1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AX_H, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thấy hoai_nghi giải quyết vậy là ổn rồi, nhưng mà nhớ là đừng làm gì lỗi với đàn ông khác, trừ phi bạn quyết định đến thật sự với người kia. Đàn ông thường chỉ giữ khi còn là của mình, chứ đã đi thì cho đi luôn đó. Nhất là trong trường hợp của bạn, chồng bạn có lỗi trước.
    Cái vụ, "Ông ăn chả, bà ăn nem" thì không còn giữ được gia đình nữa đâu.
  2. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chẹp, nếu hoai_nghi chắc đc rằng anh xã vẫn yêu mình thì thôi cho mọi chuyện vào dĩ vãng đi. Chứ còn như tớ bây giờ tớ còn ko dám chắc rằng anh xã có yêu tớ nữa không. Chắc là vì yêu và tin quá để bây giờ ngã rầm một cái đau quá nên sợ rồi. Lại thêm vừa nãy đọc ở topic khác thấy em 6sense nói rằng t/y thì chẳng biết thế nào được, có khi yêu nhau, gắn bó với nhau lâu rồi lại không bằng một tình cảm mới xuất hiện trong vòng vài tháng hoặc vài ngày. Nghi ngờ lại càng thêm ngờ nghi
    ]
  3. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có còn đàn ông chung thủy trên đời này không? Nhiều khi tôi cũng băn khoăn tự hỏi mình về điều này,có quá nhiều điều khiến tôi nghi ngờ điều này
    Tôi và chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, tôi khá yên tâm khi lấy một người hiền lành, thật thà. Chúng tôi bằng tuổi nhau nên sống khá hợp, cuộc sống đầy đủ , có nhà riêng, một đứa con xinh xắn. Tôi tin chồng mình, có thể nói là tin một cách tuyệt đối .
    Chồng tôi hay đi công tác xa, mọi chuyện trong nhà từ a đến z tôi đều một mình quán xuyến và tôi tự hào nói rằng tôi là một người vợ đảm đang và hơn thế nữa tôi có học thức, có công ăn việc làm, tôi cũng không quá khi tự thấy mình khá xinh xắn.
    Vậy mà chồng tôi ngoại tình.
    Có thể nói đúng là anh ấy đâm tôi ngã quỵ.Tôi không hiểu mình có lỗi gì, không hiểu anh ấy đòi hỏi gì hơn nữa.
    Không một ai tin vào chuyện này, tôi thì càng không tin cho đến khi chính miệng anh ấy nói ra. Anh ấy còn bảo anh ấy tìm thấy tình yêu đích thực với người đàn bà kia. Rằng anh ấy và cô ta đồng cảm, rằng cô ấy biết chân trọng tình cảm của anh ấy. Vậy tôi và con gái là gì trong cuộc đời anh ấy đây?Tất cả những gì tốt đẹp trong cs chung bị anh ấy phủ nhận hoàn toàn và bỗng nhiên trong mắt anh ấy tôi là người không ra gì, bỗng nhiên tôi là người có lỗi, là người đẩy anh ấy đến chuyện ngoại tình.
    Tôi đau, không thốt lên được một lời nào. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là li dị, tôi còn trẻ, không phải không có người nào để ý đến tôi dù tôi đã có chồng, nhưng con gái tôi thì sao?
    Tôi và chồng tôi, chúng tôi ai cũng có thể làm lại cuộc đời mình với một người khác, chỉ có con gái chúng tôi là không thể thay được bố mẹ khác mà thôi.
    Tôi hỏi chồng tôi có muốn li dị không, nếu anh ấy thấy không thể sống với tôi nữa thì tôi sẽ đồng ý, nhưng còn con gái thì sẽ thế nào. Chồng tôi yêu con và không hiểu vì sao bỗng nhiên từ chỗ quyết liệt đòi li dị anh ấy nói không muốn li dị nữa.
    Tôi không phải người cao thượng gì, có những khi điên lên tôi muốn băm vằm anh ấy và cô ta ra, muốn làm tung tóe lên, nói cho bố mẹ anh ấy biết để ông bà cho anh ấy một trận rồi ra sao thì ra, nhưng tôi không được giáo dục để làm những chuyện ấy, tôi không thể đi đánh ghen hay cãi nhau với một người đàn bà trơ trẽn như cô ta,tôi không thể đi bêu rếu anh ấy với mọi người và hơn tất cả tôi thấy thương xót con gái mình, người thiệt thòi và đau khổ nhất trong chuyện này là con gái chúng tôi.
