 phá đám.
    (Cái đoạn đánh dấu ở trên thì em không đồng ý lắm, không thể vội quy kết ngay cho người ta được đâu ạ. Tội lắm.)
  5. lovelystar2509

    lovelystar2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Phản pháo---->>Pháo phản lại
    Có ngày toi mạng...
  6. lovelystar2509

    lovelystar2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Phản pháo---->>Pháo phản lại
    Có ngày toi mạng...
  7. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    nói thật nhé, ở đây chả có j mà nên hay kô nên mà là dám hay ko dám và quyết tâm như thế nào, chứ có địch với ko thì quái j quan trọng, ko có địch là một lợi thế nhưng dễ nhàm chán và chả có j ghia gớm cả, chông gái , căng thẳng ,đấu trí, đấu lực mới hay, cứ thấy đồn có địch là do dự thì đến TET công-gô mới ,,,,,cứ nghĩ thích là tiến lên, thích là chích ! hết !!!!
    Vài lời vu vơ mạo muội thế thôi! chúc vui

  8. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    nói thật nhé, ở đây chả có j mà nên hay kô nên mà là dám hay ko dám và quyết tâm như thế nào, chứ có địch với ko thì quái j quan trọng, ko có địch là một lợi thế nhưng dễ nhàm chán và chả có j ghia gớm cả, chông gái , căng thẳng ,đấu trí, đấu lực mới hay, cứ thấy đồn có địch là do dự thì đến TET công-gô mới ,,,,,cứ nghĩ thích là tiến lên, thích là chích ! hết !!!!
    Vài lời vu vơ mạo muội thế thôi! chúc vui

  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    nói thật nhé, ở đây chả có j mà nên hay kô nên mà là dám hay ko dám và quyết tâm như thế nào, chứ có địch với ko thì quái j quan trọng, ko có địch là một lợi thế nhưng dễ nhàm chán và chả có j ghia gớm cả, chông gái , căng thẳng ,đấu trí, đấu lực mới hay, cứ thấy đồn có địch là do dự thì đến TET công-gô mới ,,,,,cứ nghĩ thích là tiến lên, thích là chích ! hết !!!!
    Vài lời vu vơ mạo muội thế thôi! chúc vui

    [/quote]
    chích cái giề.....cụ thệ xem nèo....
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    nói thật nhé, ở đây chả có j mà nên hay kô nên mà là dám hay ko dám và quyết tâm như thế nào, chứ có địch với ko thì quái j quan trọng, ko có địch là một lợi thế nhưng dễ nhàm chán và chả có j ghia gớm cả, chông gái , căng thẳng ,đấu trí, đấu lực mới hay, cứ thấy đồn có địch là do dự thì đến TET công-gô mới ,,,,,cứ nghĩ thích là tiến lên, thích là chích ! hết !!!!
    Vài lời vu vơ mạo muội thế thôi! chúc vui

    [/quote]
    chích cái giề.....cụ thệ xem nèo....

Chia sẻ trang này