1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không người ấy của mình? (có đúng là có duyên phận k ạ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snowquick, 10/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Vớ vỉn, cứ phải yêu đi đã chứ
    Đã có cảm tình với nhau, thì phải biết đường mà vượt qua khó khăn chứ, chứ cứ sợ này sợ nọ thì bít bao giờ mới kiếm đc người gọi là "duyên phận" đây.
    Bây giờ mà nhãng ra rồi thể nào sau này cho dù có người mới cũng lại ngồi tiếc nuối này nọ cho mà xem, đừng dại, mà chắc gì đã tìm đc người khác hợp với mình bằng người hiện tại.
    Bảo cô bạn kia, cả cái anh bạn kia nữa, sống là phải chiến đấu chứ, 3 tháng nữa mới đi vậy là cũng đủ thời gian để gây dựng thành tình yêu, còn khoảng thời gian xa nhau sau đấy cứ coi là thử thách t/y đối với cả 2 người đi.
    Như em đây này, chuyện tc của 2 đứa thì đẹp như trong mơ, đẹp từng mi li mét đấy, mà rồi cuối cùng đang gặp phải trở ngại từ phía phụ huynh, phải biết cùng nhau mà vượt qua khó khăn, càng khó khăn thì sau này tc càng bền chặt(Chứ nếu cứ thắc mắc về duyên phận rồi đắn đo nọ kia, chắc phụ huynh phản đối đc 1 câu thì hôm sau bỏ nhau luôn chắc

     
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ tin là có duyên có số hết, yêu nhau bét nhè chè đỗ đen ra rồi còn ko đi đến được chung kết, đằng này gặp rồi dính chưa đầy 3 tháng cưới (hạnh phúc cực luôn)
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thường thì những chuyện xảy ra rồi các cô các chú mới gán cho nó cái mác là "định mệnh". Thử hỏi có cô chú nào dám phát biểu trước là "định mệnh tôi sẽ thế này hoặc thế kia.."..rõ là mu muội, ngẫm mà xem.
  4. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Mình tin vào duyên phận, nhg có cơ hội đến mà kô biết nắm bắt cũng chả để làm gì. Hơn nữa, ta hoàn toàn có thể làm chủ tương lai mình trong 1 chừng mực nào đó.
    Vậy thì hãy suy nghĩ xem, nếu cùng vào Nam liệu có tương lai kô, và quan hệ giữa 2 người đã đến mức cưới xin chưa.
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ko cần chỉnh
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tin vào duyên phận.
    Duyên là do trời, phận là do ở mình, có nắm bắt được hay ko.
    Mọi chuyện ko phải là bất biến, Chén trà nóng rồi cũng sẽ nguội, Quan trọng là thôi gian sẽ làm thay đổi, Có dám nắm bắt, dám đấu tranh hay không là do ở mình, Duyên nó chỉ mang hai người gặp nhau , Còn để tạo ra phận cho bản thân mình thì phải cố gắng thôi, ko thể đổ cho trời hết được
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Dùng ảnh thay cho com mần
    [​IMG]
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    viết hay lắm , nghĩ đc thế này cũng là hay lắm.nhưng hành động thế nào
    Nói hay ai cũng nói đc , đến lúc khó khăn thực sự thì mới biết đc.Anyway , dù sao cũng vote bài bác 5* .viết rất tuyệt
  9. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ko tin duyên phận bằng sự lựa chọn và một chút may mắn. Vì lựa chọn là quyền của mình, nếu thông minh chọn con đường tốt lại gặp may mắn thì sẽ đạt đc những gì mình muốn bằng ko, chọn bừa hay thiếu lý trí sẽ dẫn đến kết cục rất tồi tệ.
  10. nhentrang

    nhentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    chí phèo còn có thị nở, ai chẳng có một người của mình. Chỉ có điều người đó có hợp với mình không thôi.

Chia sẻ trang này