1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không số phận !

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Weekenday, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ông ta chỉ làm 1 bài thơ tứ tuyệt thôi mà! (ông này là nhà thơ, đây là bài tứ tuyệt số 24 nổi tiếng!)
    bài thơ ấy đây này: (thế kỉ thứ 2 sau CN)
    tiếng Pháp:
    Bestes farouches de faim fleuues tranner;
    Plus part du champ encontre Hister sera,
    En cage de fer le grand fera treisner,
    Quand rien enfant de Germain obseruera.
    tiếng Anh:
    Beasts ferocious from hunger will swim across rivers:
    The greater part of the region will be against the Hister,
    The great one will cause it to be dragged in an iron cage,
    When the German child will observe nothing.
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  2. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    trời tui đang nghĩ rằng đó là số faạn đã đặt trươc nhưng bạn có tin tui đang làm thay đổi nó không
    tui đang làm thay đổi nó đấy mọi cái bây giờ đều thay đổi

    chubekhocnhe
  3. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em chưa biết đến ông ấy bao giờ cả,các bác nói cho em nghe với

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thì đấy! mấy câu thơ đấy còn gì!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  5. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    không hiểu gì cả.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai

Chia sẻ trang này