    Tôi chấp nhận bỏ qua mọi chuyện để làm lại từ đầu, chỉ cần chồng tôi biết mối quan hệ đó là sai trái và chấm dứt liên hệ với cô ta thì câu chuyện này sẽ không bao giờ được nhắc đến trong ngôi nhà của chúng tôi, tất nhiên là kèm theo đó thì chồng tôi phải chấp nhận 1 số điều kiện của tôi, phải có trách nhiệm với mẹ con tôi và chia sẻ công việc gia đình cùng tôi, chứ không được tung tẩy đi chơi như trước, bỏ mặc tôi lo toan mọi chuyện.
    Từ đó mọi sóng gió trong gia đình hình như đã lặng, nhưng tận trong sâu thẳm lòng mình tôi thấy cay đắng quá. Tôi không còn dám tin chồng mình nữa. Tôi không dò xét anh ấy, không can thiệp vào chuyện quan hệ xã hội của anh ấy, không đi mách bố mẹ hai bên, tôi tôn trọng công việc của anh ấy và cố gắng chu toàn công việc gia đình sau giờ làm việc, nhưng tôi luôn tự hỏi đến khi nào anh ấy lại bất ngờ đâm một nhát nữa vào tôi đây?
    Tôi chọn cho mình cách quên đi mọi chuyện, không nghĩ ngợi gì và dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc bản thân, tìm niềm vui trong những công việc mà tôi thích, bỗng nhiên tôi thấy mình trẻ trung hơn, tự tin hơn, rạng rỡ hơn. Bây giờ thì chồng tôi lại phải đi theo để giữ tôi
    Chỉ có điều tôi không thể nào tìm lại được niềm tin.
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Thành thật chia buồn!
    Đàn ông có nhiều gã ngu ngốc kinh khủng. Chỉ cần có một ai đó ngồi nghe gã khóc oe oe trút bầu tâm sự, rồi ru gã à ơi một vài câu, thế là gã đã nghĩ ngay đấy là tình yêu nhớn làm khổ vợ con.
    Nhưng xin hỏi một câu nghiêm chỉnh: Đã bao giờ bạn nghĩ con bạn sẽ phản ứng thế nào nếu như một ngày kia, khi nó đủ khôn lớn, nó phát hiện ra trong lòng mẹ nó be bét toàn những vết sẹo do bố nó gây ra.
    Tôi hỏi vậy vì mặc dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không hiểu được cái thuyết vì con nên ....
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense muốn viết bài này trong topic "Làm sao tìm lại lòng tin" nhưng tiện ở đây thì viết luôn vậy.
    Có một lần 6sense được đọc bài viết của Dr. Phil. Ông là bác sĩ tâm lí rất nổi tiếng chuyên giải quyết các xung đột trong gia đình. Một cặp vợ chồng cũng đã nhờ ông hàn gắn, và tình huống cũng tương tự như các chị ở đây. Đó là phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác, và mất niềm tin.
    Ông đã có những lời khuyên rất hay, 6sense cũng viết ra đây để các chị tham khảo.
    Ông khuyên tạm thời điều các chị có thể làm là tha thứ cho chồng. Còn để tìm lại được niềm tin thì phải có tg. Không thể một sớm một chiều mà tìm lại được. Các chị có tin được hay không sau này cũng tùy thuộc vào thái độ và thiện chí của người chồng, và cần tg. Lâu hay mau tùy mỗi người. Trong trường hợp này, các chị nên tâm sự với chồng, chẳng hạn như: "Những chuyện đã qua em rất đau, nhưng mà em tha thứ cho anh. Nhưng mà em không còn dám tin vào tình cảm của tụi mình nữa. Sau này em có tin được hay không tùy thuộc phần lớn ở những điều anh làm. Anh phải cho em tg để phục hồi lại niềm tin đó. Và anh phải giúp em"
    Còn một điều nữa, cái này là suy nghĩ của riêng 6sense thôi. Ngoại tình là một điều rất đau đớn, khi mà mình đặt hết niềm tin vào người bạn đời, mà điều đó xảy ra, thì mình sụp đổ rất nhiều. Vì vậy, các chị phải cho người bạn đời hiểu được nỗi đau mà mình trải qua. Tha thứ là một chuyện, nhưng mà giúp người đó hiểu để sau này biết dừng lại rất cần thiết. Không thể nào đùa giỡn, hay tìm cách này hay cách khác để chọc tức lại đối phương. Chuyện lờ đi, chọc tức lại, hay đi ăn nem, có thể giúp người kia quay lại, nhưng không giúp hiểu được. Mà cái quan trọng nhất là sau này, khi ở trong tình huống có thể sa ngã, suy nghĩ lại mình làm điều này khiến người bạn đời đau đớn thế nào, người kia phải biết dừng lại.
  6. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nên công khai cả tên tuổi địa chỉ của hoai_nghi cùng chồng thì mới đủ "chứng minh đó là việc thật chứ không phải bốc phét"
  7. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Vẽ đường cho hươu chạy thế này còn kêu ca cái nỗi giề.
