1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AX_H, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antng

    antng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  2. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng vì con tim1 đ/c đã vui trở lại, cuộc sống vẫn tiếp diễn toà án dân sự vẫn phải thụ lý hồ sơ divorce, các nhà hàng vẫn nhận được đơn đặt hàng tổ chức wedding, các nhà nghỉ bên Gia lâm vẫn hoạt động miệt mài thâu đêm suổt sáng....
  3. The_pirate

    The_pirate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin góp chuyện với các cô các bác bằng một bài thơ:
    Người ta thì thích ăn quà
    Còn anh chỉ muốn ở nhà ăn cơm
    Con bò nó thích nhai rơm
    Riêng anh chỉ khoái chén cơm ở nhà!!!
    Mời các bác bình bầu
  4. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác pi dát gì đó ơi, bác thực sự nghĩ như vậy à, nhưng bác có thực hiện được điều đó không? Em nghe bác nói có vẻ dễ dàng wá, nhưng từ lời nói đến hành động còn một khoảng cách xa lắm. Ừ, nhưng dẫu sao em cũng ủng họ bác, giá các bác giai nhà ta ai cũng được như lời bác nói thì thiên hạ đáng mừng lắm lắm ....
  5. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thôi mặc kệ họ đi, đàn ông họ thế đấy, nhin thấy các em xinh cũng nhìn mà xấu cũng ngó, bản năng thôi, kệ các lão ấy. Cho các lão ấy nhìn, mình cư lờ đi có khi các lão ấy còn tức hơn ấy chứ.
    Ông xã tớ cũng thế, tớ chẳng bao giờ care nên có lúc lão ây bảo mình em không biết ghen à?
    Còn chuyện ngoại tình thì ko được, mình hay nói với ông xã là đàn ông các ông đi với bồ thì con về với vợ chứ để đàn bà bọn em mà đi với bồ là chồng mất vợ, mẹ mất con đấy.
    Tôi cũng ghét cái kiểu đàn ông thì được quyền thế này.., phụ nữ thì không. Đàn ông cũng đi làm, cơm ăn ngày vài bữa, quần áo mặc cả ngày, phụ nữ cũng thế, nên xin các ông đừng bao giờ nói như thế, phụ nữ chúng tôi cảm ơn nhiều lắm.
  6. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Cái sự "đàn-ông-được-quyền-năm-thê-bảy-thiếp" dường như là đã bị ăn sâu vào tiềm thức của đàn ông châu Á từ lâu rồi. Cũng là một phần trong cái tính gia trưởng cố hữu của đàn ông châu Á. Những ông có tiền, có quyền, có chức, bản lĩnh thì chỉ quan niệm ra ngoài ăn chơi cho đổi gió rồi lại quay về với vợ con, chứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ có ý định đánh đổi gia đình yên ấm lấy cô tình nhân làm gì, vì tình nhân thì sẽ còn thay đổi, chả dại gì mà đổi chác, rồi sẽ phải đổi gió với cô khác thôi! Đàn ông có tiền là như vậy, nhưng những ông không tiền thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn. TC biết một trường hợp của chị bạn đồng nghiệp như thế này: chị là người hiểu biết, duyên dáng và cũng vào dạng mặn mà, anh chồng là người tốt tính, tình cảm và yêu vợ, hai vợ chồng chị yêu và lấy nhau từ năm cuối đại học, qua bao nhiêu năm gắn bó và trải qua giai đoạn xa xôi cách trở chờ đợi nhau khi ông chồng đi nước ngoài được rất nhiều cô mê mẩn và theo đuổi thì cũng một mực chỉ nhớ đến vợ. Thậm chí khi về nước các cô còn kéo nhau đến thăm nhà anh để xem vợ anh xinh đẹp đến cỡ nào mà anh một mực không thay đổi. Son sắt là thế vậy mà đến một thời gian sau khi đứa con thứ hai của chị được có 9 tháng tuổi thì mới ngã ngửa ra khi thấy nhà chồng một cô gái nhà hàng đến tận nhà làm ầm ĩ để đánh ghen ông chồng của mình! Chả là vì đặc thù công việc nên chị hay phải đi xa nhà, nhưng không dài ngày, thì ở nhà ông chồng rỗi việc lấy tiền của vợ làm ra để đi chơi đàn đúm rồi gian díu với em gái kia. Đau đớn hơn là vài năm sau nữa thì biết thậm chí hai người đó đã có con với nhau. Cho đến bây giờ khi đứa con đấy đã được 7, 8 tuổi thì ông chồng đem tiền của vợ đi mua và xây nhà cho em gái nhà hàng kia để sống chung. Kể từ đấy thì chị ấy đau khổ, vật vã, lòng tin bị sụp đổ, thậm chí có nhiều lúc nghĩ quẩn. Chị ấy cũng không phải là người kém cỏi gì, cũng đã từng có nhiều người mê mẩn, kể cả những người nước ngoài có điều kiện về vật chất cũng không hề thay đổi.
