1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AX_H, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bác a4u yêu quái ơi, bác có nhớ hết bài thơ này ko? Hay bác biết ở đâu có trên mạng , bác chỉ cho em với. Em kính bác 1 ly nhá.
  2. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tặng Global
    Những phút xao lòng
    Thuận Hữu

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về những cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ mình buồn.
    Sau những lần suy nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều không nói
    Cô ấy cũng yêu thương chăm chút mình hơn).
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
    Đừng trách chi những phút xao lòng!
    -----------------
    Một bài thơ hay! Nhưng thật ra, vốn dĩ tình yêu là ích kỷ thì làm sao có thể sure rằng người ta đủ cao thượng để tha thứ cho sự phản bội...dù sự phản bội chỉ là trong tư tưởng.
    Nhưng ai biết được...một lúc nào đó TY sẽ vượt lên tất cả những điều tầm thường đó. Ừm có thể...khi TY ấy đủ lớn...!
    Peace@
  3. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lao xao, lăn tăn chút chút, trong khoảng thời gian ngắn thôi thì còn chấp nhận được. Chứ lần này lao xao rồi, lần sau có cơ hội lao xao tiếp, không với người này, thì với ngkhác, chu kỳ dao động sóng tính theo 6 tháng, nửa năm thì ai chấp nhận. Lại nữa, lần trước hứa hẹn rồi, lần sau lặp lại như vậy, ai chịu được. Ngưỡng mộ những người đàn ông chung tình, yêu mãnh liệt, lãng mạn khủng khiếp, thế mà lại yêu một ông đa tình "tim to kinh dị", tốt với người ngoài, lạnh với người thân (kiểu của mình rồi, bày vẽ làm gì). Lắm lúc nhìn chồng thấy lành lạnh, gai gai, nhìn mình thấy tự ghét mình "có mắt không có tròng". CHÁN!!!! sợ nhất ngày nào đó, chán quá, buông xuôi mọi chuyện thì thật mệt. Gia đình là vậy sao?
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tiêu cực quá, hơn cả LDBĐVN
  5. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ừm, đọc mà thấy nổi cả gay óc nhỉ.
    Nhưng theo các bác phụ nữ và đàn ông khi phản bội ai ghê gớm hơn ai? Mong những ý kiến là sự phân tích sân sắc nhé...chứ thưa các Bác em ghét nói kiểu ba phải lắm. Những câu trả lời kiểu như "Đã phản bội thì ai cũng ghê gớm cả...". Chán bỏ xừ...
    Hehehe...
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời trả lời thế này nhé!
    - Ra đường, đàn ông "lao xao" nhiều hơn đàn bà là cái chắc. Tớ chẳng hạn . Nhưng bảo họ sống với ai, thì xin thưa: Vợ. Nếu làm một cuộc thăm dò dư luận, chắc chắn trên 50% những người đàn ông "lang chạ" được hỏi chọn ai, sẽ nói là về với vợ. Nếu không tin, bạn thử làm cuộc thăm dò xem.
    - Còn phụ nữ ư? Số lượng phụ nữ ngoại tình chắc chắn phải gần bằng số lượng đàn ông ngoại tình. Vì sao hả? Vì "Có nam có nữ mới nên xuân" - "Không có chị em thì cánh đàn ông ngoại tình với ma à" (Phần này hơi giả tưởng, suy luận 1 chút, khà khà... nhưng mà cũng có "ný"). Như nhiều vĩ nhân nói, phụ nữ đã ngoại tình thì quyết liệt đến cùng chứ không hời hợt như đàn ông đâu.
    Ấy là nghe nói thế, chứ chưa từng mắt thấy, tai nghe nên... cũng chỉ biết đến vậy.
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nói hơi quá nhưng theo tôi hiểu "máu Hoạn Thư" trong bạn lớn hơn tình yêu bạn dành cho chồng mình. Hãy yêu chồng đi, và giảm bớt "nồng độ Hoạn Thư trong máu", chắc chẳng ai phụ lòng bạn cả.
    Có lẽ, chồng bạn là người có tính hướng ngoại mãnh liệt hoặc thích sống kiểu "phong trào". Bạn thử nghĩ lại xem? Cách sống đối với những người hướng ngoại thế nào? Giam chân "hắn" ở nhà hả? Kết quả là ngược lại, khẳng định là như vậy.
    Xin lỗi cả nhà vì mình hơi chệch hước của topic tí, nhưng thấy tundun bi quan quá, nên không thể không đưa ra suy nghĩ của mình!
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Vậy em sẽ cố gắng chỉ có tình đầu là tình cuối thôi vì em đòi hỏi sự chung thuỷ tuyệt đối, nếu không em sống một mình cũng được
    Người đó của em cũng nói là không thể không có lúc yếu lòng T_T nguy hiểm quá các bác ạ .
  9. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Uh, có lẽ mình cũng tiêu cực thật. Tuy nhiên, ấm ức thì trút ra vậy thôi (vì có dám chia xẻ với mấy ai ở ngoài đâu, sợ bố mẹ buồn, không thích bạn bè bình phẩm chồng mình), ngoài đời thỏ thẻ, nhẹ nhàng với chồng lắm, lạt cũng mềm ra trò, cũng vun vén cho gia đình lắm. Làm thật tâm đấy chứ chẳng phải cố gắng hay vờ vịt gì.
    Nhưng có phải là gỗ đá đâu mà tươi tỉnh, lạc quan mãi được. Hy vọng bad mood sớm qua mau.
  10. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bầu nghĩ ai cũng vậy, ai cũng có một phút rung động với cái đẹp bên ngoài nhưng chỉ là cái rung động thoáng qua mà thôi. Cái đẹp trong tâm hồn mới lưu lại trong tâm trí con người và kẻ khôn là kẻ biết phân biết vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp tâm hồn cái nào quan trọng hơn.
    Có nhiều người đàn ông khi yêu họ hay chọn yêu nhiều cô gái xinh đẹp, chịu chơi thế nhưng để lựa chọn người bạn đời thì họ lại lựa chọn một cô gái hoàn toàn khác. Nên các bà vợ cứ yên tâm đi, khi mình đã là vợ người ta thì mình là kẻ chiến thắng . Cho dù mình có kém người yêu cũ của chồng ở một khía cạnh nào đó nhưng mình lại hơn cô ta ở chỗ ... người chồng mình biết . Còn bây giờ hãy cứ để chồng mình được hưởng vài giây chiêm ngưỡng cái đẹp khác để thư giãn chút ít, không nên ki bo quá vì nhìn đi nhìn lại thì nhiều lúc các bà vợ cũng tự cho mình thư giãn chút ít đấy chứ

Chia sẻ trang này