1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AX_H, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ở VN mình bây giờ loạn lắm, cái môi trường cũng dễ làm người ta sa ngã.
    Đàn ông cũng dễ hư, mà phụ nữ cũng dễ hư. Phải mạnh mẽ lắm mới vượt qua được.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 15/03/2005
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vậy. Từ xưa đến nay, xã hội VN quá nuông chiều đàn ông. Ngày xưa thì có khái niệm "Chồng chúa vợ tôi", so sánh vợ chồng đến mức như vậy, đàn ông đi cô ả, cô đào, đàn bà ở nhà cặm cụi việc nhà, sinh cả đàn con. Ngày nay sau hàng chục năm, tưởng đã tiến bộ hơn nhưng tư tưởng đó vẫn vô cùng nặng. Cả hệ tư tưởng xã hội dường như đều đứng về phía đàn ông (chỉ khác không đặt họ lên cái bàn thời). Chồng bồ bịch (sai về phía chồng) thì trách nhiệm vẫn đặt nặng lên vợ, hàng loạt câu hỏi "Vợ làm sao thì chồng mới thế?", xuề xoà cho đàn ông, kiểu như "đàn ông ai chẳng thế ", "khôgn thế không là đàn ông", n hiều người còn cho đó là thành tích. Còn phụ nữ như vậy thì cũng sẽ hàng loạt câu hỏi được đặt lên trách nhiệm, tội lỗi lên vai. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ thôi vậy!!!
    Nuông chiều quá mức thì không hư mới lạ !!!
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Cũng không hẳn đâu Thornbird. 6sense biết mấy người (phụ nữ) làm hãng nước ngoài, cũng đều cặp bồ với dân nước ngoài qua VN làm ăn (đều có vợ ở nhà rồi).
    Xã hội bắt đầu mở cửa, nên mọi cái đều xáo trộn hết.
    Mà nhiều phụ nữ lấy chồng, được sung sướng về vật chất. Lúc biết chồng ngoại tình, tình cảm nhiều khi không còn, cũng không đủ can đảm bước ra. Bước ra rồi hai bàn tay trắng, lấy gì mà ăn. Ngoại trừ những người vì yêu chồng mà chịu hy sinh thì không nói.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 15/03/2005
  4. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gặp một người có trải nghiệm giống hệt mình, Gale nhỉ. Muốn tin lại lắm nhưng sao khó thế:(. Tình cảm như bát nước đầy, đã hắt đi rồi bây giờ cố vớt vát lại cũng chỉ còn bát vơi thôi...
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Điều gì cũng cần tg bạn ạ. Chỉ mong chồng bạn phạm lỗi một lần này, biết dừng lại. 6sense chỉ hỏi bạn một điều: nếu chuyện này lại xảy ra, liệu bạn có tha thứ được không? Giới hạn chịu đựng của bạn đến mức nào?
  6. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    QUÁ ĐÚNG, đã thế ai ai cũng sẽ khuyên phải nhịn thôi, phụ nữ mình là thiệt thòi mà. Nhịn, nhịn n nhịn, nghe khiếp quá. Còn gọi là sống nữa không (chưa nói đến 2 từ Hạnh phúc) khi mình đánh mất mình???
    Cầu toàn hai chữ thuỷ chung tuyệt đối thì chẳng bao giờ có đâu. Tôi chỉ mong chồng biết trân trọng giá trị gia đình, biết giới hạn, điểm dừng trong mọi việc đừng làm đau vợ, khổ con, thế thôi. Xao lòng ai chẳng có, nhưng đừng tạo cơ hội cho xao lòng ấy lớn lên or biết thành hiện thực. Thế là ổn.
  7. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn đang phân vân không biết có nên cho qua lần này hay không đây. Đời người ngắn lắm, biết sống được bao nhiêu mà chịu đựng được mấy lần thế này...
    Vấn đề của tớ hiện nay là tớ chưa gặp tên đàn ông nào hơn chồng tớ, chứ nếu không tớ cũng sẵn sàng cho lão ấy ra đi lắm... Bản chất tớ cũng không thuộc diện an phận và chịu đựng lắm mà
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng nghĩ như bạn. Cho dù tớ có tìm được đàn ông mới hay chưa, tớ vẫn dọn ra ở riêng. Trong thời điểm này, bạn còn chưa lành vết thương, sao đã vội tìm người mới? Bạn vội vàng quá đó, cái gì cũng phải từ từ.
    Xa nhau giúp hiểu được nhiều điều lắm bạn ạ. Có thể xa một lần là xa mãi. nhưng có thể xa một lần khi quay lại, biết trân trọng hơn cái mà mình có.
    Tớ chỉ hỏi bạn bạn muốn cái gì. Nếu chuyện ngoại tình xảy ra, mà bạn vẫn ở bên chồng, hai người lại tiếp tục cuộc sống như trước, bạn coi như không có gì xảy ra được sao? Chồng bạn có hối hận chưa? Bạn tiếp tục ở lại, cũng như là khởi đầu cho những lần sau tiếp đó. Bạn yêu chồng, bạn lại càng phải xa. Xa thì mới mong giữ được. Chứ bạn tiếp tục ở bên, rồi sẽ đến lúc mà mọi chuyện đi tới mức không chịu đựng được nữa, lúc đó tình yêu cũng chẳng còn, đẹp đẽ cũng chẳng còn, mà chỉ còn sự khinh bỉ, thù hận thôi.