    Anh chồng của hoai_nghi may mắn nhỉ, được vợ lo chu đáo quá.
  8. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ là tớ phải giải thích cho ai đó là tớ bốc phét hay không. Tớ cũng không điên để đi bịa chuyện chồng bồ bịch trong khi đang hạnh phúc.... Còn bạn muốn biết tên và địa chỉ của tớ và chồng tớ cũng không khó. Gia đình cô bạn Bích Ngọc có đầy đủ các thông tin liên lạc của bọn tớ. Thậm chí thỉnh thoảng tớ vẫn gọi điện nói chuyện với bố cô bạn đấy vì tớ đánh giá ông ấy là một người biết điều, chỉ có điều hơi tin tưởng con mình quá nên mới để nó như vậy. Tớ thậm chí còn hỏi ý kiến ông ấy trong một số quan hệ xã hội nữa (tất nhiên là các quan hệ có liên quan):D.
    To Lamgiang: tớ cực kỳ phục bạn đấy. Tớ không làm được như bạn đâu. Người đầu tiên tớ chia sẻ lại là mẹ chồng và tớ được bà bảo vệ. Mẹ chồng tớ còn đến tận nhà con kia để nói chuyện với bố nó. Ông này cũng ngã ngửa người ra vì không ngờ con mình lại hư hỏng thế...
    Còn chuyện vẽ đường cho hươu chạy: bạn gì nói làm tớ liên tưởng ngay đến chuyện giáo dục giới tính cho học sinh trong hệ thông giáo dục Việt nam. Bà con cứ kêu ầm lên là dậy thế thì quá bằng vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng nói mà không suy nghĩ, không bảo bọn nó cách phòng tránh không có nghĩa là bon nó sẽ không làm, không thử. Kết quả là tỉ lệ nạo phá thai vị thành niên cực cao. Tương tự với ông chồng tớ, không đưa condoms thì ông ấy vẫn đi thôi. Thậm chí lúc không có condoms mà vẫn có desire thì mang bệnh từ gái về nhà là cái chắc.
  9. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi là MB nhiều chuyện một chút, nhưng MB không đồng ý chị đưa thông tin cá nhân của người khác lên mạng. Theo ý MB thì mod nên xoá những bài như thế. MB cho rằng mạng là chỗ ảo, chị có thể tâm sự những điều riêng tư của chị, người khác sẽ tin và thông cảm, nhưng chị không nên đưa những thông tin về người khác vì người ta không biết, và không tự bảo vệ họ được.
    MB biết là chị đang tổn thương nhiều lắm, mong là chị bình tĩnh suy nghĩ lại. MB vẫn nghĩ là chồng chị có lỗi nhiều nhất trong chuyện này, vì tại sao khi đã quay về với chị, anh ấy còn nói là anh ấy vẫn yêu cô kia. Hơn nữa chị cũng nên suy nghĩ lại về quan niệm *** rất thoáng dành cho chồng mà chị nghĩ là chị làm đúng. Từ việc chị nghĩ khi xa chị anh ấy có thể có *** an toàn với người khác dẫn đến việc anh ấy có người yêu khác là hoàn toàn hợp lý. Lúc đầu anh ấy nghĩ chỉ là vui vẻ chẳng thiệt hại gì vì vợ mình cũng đồng ý kia mà, dẫn đến sau đó có tình cảm là chuyện dễ hiểu.
    MB nghĩ người phụ nữ muốn đàn ông tôn trọng mình thì trước hết mình phải tự tôn trọng mình và tôn trọng những người phụ nữ khác. MB đánh giá cao một người đàn ông không phải vì họ chỉ xum xoe bên cạnh người phụ nữ họ yêu mà vì họ biết cách đối xử tốt với tất cả những người khác giới. Trong khi đó hành vi đi chơi gái và hành vi có quan hệ với người phụ nữ mình không yêu hoàn toàn là sai trái và là thái độ coi thường người phụ nữ.
    MB biết khi bị đánh đau mình có những phản ứng không điều khiển được, nhưng chính trong những hoàn cảnh đó mới bộc lộ được mình có thật sự là người phụ nữ có bản lĩnh hay không.
  10. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận người phụ nữ VN giỏi chịu đựng thật. Cái này không biết nên chê hay nên khen nữa.
    You fool me once, shame on you. You fool me twice, shame on me.
    Các cô có chồng lăng nhăng thì nên bỏ đi là vừa. Cái gì tha thứ được chứ chuyện đó không nên tha thứ. Thời buổi này chuyện ly dị chẳng là chuyện động trời gì cả đâu. Để mà rảnh chân đi tìm chồng khác, thế giới này có 3 tỉ người là male á.

Chia sẻ trang này