1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AX_H, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người trong room là nói nhiều quá. Thực ra thì người phụ nữ nào cũng cần có một người đàn ông bên cạnh. Chị em mình ghét họ nhưng cũng yêu họ mà, làm sao có thể sống thiếu họ được. Có điều nếu mình chuẩn bị sẵn tâm lý, đừng quá thần tượng hoá người bạn đời, hãy coi anh ta như một con người, cũng đầy ưu nhược điểm, và dễ dàng sa ngã trước cám dỗ thì mình cũng đỡ bị shock hơn. Có điều, các bác đàn ông ạ, khi đã để phụ nữ bọn em nghĩ thế rồi thì value của các bác trong mắt bọn em bị down nhiều lắm đấy.
    Cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ. Có lẽ vụ kêu ca này đến đây chấm dứt được rồi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và vẫn còn nhiều người tốt ngoài kia mà...
    Chúc mọi người một tuần vui vẻ và hiệu quả.
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nếu xét về độ ảo tưởng thì phụ nữ vẫn đứng số 1
    Không nói về những người "vén mây giáng thế", tâm hồn sắt đá, tuyệt đối thuỷ chung nhé, bây giờ chỉ nói về những người đàn ông bình thường thôi
    Ngoại tình ở đàn ông ko phải là bệnh gì ghê gớm, cũng chẳng phải là tai nạn gì đổ cây cháy nhà chết người đâu. Phụ nữ nên xác định rõ thế này :
    Nhiệm vụ suốt đời của đàn ông là gì:
    1.Sự nghiệp
    2.Trách nhiệm (với gia đình, vợ con, cơ quan đoàn thể, xã hội...và 1 nhiệm vụ hết sức vinh quang (theo đàn ông) nữa là...phụng sự cái đẹp )
    Giống như phụ nữ thích đàn ông trí tuệ, hiểu biết, giỏi giang, thành đạt v..v, đàn ông đứng trước phụ nữ đẹp, duyên dáng,vui vẻ, nữ tính mà không rung động thì là bất thường, nên đi bác sĩ.
    Vấn đề ở chỗ khi phát hiện chồng ngoại tình thì phải làm sao?
    Nhiều người thuê thám tử theo dõi tất cả mọi di biến động của chồng, sáng mấy giờ ăn phở, mua báo gì, uống cafe ở đâu, ăn trưa với ai, chiều đi những đâu, tối tạm biệt em nào ở cổng cơ quan v...v Nắm được bằng chứng chính xác về việc chồng ngoại tình thì bù lu bù loa, mách bố mẹ 2 bên, kể lể với hàng xóm, đến tận nhà (nơi làm việc) của cô kia làm ầm ĩ lên, gào thét, chửi bới... Đấy là cách đánh ghen hạ đẳng và ngớ ngẩn nhất. Xấu chàng hổ ai, người ta không trách anh chồng bồ bịch, mà người ta trách cô vợ chẳng ra làm sao, không giữ được chồng nên phải theo dõi rồi ghen tuông vô cùng thiếu văn hoá. Anh chồng nào được "may mắn" chứng kiến những hành động hết sức "võ biền" cùng lời chửi rủa tục tĩu phát ra từ cái miệng xinh xinh đã từng làm mình ngơ ngẩn ngày xưa của cô vợ chắc cũng hết hứng về nhà
    Nên cái tiền thuê người theo dõi, cái thời gian cứ lẵng nhẵng theo chồng ấy, nên dành để trang trí nhà cửa, chăm chút con cái, quan tâm đến bố mẹ anh ấy và săn sóc chính bản thân mình. Không gì chán bằng chồng thấy người con gái dịu dàng dễ thương xinh đẹp ngày xưa giờ thành mụ đàn bà đầu óc bù xù, quần áo lôi thôi, tay đầy mùi tỏi,miệt mài bên bồn rửa bát, và cứ đi làm về đến nhà là bẳn gắt, cằn nhằn. Con cái thì nheo nhóc, bố mẹ mình thì chẳng được ai quan tâm, người ta chán, đi tìm sự cảm thông từ người phụ nữ khác cũng là tự nhiên thôi mà.
    Với đàn ông nếu nhà cửa ấm cúng, vợ dịu dàng, duyên dáng, con cái ngoan ngoãn, thông minh thì đi đâu cũng phải quay về, vui đến mấy cũng không bỏ vợ con được.
