1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không số phận !

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Weekenday, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Weekenday

    Weekenday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có hay không số phận !

    Tui có đọc sách Kinh Dịch, Thiên Văn Học Hiện Đại , và nhất là cuốn " Hành Trình Về Phương Đông ", có nói đến khái niệm số phận !
    Vậy thì thế nào là số phận đây?
    Ngày xưa , có môn khoa học gọi là Chiêm Tinh học, căn cứ vào vị trí từng sao trên bầu trời để xem xét " số phận " của 1 con người , ngày nay, một số nhà khoa học đưa ra 1 vài giả thuyết nge có vẻ có lý về vấn đề đó !
    Giả thiết 1: Khi một thực thể xuất hiến trong vũ trụ thì nó có 1 trạng thái ban đầu và duy nhất : về năng lượng, động lượng, trường sinh học do bị chi phối bởi năng lượng trong vũ trụ, bức xạ các tia,... Những yếu tố ban đầu đó xác định duy nhất một vật thể sống trong vũ trụ ( như là dấu vân tay vậy ) và một số nhà chiêm tinh học hiện đại cho rằng trạng thái ban đầu đó quyết định phần lớn đến hoạt động và chu kì sống của sinh vật đó ( "số phận ")
    Giả thiết 2 : Nếu như hai sinh vật mà cùng có toạ độ giống nhau trong không gian 4 chiều , hay là cùng chịu các tác động như nhau về mặt không gian và thời gian của thế giới vật chất xung quanh thì chúng sẽ có cùng "số phận"
    Điều này khi giải thichf với các trường hợp anh em sinh đôi, nge ra thì có vẻ hợp lí , vì anh em sinh đôi có sự tương đối gần ngau về toạ độ thời gian và không gian khi sinh ra, nên họ có những điểm giống nhau đặc biệt chăng? Cùng đau ốm , cùng có sở thích giống nhau,...
    Đây chỉ là giả thiết mang tính giả thiết quá cao, nhưng khoa học hiện đại chưa giải thích đưọc và cũng không phản bác được nên chúng ta cùng xem xét mà thôi! Em Pót bài này lên để chùng ta cùng tranh luận nhé ! Cám ơn các bác có nhã ý đọc bài này !!
  2. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Em tin là có .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Những điều bác nói rất có lí. Tuy nhiên theo em thì nếu như thật sự có số phận thì phải chăng chúng ta có thể ngồi yên mà chờ nó, như thế thì con người sẽ không còn những nỗ lực bản thân nữa. Hay thậm chí ngay cả các hành động của chúng ta hàng ngày cũng do số phận có sẵn điều khiển?????
    Niềm tin cho ta tất cả
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Nếu giả sử có số phận thật thì chắc ngay bây giờ nó đang điều khiển em đánh lên những dòng này
    Who wants to live forever? - Courage
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.
  5. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    số phận tuy bây giờ người ta bảo là mê tín dị đoan nhwng mà em vẫn tin,bằng chứng là khi nghengười ta bói em cũng thấy hay hay ,tuy không tin răm rắp nhưng mà nghe mấy đứa bói cho em em cũng thấy tức cười.nhưng mà em nghĩ,số phận chắc cũng có,duyên số chắc cũng có nốt nhưng mà em lại nghĩ bản thân của chúng ta có thể tạo cho mình cơ hội và số phận của mình.không nên tự buông xuôi cho số phận vì số phận có lẽ chỉ là do tự nhiên ,điều kiện ban đầu nhỏ thôi còn lại do bản thân ta tạo lên nhiều hơn.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    cái giả thuyết đầu hiển nhiên đúng , giống tiên đề ấy ...
    còn anh em sinh đôi bây giờ khác nhau lắm , giống là chuyện bình thường , cùng một trứng mà ...
    chẳng có số phận gì hết , mọi thứ đều do bản thân mà ra thôi ... Hồi em mới thi xong ĐH , có bà thầy bói nói em rớt , thế mà có rớt quái đâu . Hồi học lớp 12 , nhỏ bạn thân bói bài nói em với cô bé ấy sau này thành family ... Thế mà mới đây cô ta đã có bạn trai , thế là toi công 4 năm chờ đợi của em , hehe ...
    đang bực mình đây , đừng dây vào ...
  7. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Tại bác gặp phải bà thày bói đểu thôi ! Còn em thì em tin sái cổ .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tiên đề phải thoả mãn 2 điều kiện:
    - đúng đắn 1 cách hiển nhiên, ai nhìn vào cũng bảo là đúng..
    - không ai cm được
    đằng này có cái chả ai biết đúng hay sai, thế mà cũng gọi là tiên đề???
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  9. Weekenday

    Weekenday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, được các bạn hồi âm là nguồn an ủi lớn đối với chuyên đề này, mới tham gia nên tui chúc Box chúng ta làm ăn ngày càng phát đạt, thịnh vượng !
    Để đi sâu về khái niệm " số phận " thì một bài viết ngắn đúng là không nói hết được, chỉ xin các bác hiểu từ số phận ở đây mang tính khoa học một chút !
    Chúng ta cùng đặt giả thiết nhé : Liệu " số phận của mỗi sinh vật sống chúng ta " là một " hàm " cho trước trong đó do điều kiện đầu của mỗi người khác nhau thì cho ta các " số phận " khác nhau?
    Nếu như chúng ta đoán được phần nào những biến chủ yếu mà hàm " số phận " phụ thuộc thì chúng ta có thể tiên đoán một cách tương đối tương lai?
    các bạn hẳn đã biết có những nhà tiên tri dự đoán rất đại tài trên thế giới , điển hình như là ông nào tên là Nostradimous thì phải?
    Chúng ta cùng bàn luận nhé!
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    nostradamus
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

Chia sẻ trang này