    Bạn có muốn đi đến mức đó không? còn nếu bạn chấp nhận sống như Kenzo, biết chồng như thế mà vẫn nhắm mắt làm ngơ, rồi tự nhủ là đàn ông ai chẳng vậy, thì bạn cứ tiếp tục sống, và vui vẻ thôi.
    Tại sao tớ lại khuyên bạn không nên tìm người đàn ông khác vào lúc này? Bởi vì lúc này bạn đang tổn thương, bạn đến với người khác, liệu bạn có chắc là vì tình yêu?
    Nếu bạn yêu chồng, thì đừng nên vội vàng. Ở xa nhau, nếu sau này chồng bạn hối hận, bạn vẫn có cơ hội quay lại. Chứ nếu bạn đến với người khác, sau này bạn hiểu ra bạn yêu chồng, liệu hai bên còn muốn quay lại với nhau không? Trong hai người, nếu chỉ có một người lầm lỗi thì còn dễ quay lại. Chứ cả hai người "ông ăn chả, bà ăn nem", thì quay lại để làm gì nữa?? Tình cảm cũng đâu còn đẹp nữa. Bạn hiểu ý mình không?
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 15/03/2005
  9. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề là tớ có gặp được một người, tuy ko hơn nhưng cũng chẳng kém. Cũng đã cảm thấy hơi rung động nhưng trấn tĩnh lại ngay, tìm đủ mọi cách để yêu thương chồng mình hơn, vậy mà lão ấy lại làm cho mình một quả đau ko kể xiết. Cũng biết trong cuộc sống nhiều cám dỗ ai cũng có fút yếu lòng nhg fải biết vượt qua chứ. Tớ cũng ko fải là người chịu an phận nhg vì thấy mình vẫn còn nặng lòng với chồng hơn nữa quay sang ng kia thì lại quá bất công cho họ mà mình làm như thế thì thành ra cá mè một lứa với lão í thì còn nói đc gì nữa.
    Thôi thì 9 bỏ làm 10 để lão ý đâm mình bị thương một lần, nếu có lần sau thì mình đâm lại lão í cho chít thôi. Vấn đề hiện nay là tự điều trị vết thương thế nào đây
  10. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Tớ chẳng nghĩ như bạn. Cho dù tớ có tìm được đàn ông mới hay chưa, tớ vẫn dọn ra ở riêng. Trong thời điểm này, bạn còn chưa lành vết thương, sao đã vội tìm người mới? Bạn vội vàng quá đó, cái gì cũng phải từ từ.
    Hehehe... Tớ đã gặp ai đâu. Cho đến giờ này chồng tớ vẫn phải cảm ơn tớ khi tớ nói rằng em không hiểu sao sau tất cả mọi chuyện em vẫn chung thuỷ với anh được
    Xa nhau giúp hiểu được nhiều điều lắm bạn ạ. Có thể xa một lần là xa mãi. nhưng có thể xa một lần khi quay lại, biết trân trọng hơn cái mà mình có.
    Tớ đã thực hiện cách này rồi. Sau khi biết chuyện tớ về VN ngay để giải quyết dứt điểm chuyện của ông ấy. Sau đó tớ quay lại bên kia (lúc đó tớ đang du học) và thoả thuận với ông ấy là không liên lạc. Ai sẽ sống tự do theo cách người đấy thích, như mình đã free rồi. Kết quả là ngày nào ông ấy cũng gọi điện sang, nếu không thấy tớ online. Có hôm tớ đi chơi đêm một tí mà gọi tận 3 lần làm tớ phải về lúc 3am hic hic...
    Thế rồi ông ấy cứ đòi tớ về. Tớ cũng thấy là tớ vẫn yêu chồng, mặc dù vẫn hận chồng vô cùng. Hơn nữa, tớ chẳng thấy có guys nào hay ho hơn ông ấy cả (cho đến giờ phút này).
    Còn vẫn ở chung à, trời, làm sao mà ở một mình được chứ. Khổ lắm.
    Thực ra tớ đã từng đề xuất giải pháp tớ dọn ra ở riêng một thời gian. Bọn tớ sẽ coi nhau như bạn thôi (vì bọn tớ cực hợp nhau trong cách nói chuyện, công việc, tính cách) thì ông ấy nói rằng thôi coi ông ấy là bạn trai. Hàng đêm cho ông ấy đến ngủ cùng . Thế là thôi
    Cảm ơn bạn nhiều. Tớ biết bạn nghĩ cho tớ. Công bằng mà nói tớ kêu ca ở đây một tí cho đỡ tức thôi. Tớ không dại gì mà đi tìm người khác đâu bởi vì chắc gì tập 2 đã tốt hơn tập 1. Hơn nữa, cũng chắc gì có ai yêu tớ được như ông ấy (dù đã có lúc ông ấy sa ngã) nhưng tớ biết chắc được điều này. Còn một điều nữa, tớ mà thả ông ấy ra con khác vợt ngay, mà đừng hòng tớ chịu như vậy. Đặc biệt là con kia

Chia sẻ trang này