    Vợ là mẹ con mình.
    Vợ là con bố mẹ mình.
    Ko được quên, ko được quên
  3. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê... Bác Kenzo-girl nếu không phải là một ông đàn ông chính cống thì cũng là một girl đã từng hoặc đang là bồ của một người đàn ông có vợ.
    Đàn ông, kể cả khi họ đã có vợ đẹp con khôn, nhà cửa đàng hoàng yên ấm, kể cả khi gặp gái xấu điên, nhưng nếu gái này tấn công thì họ cũng tặc lưỡi mà thử thôi... dù sao có mất gì của bọ đâu mà bọ phải từ chối. Bản chất đàn ông là tham lam mà. Kể ra mất chồng vì con nào hơn mình còn thấy đỡ nhục. Đằng này...
    Chồng tôi thực ra cũng không ngờ vợ mình lại có thể biết chuyện. Ban đầu chỉ định hoa lá tí trong khi vắng vợ mà thôi. Thực ra tôi không nghiêm trọng lắm cái vụ ***. Tôi đã nhiều lần bỏ condoms vào ví của chồng khi ông ấy đi công tác và dặn ông ấy phải tự bảo vệ mình. Điều tôi bị shock là phản ứng bằng lời nói của chồng tôi lúc bị vợ phát hiện ra sự việc kia. Nhưng thôi, dù sao việc đó cũng qua rồi. Cái gì tha được thì tôi đã tha còn cái gì không tha được tôi cũng đã nói thẳng rồi. Ai cũng phải trả giá vì sai lầm của mình thôi, tôi cũng vậy, chồng tôi cũng thế và cô bồ kia cũng vậy thôi...
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    He he, Kenzo là nữ mà
    Với Kenzo thì chuyện ông xã có ngoại tình hay ko, ko làm Kenzo ngất, hoá điên, chết hoặc các trạng thái shock nặng đại loại thế
    Đàn ông ngoại tình cũng như là thiên tai lũ lụt ý mà Đấy là những cái ngoài tầm kiểm soát của mình,mình không thể ngăn được. Cái duy nhất mình có thể làm được là khắc phục hậu quả thiên tai, giảm nhẹ đau thương mất mát thôi
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Kenzo kể cũng hay nhỉ. Chắc ban đầu cũng ngất, đau khổ nhưng rồi cũng không lay chuyển được cái tính trăng hoa của ông chồng nên đành chịu ??
    Tớ thì không chịu nổi đâu. Chẳng thà sống một mình rồi từ từ tìm người đàn ông thương yêu mình chung thủy chẳng tốt hơn sao. Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt.
    Mà tớ quen sống một mình rồi. Đàn ông biết bỏ tớ ra tớ vẫn sống, và sống vui vẻ như thường, tớ biết chăm sóc bản thân. Tớ chỉ gắn với đàn ông nếu tớ yêu người ấy và biết người ấy yêu mình.
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    khiếp
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    À Kenzo thuộc tuýp nông cạn vụng về, ghét chồng thương con, trung thực với bạn bè, giả dối trong tình yêu ý mà
  8. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy, thế mới cần có dự báo thời tiết. Nếu biết trước có sóng thần thì báo cho cả làng chạy lên núi có phải tốt không. Chứ đợi nó xảy ra rồi mới đi dọn dẹp mệt lắm.
    Tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần và không nên ảo tưởng hay tin tưởng quá mức vào một người nào đó, đàn ông lại càng không.
  9. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Tớ đồng ý và nhất trí với KZ lamấy chị em phụ nữ khôn ngoan bao giờ cũng chả sợ chồng đi theo gái ... hay ... đi ăn vụng ...
    ...
  10. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Rất yêu và cũng đã rất tin, cuối cùng thì...
    Đồng cảm với hoai_nghi, giận vì thay đổi tình cảm nhg cũng không giận bằng mấy câu bảo vệ chằm chặp cho ng thứ 3. Vậy mà vẫn nói là yêu rồi thì ko thể thiếu.
    Chẳng hiểu đầu đuôi cua tai nheo ra làm sao.
    Giờ thì đang nhặt lại nhg mảnh vỡ để kết lại thành niềm tin. Ô hay vẫn thiếu đâu mất mấy mảnh nhỉ

Chia sẻ trang này