1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không người ấy của mình? (có đúng là có duyên phận k ạ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snowquick, 10/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bác này viết hay lắm.
    Em cũng chỉ tin vào chứ "Duyên" còn ko tin vào "Phận". Phận là do con người tạo ra, có thể thay đổi đc "Phận", chủ yếu là tự bản thân có muốn hay ko thôi.
    Cơ hội ko có nhiều, ko biết nắm bắt thì sau này đừng có mà hối hận. Chỉ muốn nói vậy thôi!
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cái câu "Có duyên nhưng không có phận" thường là phải SAU cuộc tình người ta mới nói, trường hợp của bạn bác chưa đủ tư cách để nói câu đấy bác ạ
  3. el_pirates

    el_pirates Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    xét vấn đề theo ý nghĩ của em, số phận đek có, chỉ có con người khi tìm được, hay chính xác hơn là yêu đc 1 người thì toàn tâm toàn ý, trọn vẹn với người đó thôi.
    Số phận nằm trong tay mình mà
  4. khanhhuong87

    khanhhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Úi các bác trả lời hay wá. Em cũng sin tham gia một câu nói này: Tình yêu xa cách giống như lửa trước Gió, Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa đời.
    Có đúng không các bác, nếu 2 người đó iu nhau thì chẳng sao, tình iu có thể chiến thắng tất cả
    Em xin hết, ý kiến chút vậy thui vì em cũng ít kinh nghiệm mà. Hì
  5. snowquick

    snowquick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi.em cảm ơn các anh,chị nhìu ạ. mấy hum nay bận làm bài tập thảo luận quá nên e ko vào đây xem cmt của mọi ng đc. Đây sẽ là n~ lời khuyên bổ ích cho bạn em, đồng thời cũng giúp em có cái nhìn lạc quan hơn với chuyện tình iu. (vì em cũng đang trong giai đoạn mong chờ ?oduyên? sẽ đến với mình, để bít nắm bắt ?osố phận? mà ông trời sắp đặt J. Số là mẹ xem tử vi bảo em 24t mới có mối tình đầu của mình. Hic hic)
    Được snowquick sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 13/05/2009
  6. lasix86

    lasix86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    e đọc được 1 bài viết cũng hay phết .xin posst để các cao thủ chém gió ạh.
    khi ta gặp đúng người ta yêu,khi ta ở đúng vào 1 nơi nào đó,ở 1 thời điểm nào đó thì đó là duyên may.Khi gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến đó không phải là 1 sự lựa chọn mà là duyên may.Khi bạn gặp tiếng sét ái tình đó chác chắn không phải là sự lựa chọn mà là duyên may.
    Vấn đề là những gì tiếp sau đó....
    Khi nào bạn bưóc qua những cảm giác bồng bềnh chìm đắm của tình yêu đẻ bước sang 1 suy nghĩ mới đó mới là sự lựa chọn của bạn!
    CÓ DÁM LỰA CHỌN KHÔNG THÔI?
  7. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    có duyên số hay ko? có chứ!!
    như tớ đây, yêu và sống thử 1 em thời sv, chén nhau bét nhè, yêu nhau lắm đi đâu cũng có nhau, rốt cuộc có lấy nhau được đâu
    trong khi ra trường đi làm mới một năm, quen nhau mới 6 tháng thì đã cưới... 1 em khác!!
  8. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này có đấy các bác ạ *** luôn
    chú thích ***= vô cùng lắm
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ không ai biết được rằng người ấy là duyên phận, là cả đời của mình, nhưng con gái chúng mình lại cứ thích tin và nghĩ có những hi vọng. Theo tớ duyên là có, duyên cho mình gặp 1 số người, nhưng phận là do mình tạo nên. Mình có tạo nên phận với 1 trong số những người đó hay không mà thôi?.
    ôi trời, nghe câu hỏi cuả bạn thấy bạn và bạn bạn vẫn còn mơ mộng và nói thật nhé, nó hơi hão huyền, hỏi những việc nó ở tương lai. Ai có thể biết trước tình cảm nó sẽ nhưu thế nào?, mà bạn bạn kiểm soát được việc tiến xa hay tiến gần được thì giỏi quá nhưng hình như nó hơi mang kiểu cố gắng, theo kiểu nó không tự nhiên. Như thế còn gì gọi là tình cảm. Bạn và bạn bạn theo như trên nói là 24 đúng hông?, nhưng mình cảm thấy các bạn hơi trẻ con quá, cũng hình như mới có rung động lần đầu thì phải, nên nhìn điều gì nó cũng cứ đẹp đẹp cứ duyên duyên:D. Bởi những câu hỏi có phần hơi ngô nghê, và nói chính xác là ngố cực. Bởi cái điều bạn bảo "nên để thời gian trả lời" lại chính là câu trả lời chính xác nhất đấy.
    Theo mình 2 bạn nên nhìn mọi chuyện nó thực tế hơn 1 chút, và cũng nên tự nhiên và thoải mái hơn. Bởi mình đang cảm giác, bạn bạn đang có tính toán kĩ càng xem yêu có nên hay không?, nhưg lại có cái ngô nghê, ngố ngố của những người mới yêu lần đầu theo kiểu "chả biết ngày mai ra sao nữa, nếu có ra sao (cũng có thể) không sao" í.
    24 rồi, nên người lớn hơn chút chứ bạn, lại còn tin vào cái tử vi là có mối tình đầu rồi cứ thế là lăm lăm cố cố rồi mệt mỏi bạn ah. Tình yêu, tình cảm để nó tự nhiên từ từ phát triển, chứ cứ ép nó, nó chín ép cho thì mệt nữa.
    Nên suy nghĩ và cần có thời gian, chuyện tình cảm đâu chỉ một phía, cả về phía anh chàng kia nữa chứ. Biết đâu chỉ là những cảm xúc, tình cảm bạn bạn tự nghĩ là như thế rồi cho là anh kia có cảm tình, và rồi lại còn anh í sẽ đi làm việc xa, lâu dài?. hi hi, cực kì mông lung và ngô nghê lắm. 2 bạn đúng là cần thời gian cho lớn thêm chút nữa đấy.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 14/05/2009
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, tớ rất thích 2 câu nói cuối. Ngẫm ra thấy đúng lắm

Chia sẻ trang này