1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AX_H, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hic...em cũng muốn mình thoáng như vợ anh thế cho nó đỡ mệt mà .... Chỉ cần biết cô gái nào đó tán tỉnh anh ấy là em bực bội không chịu được rồi. Híc...có anh chị nào chỉ em cách xử lý như thế nào trong tình huống khi người yêu mình bị các cô gái khác tán tỉnh không?...nhưng phải đừng để anh ấy biết là em đang ghen Cũng đừng bào em tán tỉnh anh ấy như thế nhé, em không làm được đâu
    Mà bực bội lâu ngày không nói được thì không biết chuyện gì xảy ra
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Anh có một đứa bạn rất hay phải đi công tác xa. Đôi khi cu cậu đi hai ba tuần. Mấy lần cu cậu về nhà trong tình trạng không quần lót và túi quần dài có "tất". Cô vợ (vợ Tây) tỉnh queo chỉ bắt ông chồng khi chơi gái phải đeo "tất" tử tế. Anh nghe vợ kể cười bò ra rồi hỏi thế ý em thế nào nếu anh cũng vậy. Cô vợ cũng tỉnh queo trả lời em từ trước đến giờ có cấm anh đâu. Anh "chơi" như thế nào để đừng "dính" thôi. Hic...yêu em quá thôi, vợ ơi.
    [/quote]
    Điều này chứng tỏ đàn ông nhiều người đã xuống cấp thê thảm về cái sự "chung chạ" đến mức những người vợ phải hạ tiêu chuẩn xuống mức...cực tiểu. Như kiểu hầu như cả làng bị AIDS thì người ta phải coi AIDS như hắt hơi sổ mũi vậy hoặc ai không AIDS thì đáng được biểu dương. Hê hê
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Em thì em cũng chẳng chiều được chồng mình tới mức cho đi chơi thoải mái ạ
    Em chắc giống chị vythuynguyen, ghen lắm cơ nhưng em bực là em nói được ra, chồng em cũng hiểu nên nói chugn cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì. Chị Vy thử cư cố gắng nói thẳng ra những gì mình thích/ không thích cho chồng mình đi. Em biết với một số người cũng khó nói lắm, trước đây em cũng vậy, nhưng chẳng biết sau càng sống với nhau thì càng dễ thổ lộ hơn. Chuyện gì em cũng nói với chồng cả. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện công việc, chuyện học hành. Chồng em ngồi bắn games, em ngồi một bên thủ thỉ Nhưng mà được cái chồng em cũng thương, cũng chiều và cũng chịu khó lắng nghe
    Ngày trước mới sống chung em cũng khổ sở vì chồng em và một cô bạn cũ cũng hay liên lạc e-mail, phone ...vv...vv....và cường độ rất ư đều đặn Em buồn lắm và nhất định cho rằng chồng mình không chung thủy, và không chấp nhận bất cứ lời biện minh nào. Nhưng dần dần người này người kia nói, em bình tĩnh lại và tìm hiểu thì thấy là người chủ động liên lạc không phải là chồng mình. Mà do cô bạn kia có ý đồ không tốt nên có lẽ làm như vậy để lôi kéo chồng em và chọc tức em. Em cũng ngồi nghĩ lại và nhìn nhận lại nhân cách của chồng mình thì thấy anh ấy không quá tệ đến mức mới cưới vợ mà còn lăn tăn với người khác và tình yêu của anh ấy dành co em cũng quá nhiều qua hành động nên chắc chắc anh ấy không thể còn tình yêu nào khác nữa dành cho người khác. Cho nên em thử cho mình cơ hội tin tưởng chồng mình xem sao. Và kết quả, dù em không cấm đoán nhưng anh ấy cũng tự động không nhận bất cứ liên lạc nào từ người bạn kia, vì anh ấy biết rõ là em không thích. Do đó bây giờ em nghĩ là, đàn ông cũng do hoàn cảnh đưa đẩy nữa. Nên em cầu mogn cho những ông chồng của tất cả chị em đầu đủ sức để vượt qua cám dỗ của hoàn cảnh để chị em mình sống hạnh phúc hơn.
  4. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi là có người đàn ông nào chưa từng phản bội vợ mình cả về tinh thần lẫn thể xác không? Có người nào chưa từng nhìn chằm chằm 1 bóng hồng không phải vợ nhiều hơn 1 phút chưa? Chắc chẳng 1 ai dám khẳng định. Nếu có người khẳng định là có thì tôi tin chắc rằng người đó nói dối.
    Chuyện phản bội vợ bây h có lẽ là quá dễ dàng. Qua rồi cái thời, chán chuyện gia đình mà đi tìm cảm giác mới. Bây giờ, người đàn ông có vợ đẹp, con khôn, có xe hơi nhà lầu thì lại phải có bồ. Chẳng phải vì thiếu thốn tình cảm, mà vì cái lẽ nó phải thế. Mình là sếp, nó chỉ là nhân viên. Nó có con bồ chân dài tới nách thì mình cũng phải có con bồ chân dài tới .... chứ. Không thì nhục mặt với nhân viên. Với cả ở với vợ mãi cũng chán, có bồ thì thay đổi, đỡ chán hơn chăng? <--- Liệu đó có phải là suy nghĩ của đàn ông thời nay không?
    Nhiều người còn nghĩ, vợ là để quản lý gia đình, sinh con. Còn bồ là để giải quyết nhu cầu. Ai mà chẳng có nhu cầu, tội gì mà không có bồ cơ chứ.
    Theo mình nghĩ, đằng nào thì chuyện bồ bịch chẳng bao h có thể chấm dứt được, cho dù bạn có quản lý ông xã thế nào đi chăng nữa. Cái đó phụ thuộc vào chồng bạn thôi. Thế nên việc gì phải nghĩ, ăn chơi cho sướng mình đã. Lúc sướng ai sướng hộ đây.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hám của lạ vẫn tiềm ẩn trong con ngươì đàn ông .Cho đến khi gia đình tan nát ,hối hận thì khó lòng còn cách nào hàn gắn hết thương trong lòng chi em.
    @vynguyenthuy: Ghen là gia vị của tình yêu nhưng ghen quá sẽ giết chết tình yêu.
    Thế bạn nghĩ sao nếu có người đàn ông cũng tỏ tình với bạn, người iu bạn có nhẩy lên vì ghen ko .Yêu nhau tất nhiên là có ghen rồi chứ .Nhưng làm thế nào ghen mà giữ đuợc anh ấy và làm anh ấy sợ ko dám tẽn tò lung tung , xrồng chẳng thể bảo bạn coi như ko biết đến chuyện đó trong khi sờ sờ cơn ghen đang dâng trào nhưng hãy thử xem mỗi khi bạn có cảm giác đó xâm chiếm hãy luôn nở một nụ cười thật tươi, làm mới lại mình trông quyến rũ vào ,fải tự tin nữa nếu cảm thấy dủ lòng kiên nhẫn kiềm chế dc cơn ghen thì bỏ qua còn ko thì nên nói ra cho anh ấy nghe những bức xúc mà bạn đang gánh chịu .

Chia sẻ trang này