1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AX_H, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Theo như câu hỏi của TOPIC :
    Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???
    =======================>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    1. Không
    2. Có
    Chả có việc gì đó
    Không có thể là không
    Chả có việc gì không
    Không có thể là có
    Có đàn bà chung thuỷ
    Thì có đàn ông thuỷ chung ...
    Sapa
    ...
  2. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    haha... Chị này đọc đến 3 trang rồi mà vẫn cố ý không chịu hỉu đấy
    Thôi để em tổng kết hộ vậy. Câu trả lời là
  3. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em nghĩ tuỳ thuộc vào cách cư xử của người Vợ mà thôi.
  4. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi không tin là trên đời này có ai tuyệt đối chung thuỷ. Chồng tôi vốn là một người yêu vợ, chiều vợ và rất tự hào về vợ. Ngược lại tôi cũng rất yêu chồng. Thế nhưng khi tôi đi vắng một thơì gian thì biết được chồng tôi có bồ. Điều đáng buồn ở đây không chỉ là việc chồng tôi có bồ mà những lời nói anh đã nói với vợ khi tôi phát hiện ra việc đó như "Anh biết là anh nói điều này sẽ làm em đau đớn nhưng có một điều lạ là anh không thấy hối hận" hoặc "Sẽ không bao giờ anh quên được cô bé đấy đâu"...:(. Mà cô bồ của chồng tôi thì có thể nói kém tôi về nhiều mặt: nhan sắc, học thức, giao tiếp và cả tuổi tác nữa.
    Bây giờ mọi thứ được tạm coi là qua đi vì tôi đã về nước ngay khi việc bị vỡ lở và găp bố cô bé kia. Ông này đã phải dùng tiền của gia đình để đưa cô con gái hư hỏng sang Anh học tự túc. Cô này sau đó vẫn cố gắng liên lạc với chồng tôi một vài lần nhưng không được trả lời nên hiên giờ cũng không còn tăm hơi gì nữa.
    Việc của tôi là người thật, việc thật. Địa chỉ của cô bé kia cũng rất thật: 25 Vân Hồ II. Cô bạn đó tên là Bích Ngọc. Tôi thật sự cũng không tưởng tượng được một người con gái chưa chồng lại dám đi với một người đàn ông có vợ tận 5 ngày. Không biết người chồng tương lai của cô ta sẽ nói gì (nếu cô ta có thể kiếm được một tấm chồng).
    Còn chồng tôi, anh ấy đã mất đi lòng tin ở vợ mình rồi. Tôi đã nhiều lần đề nghị chia tay nhưng anh lại không chấp nhận. Tôi đã từng yêu anh, thần tượng anh... nhưng bây giờ đã khác.
    Cuộc sống vốn nhiều cạm bẫy. Ai cũng có lúc gặp phải những cám dỗ. Tôi không tin là chồng tôi có nhiều người theo đuổi hơn tôi. Vậy mà cho đến bây giờ, tôi vẫn chung tình với anh ấy. Mặc dù tôi hận chồng mình....
    Tôi vẫn buồn:(.
  5. xxxttvnolxxx

    xxxttvnolxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đây là một cách trả thù cho bõ tức của phụ nữ khi bị phản bội? Nghe nói phụ nưc mà trả thù nhau thì ghê gớm lắm
  6. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể lắm:). Ngoài ra còn vì muốn chứng minh đó là việc thật chứ không phải bốc phét
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko nghĩ là chị ấy trả thù, nhưng nói rõ ràng và chi tiết thế kia thì có lẽ ko nên.
    Những chuyện ngoại tình thế này, giải quyết nội bộ giữa 2 ng với nhau thì hơn là để cho ng ngoài xen vào. Mỗi nguời một câu thì cái móng tay nó to bằng con bò. Cô ấy giờ đi xa, mối quan hệ đã coi như chấm dứt, và bản thân người ta ko có lỗi nhiều như chồng chị. Có trách thì hãy trách ông chồng của chị đã ko chung thuỷ thôi.
    Chị muốn quên và tha thứ cho chồng thì tốt nhất là đừng nên đọc những topic kiểu kiểu thế này, nó sẽ làm chị day dứt thêm nhiều đấy, chị ạ !
  8. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đã mong rằng cô bé đó bị đi xa thì sẽ chấm dứt mọi chuyện. Nhưng hoá ra là tuy hiện tại mối quan hệ với chồng chị chấm dứt (vì anh ấy đã đổi nick và email khác) nhưng cô bé kia lại dùng nhiều nick khác nhau để chơi đểu chị. Quả thật người như thế thì không ai hiểu được. Đến mức đứa em gái chồng chị nó còn gọi cô bé đó là con dịch hạch... Tóm lại mình muốn quên nó cũng không để yên thân mà quên...
    Mà ông chồng chị cũng lạ, lại còn cho gái biết nhà để nó đến tận nhà chị... Đúng là ăn vụng mà không biết chùi mép...
    Ghét đàn ông lắm!
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 3 loại đàn ông thôi: những người ngoại tình và để vợ biết được họ ngoại tình, những người ngoại tình nhưng vợ không biết, và những người không có vợ.
  10. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của bác hoai nghi mà em sợ hết muốn lấy chồng luôn! em mà ở vào hoàn cảnh bác chắc em kô chịu đựng được như vậy!
    Đôi khi cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy họ đến chỗ ngoại tình,ví dụ xa vợ quá lâu hoặc bị cô gái nào biết cách đánh vào điểm yếu,...
    Tuy nhiên,em vẫn tin là trên đời này còn nhiều người đàn ông chung thủy. Mà em thấy thật là phục các thế hệ ngày xưa,nhiều khi người ta lấy nhau không phải vì yêu mà do cha mẹ xếp đặt,thế mà người ta vẫn sống với nhau đến đầu bạc răng long,tình nghĩa vợ chồng là trên hết.
    Thời nay do xu hướng chung của xã hội,cách suy nghĩ thay đổi,...người ta kô còn biết chân trọng những giá trị như ngày xưa.
    Em thì em chỉ còn biết hi vọng số phận đừng bắt em gặp phải những chuyện như vậy,chứ còn bảo em tin 100% vào đàn ông thì em không dám,risky quá. Mặc dù rất yêu và rất tin,nhưng ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra!Trên đời này không có gì là không thể,không ai biết được chữ ngờ!

Chia sẻ trang này