    Sau chuyện này mới thấy đàn ông nhà mình nhiều người bản chất tham lam và ích kỷ quá, điển hình như ông chồng chị này, đã từng xin vợ "thông cảm". Chả hiểu là muốn vợ thông cảm kiểu gì khi vừa muốn sống với cô kia, vừa không muốn ly dị vợ!
    Không dám vơ đũa cả nắm, nhưng mà hình như là chuyện lang chạ của đàn ông bây giờ hình như đã là chuyện phổ biến quá.
    Nhiều lúc thấy thương cho chị ấy quá mà cũng không biết khuyên nên giải quyết làm sao, bây giờ ly dị cũng không xong, bao tiền chị ấy làm ra sẽ rơi vào tay cô gái nhà hàng kia hết. Chỉ biết an ủi cho bà ấy nhẹ nhõm hơn mà không nghĩ quẩn, nghĩ nhiều, ra đường thẩn thơ lại gặp chuyện gì không hay
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của TC ghê hết cả người. Lấy tiền của mình bao gái đã quá đáng, đây lại còn lấy tiền của vợ thì ông này cũng thuộc loại lú lẫn, hết cả lòng tự trọng mother nó rồi. Lòng người thay đổi khó lường, chắc anh chồng ăn phải bả của gái nhà hàng, mấy chị nhà hàng mục đích là chuyên ve vãn đàn ông nên họ nhiều nghệ thuật và khả năng trơ trẽn cao lắm. Khéo mình cũng phải nhờ họ đến huấn luyện vài đường cơ bản mới được. Chứ như mấy chị em mình được học hành, được dạy lễ giáo, lòng tự trọng lại cao, khi có chuyện gì chắc khó địch nổi lại với họ.
  8. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    @ Thornbird: Thì vậy đấy. Gái nhà hàng nghề của họ là quyến rũ đàn ông mà.
    Chị ấy cũng kêu là chắc ăn phải bùa phải bả của nó rồi cũng nên. Khổ thân bà ấy, hơn bốn chục tuổi đầu rồi, cứ tin cứ yêu chồng quá nên chả biết từ lúc đầu để bây giờ đến nông nỗi này, giá mà biết sớm khi hai người đấy chưa có con thì còn dễ dứt ra.
    Lại còn chuyện bạn của chị ấy còn khổ nhục hơn, ông chồng bà bạn thì chưa có con nhưng cũng đưa nhau ra toà ly dị rồi, chia tài sản thì có cái nhà định sẽ bán đi để chia. Trong thời gian chờ bán nhà thì ông chồng ngang nhiên dẫn cô bồ về nhà sống chung! Chướng tai gai mắt quá bà bạn phải dọn ra ngoài ở thì cứ hễ có khách đến hỏi mua nhà thì cô bồ kêu không bán! Bây giờ thì chả biết là có bán nổi cái nhà không hay lại mất trắng vào tay cô kia. Đúng là nhiều người không biết đến liêm sỉ là gì nữa.
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bà con bàn làm gì, đã gọi là "đàn ông" thì gắn với nhiều quyền lắm, quyền được cưa, được yêu nhiều mà ít khi bị lên án , quyền ôm hôn người khác mà chẳng cần có tình yêu... v.v Nên đừng bàn cãi là người ta đúng/sai... Với đàn ông, họ luôn cho là họ ko sai
    Họ có thể ko chung thuỷ với vợ, người yêu của mình, nhưng mà chỉ khi ko có người đó bên cạnh thôi, còn khi bên gia đình, bê ngưòi yêu, họ rạch ròi giữa lý trí và tình cảm, người "bồ" kia bỗng trở thành con số 0 to tướng
    Nói tóm lại, tớ thuộc được một câu thơ như thế này...
    "... Em trở về với im lặng miền đau
    Không thể khóc, không thể yêu hơn nữa
    Anh vẫn mãi chỉ là một nửa
    Nửa của người, chứ đâu phải của em!"
    Đàn ông là phái mạnh, nhưng tình cảm thì yếu ớt và dễ bị lung lay lắm
    Được howcome sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 16/04/2005
  10. Space_between_us

    Space_between_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh có một đứa bạn rất hay phải đi công tác xa. Đôi khi cu cậu đi hai ba tuần. Mấy lần cu cậu về nhà trong tình trạng không quần lót và túi quần dài có "tất". Cô vợ (vợ Tây) tỉnh queo chỉ bắt ông chồng khi chơi gái phải đeo "tất" tử tế. Anh nghe vợ kể cười bò ra rồi hỏi thế ý em thế nào nếu anh cũng vậy. Cô vợ cũng tỉnh queo trả lời em từ trước đến giờ có cấm anh đâu. Anh "chơi" như thế nào để đừng "dính" thôi. Hic...yêu em quá thôi, vợ ơi.

Chia sẻ trang này