1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AX_H, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???

    Có người nói với tôi là đừng bao giờ đòi hỏi lòng chung thuỷ của người đàn ông, dù họ có là người đàn ông chân chính đến mức nào thì không ngoại tình về thể xác thì cũng ngoại tình trong tư tưởng trong suốt cuộc đời làm chồng của họ. Hiện giờ, tôi nghĩ điều đó có vẻ đúng nhưng có phải đó là sự thật ? Tôi rất muốn nghe ý kiến của các bạn
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng vậy
    Yêu một cô, giờ cô đã có chồng
    Có thể vợ mình có những phút mềm lòng
    Nên dấu kín suy tư, không kể về giấc mộng....
    .......
    Ui giời! Việc này biết thế nào được hả bác. Thuận Hữu gọi là Những phút xao lòng ấy mà. Ai mà mổ đầu, chụp Citi cắt lớp đầu người ta ra được để mà biết người ta nghĩ gì? Quan trọng là cuộc sống hiện tại sống với nhau như thế nào thôi! Không tin nhau thì có mà vào chùa đi tu cũng bị nghi ngờ ...lờ tờ mờ với bà vải. Những góc riêng tư của mỗi người, mình đừng dại dột chui vào, nó không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ tổ suốt ngày nhìn nhau "ánh mắt hình viên đạn'' thôi. Miễn sao cái riêng tư đó đừng ảnh hưởng đến cuộc sống, đừng để cho mình phải khó chịu là được. Tốt nhất là...khuất mắt. Còn tất cả phải đặt hết niềm tin.
    Người ta vẫn nói nhiều về "Lời nói dối vô hại đấy". Chắc hẳn bác cũng biết đôi điều.
    Phi thương bất phú, Phi Phụ bất sinh, phi người tình ....bất mãn
  3. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`... nói đến ngoại tình trong tư tưởng thì chẳng những đàn ông mà cả phụ nữ cũng có vài lần. Xung quanh ta có bao nhiêu là cái đẹp, cái tốt, trái tim ai mà chỉ rung rinh có 1 lần thôi thì hơi phi thực tế. Cái quan trọng là nếu là ng đàn ông chân chính, thực sự thương yêu vợ con và có trách nhiệm thì họ biết đó chỉ là những phút xao lòng thoáng qua, biết dừng lại đúng lúc và càng thêm yêu vợ con hơn, hi`.... Mong là chồng tương lai của mình cũng vậy
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với AX_H ở box này anh Nothingforever, người chung thuỷ tuyệt đối với vợ cho tới tận cuối đời và căm ghét tất cả các anh đàn ông không chung thuỷ với vợ.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thưc ra thì người đàn ông sinh ra vốn đã thích nhìn con gái đẹp ,tham lam và thường mơ về những người con gái mình không với tới,hay không phải là của mình khi đã có vợ.Nhưng cũng không phải người đàn ông nào cũng sẽ bỏ vợ hay mặc kệ gia đình con cái chạy theo những ham muốn riêng của mình.Cuộc sống không có gì tuyệt đối cả mà.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có đó dady mình nè .Ông chỉ có mình mẹ mình mới chiều nổi thôi .
    Mình tin là có .Vì ko phải ai cũng dễ sao lòng trước những cái đẹp .Ai cũng yêu cái đẹp nhưng cái đẹp như thế nào cơ .Có thể cái đẹp mà người này yêu người kia phải trải qua rất nhiều thử thách ấy chứ nên nó đậm đà khó quên thì sao ?
    Mình có hỏi mẹ có khi nào có tình yêu vĩnh cửu ko mẹ nói có .Mình cũng đã hỏi bà ngoại vì ông ngoại đã mất lâu lắm rồi cũng câu hỏi trên bà cũng nói rằng có .Thực tế theo mình thấy cũng thế : ông ngoại mất từ khi các con (mẹ mình âý) chưa học song một mình bà nuôi các con ăn học cho đến khi lớn luôn mà ko đêm nào bà ko nhắc đến ông ngoại . Bà còn giữ lại tất cả mọi thứ của ông ngoại mua cho đó -từ cái đĩa ,cái muỗng .
    Lãng mạng quá .
  7. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của thế hệ trước đẹp và cao cả nhỉ. Thời nay không phải không có, nhưng mà càng ngày càng ít đi thì phải. Liệu có phải ăn no rồi rửng mỡ không nhỉ? (hình như sai chính tả ) Hay tại bây h ng ta không bản lĩnh như ngày xưa nữa?
  8. huongtathy

    huongtathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có chồng mình đây này, hichic ngoại tình trong tư tưởng thì hổng có biết đâu (mà cái này có ai biết đâu, ngoại trừ người đó thôi) nhưng mà trong hành động nè, lời nói ko bao giờ có một hiện tượng gì hết í. Bây giờ đang ở nước ngoài rùi nhưng mình yên tâm lắm.
  9. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là chẳng có cái gì là tuyệt đối cả, kể cả lòng chung thuỷ. Vậy nên mình cũng sẽ chẳng đòi hỏi người chồng tương lai của mình phải chung thuỷ tuyệt đối, vì mình không thể kiểm soát được tất cả những suy nghĩ và hành động của anh ấy. Nhưng có một điều mình phải tin chắc là anh ấy yêu mình, yêu gia đình, sống có trách nhiệm với gia đình. Thế là hạnh phúc rồi !!
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có tin thì mới yêu được mà có yêu thì tin còn không tin nữa thì chắc chắn cũng không còn yêu. Chẳng có gì là tuyệt đối trên đời này bạn ạ, còn chung thuỷ thì mỗi người có một định nghĩa và tiêu chuẩn khác nhau. Mình cũng chỉ mong ông xã nhìn thấy em nào xinh xinh trên đường dù có nuốt nước bọt ừng ực thì vẫn còn nghĩ được câu "Thôi "ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn", vợ mình ở nhà "tiền tươi thóc thật" đấy; dù sao cũng đã là "bà già của con mình", ngắm em xinh thế đủ rồi, về nhà với "mụ xã xệ" đó thôi nhỉ?" là mình thấy mãn nguyện lắm lắm rồi. Chẳng mong gì hơn đâu

Chia sẻ trang này