1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không người ấy của mình? (có đúng là có duyên phận k ạ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snowquick, 10/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowquick

    snowquick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có hay không người ấy của mình? (có đúng là có duyên phận k ạ)

    E chào cả nhà. E có thắc mắc này khá lâu rùi nhưng hum nay mới dám lên đây hỏi ý kiến các anh chị, đặc biệt là những ng đã có gđ ạ. Hi,e nói thế là bởi vì những ng đã có gđ khi nhìn nhận lại cuộc đời mới có thể thẳng thắn trả lời xem người ấy hiện tại của mình có đúng là do duyên phận tạo ra, có đúng là do ông trời sắp đặt hay k? Hay cũng rất nhìu ng cảm thấy hối hấn vì quyết định, lựa chọn cuả mình.
    Ví dụ như bạn e, nó và 1 anh có vẻ có cảm tình với nhau, nhưng vì lí do hoàn cảnh địa lý; nó và anh í hiện nay ở HN, nhưng khoảng 3tháng nữa anh í sẽ vào TP.HCM làm việc,lâu dài. Cho nên 2ng ko muốn tiến xa (về phía anh í thì e k bít còn lí do nào nữa hay k), bạn e ko bít nên để tình cảm của mih tiến xa nữa hay ko???có chắc ng ấy là duyên phận của mih hay k (trong lòng nó rất thích anh í và 2ng đã có rất nhìu kỉ niệm đẹp bên nhau; hiện tại 2 ng chỉ như 2ng bạn thân thiết mà thôi)
    P/s: nếu cứ để thời gian trả lời thì e k pải vào đây làm ạ.
    Thanks in advance :)
  2. snowquick

    snowquick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    [Có hay không người ấy của mình? (có đúng là có duyên phận k ạ)
    e sửa cái tên chủ đề mà k đc :(( mọi ng thông cảm, k bit dùng lắm ạ)
    Được snowquick sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 10/05/2009
  3. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    đọc cái tiêu đề ko hỉu gì lun .
  4. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Có khi gọi béng là " Có trường hợp nào như bạn em không ?" cho nó dễ.
    Túm lại là 2 bạn đang không muốn tiến xa, nhiều kỷ niệm đẹp thì cứ giữ thế thôi. Chứ hoàn cảnh địa lý phải vượt qua nhiều thứ mới đến với nhau được.
    Còn về soi lại bản thân thấy yêu quá rồi, máu quá rồi thì cố lên
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    tớ xin lỗi trước khi nói ,nh câu hỏi của ấy ... ko chịu được chả có j là duyên phận ....
    Được bebymilo sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 10/05/2009
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tớ thì ko bao giờ nghĩ cụ thể ai đó là định mệnh của mình (vì làm sao mà biết được điều đó). Nhưng tất cả những j mình đã, đang và sẽ đối mặt thì tớ tin đó đều là do duyên số cả. Duy có 1 điều, đã quyết định, đã lựa chọn thì sẽ ko bao giờ hối hận, cho dù đó có là sai lầm đi chăng nữa. Vì nếu ko nhận thức được thế nào là sai, thì cũng làm sao biết làm j cho đúng?
    Thực sự tớ thấy đáng thương cho những ai chỉ biết than thân trách phận, sống trong sự tiếc nuối ko hài lòng, rồi mơ mộng "giá như..." này nọ cho một điều đương nhiên hoặc đã xảy ra. Có là ông trời sắp đặt hay ko cũng chả quan tâm, cái quan trọng phải làm lúc đó là chấp nhận một cách thanh thản nếu như ko thể thay đổi, và thay đổi một cách tích cực nếu như mình đủ khả năng, vậy thôi.
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Kái này là tỉnh táo quá và lí trí quá trong t/c thì đúng hơn ...
    Kể cũng chả trách , từ bỏ một kơ hội thì sau này có thể có but cũng có thể ko co cơ hội thực sự nào như vậy đến với mình ...
    Nhưng miềng chỉ nghĩ sao fải khổ thế ...
    Có đc cảm xúc khó , có đc nhưng kỉ niệm găn pó còn khó hơn gấp bội ... kỉ niêm là một trong nhưng kái ràng buộc tình kảm ghê ghớm nhất ...
    Đời sống đc mấy tí , là miềng thì cứ hết mình đi ... còn đã hết mình rồi mà vẫn ko chạm đc vào nhau thì mới gọi ko ko kó duyên fận ...
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    + [CON GÁI-PHỤ NỮ-ĐÀN BÀ] thường tin vào số phận, [đôi khi] niềm tin ấy bị [CON TRAI-ĐÀN ÔNG] lợi dụng [ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÌNH CẢM]
    + [SỐ PHẬN] có ra sao nếu không cố gắng chiếm đoạt [SỐ PHẬN]. [TÌNH YÊU] sẽ ra sao nếu không [VUN ĐẮP] ?
    + Chẹp! 3 tháng nữa ku kia mới đi - mà chỉ đi vào TPHCM chứ đâu xa? [TOÀN CẢ NGHĨ LINH TINH]. THẾ MÀ CŨNG GỌI LÀ YÊU? [LOẮNG NGOẮNG]
  9. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    great!!! Mình nghĩ bạn quá lo lắng thôi
    trong trường hợp này thì mọi chuyện đâu có j là quá khó khăn nhỉ? SG và HN cơ mà,
  10. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiều đề không hiểu chút nào , vào đọc nội dung mới hiểu . Mà duyện phận trời định có mỗi trong "phim" hay nói là thế, theo em thì thực tế không có thì phải . Nhiều khi không giải thích đưọc tại sao người ta đến đưọc với nhau, cứ nói là do " duuyên phận trời định" cho nó có lý .
    - Mà anh kia sao tự nhiên vào Nam thế, có lẽ anh này cũng không muốn tiến xa với em đó nên vào Nam .

Chia sẻ trang này