1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AX_H, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
     
    Cám ơn bạn đã cảm thông.
    Ngày xưa tôi cũng nghĩ như bạn, làm sao lại có chuyện chịu đựng hôn nhân vì con, làm sao lại phải sống với người đã từng lừa dối mình chỉ vì đã có con cái chung với nhau, nghe sao ghê gớm và vĩ đại đến thế.
    Nhưng phải đến lúc làm mẹ tôi mới hiểu ra nhiều điều. Chín tháng mang nặng, đẻ đau, con được bao nhiêu tuổi là chừng ấy ngày tôi chưa bao giờ được ngủ thẳng giấc, những khi con đau ốm phải thức trắng đêm bế nó trên tay, lúc nào cũng ở bên con không rời nửa bước, hạnh phúc khi nó cười, nhói lòng khi nghe nó khóc, lần đầu tiên nghe con gọi ?omẹ?, lần đầu tiên đưa tay cho con níu để chập chững những bước đi đầu tiên, ngày đầu tiên đưa con đến trường cả mẹ và con cùng khóc, tất cả những điều đó tôi gọi là hạnh phúc làm mẹ và tôi hiểu rằng từ đây không có điều gì là tôi không thể làm được để cho con tôi luôn hạnh phúc, tôi không nghĩ tôi đã làm được điều gì vĩ đại khi hy sinh cho con, tôi đơn giản chỉ nghĩ rằng làm mẹ thì phải như vậy, ai làm mẹ cũng sẽ như tôi mà thôi.
    Cho dù vợ chồng tôi có chuyện gì đi nữa thì chúng tôi tuyệt đối không cãi nhau trước mặt con, chưa bao giờ con bé biết giữa cha mẹ nó có mối bất hòa nào.Cho dù chồng tôi có đối xử thế nào với tôi thì luôn luôn tôi dậy con mình thương yêu và kính trọng bố nó.Con gái tôi được dậy dỗ để hiểu rằng bố nó vất vả làm việc để nuôi nó, mua cho nó những món đồ chơi xinh đẹp.Trong mắt con gái tôi bố nó là siêu nhân, là anh hùng, vì bố có thể hóa giải giúp nó những việc khó khăn nhất mà một đứa trẻ 5 tuổi như nó không thể làm được. Nó biết ai cũng chỉ có một bố và một mẹ mà thôi, đối với nó thì bố mẹ phải yêu nhau lắm mới có thể lấy nhau và tạo ra nó, nó biết nó giống bố như đúc và vì thế nên nó cho rằng trong nhà sẽ có 2 người yêu thương và hâm mộ mẹ, không thể nào khác được.
    Bạn nghĩ xem, liệu tôi có thể nào phá vỡ cái thế giới trong sáng và hạnh phúc của con gái mình không? Liệu những nỗi buồn mà tôi phải nuốt vào lòng mình có đáng giá bằng cả một cuộc sống hạnh phúc của con gái tôi không?Một người lớn như tôi có thể chịu đựng được mất mát, chịu đựng được những tổn thương, chịu đựng và vượt qua, chứ một đứa trẻ 5 tuổi làm sao có thể chịu được nỗi đau lớn như vậy khi phải đối mặt với cuộc sống có cha thì không có mẹ, có mẹ thì thiếu cha.
    Khi nghĩ cho bản thân mình tôi thường thấy đau đớn và thất vọng, nhưng khi nghĩ đến con gái thì tôi lại thầm cảm ơn mình đã dũng cảm gạt qua một bên sự hờn ghen, nỗi đau vì bị thương tổn lòng tin để giữ lại bố cho con mình, cho dù rằng người đàn ông mà tôi từng tin yêu đã không còn tồn tại trong tôi nữa.
    Tôi đã hứa là sẽ chôn sâu chuyện này đi, không bao giờ nhắc lại để đay nghiến chồng mình, bởi vì nhắc lại thì tôi là người đau hơn ai hết và cũng bởi vì chính tôi là người mở cho anh ấy một lối quay về.Tôi chỉ luôn tự hỏi tại sao đàn ông chỉ nghĩ đến bản thân mình khi ngoại tình mà không bao giờ nghĩ tới nỗi đau của vợ và con họ, họ đòi được vợ tha thứ khi lầm lỗi và không muốn mất gì cả, nhưng lại khó có thể tha thứ nếu vợ họ sai lầm, tại sao họ lại cho mình cái quyền được sống ích kỷ như vậy nhỉ, liệu họ có xứng đáng được gọi là phái mạnh hay không?
    ( Xin lỗi các bác đàn ông nhé, tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng một số lượng khá lớn các bác trong giới đàn ông đã hành xử ích kỷ như vậy và tôi buộc lòng không thể nghĩ khác đi được[​IMG])
     
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    (Ah hem...-hơi đỏ mặt một tí) Tôi nghe người ta bảo đàn ông chỉ là một lũ trẻ lớn xác...
    Trở lại vấn đề chính. Có lẽ tôi chưa nói rõ. Mọi chuyện tôi không hiểu là về đứa trẻ. Vì nhìn chung thì mọi người nói rằng sống như thế vì nó tốt hơn cho đứa trẻ. Tôi không hiểu được tại sao.
    Sau mỗi chuyện như vậy, khi một người đâm cho người phối ngẫu của mình một nhát vào tim, rồi lại tha thứ và sống tiếp với nhau, vì con... tôi không dám chắc rằng cái thứ tình cảm trong lòng của người bị tổn thương có thể được gọi là tình yêu. Sẽ là tốt nếu như người ta có thể yêu nhau trở lại. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người ta không thể yêu nhau tiếp? Đứa trẻ ấy sẽ ngộ nhận rằng những gì bố mẹ nó đang làm là biểu hiện của tình yêu, trong khi thực ra chỉ là những biểu hiện của sự chịu đựng vì nó. Bạn có thể không cãi nhau trước mặt nó, bạn có thể tỏ ra tôn trọng nhau, tỏ ra lịch sự,... nhưng bạn không bao giờ có thể tỏ ra yêu nhau, âu yếm nhau, khi không còn yêu nữa. Bạn có thể dạy con thế này mới là yêu... nhưng không thể thay được những gì nó nhìn thấy bố mẹ nó thể hiện. Thế nên tôi sợ rằng đứa trẻ kia lớn lên sẽ có thể hiểu không đúng về tình yêu.
    Oops! Xin lỗi! Tôi không hề có ý định nói rằng LamGiang, hay những người trong hoàn cảnh như vậy, hãy từ bỏ con đường mình đã chọn. Tôi rất khâm phục vì mọi người chọn con đường đau khổ này. Tôi cũng chỉ lớn xác và hơi ngớ ngẩn một tí.
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 17/03/2005
  3. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bác hairyscary là Male phải không ạ? Em thấy topic này chỉ có chị em gái thảo luận sôi nổi, còn các bác trai ít vào đây trao đổi quá. Các bác trai ơi các bác hãy nói lên suy nghĩ, nhận xét của mình về vấn đề này như bác hairyscary đó. Chị em chúng tôi cảm ơn các bác nhiều lắm vì phụ nữ dù có hiểu đàn ông đến đâu cũng có những góc khuất sâu xa mà chúng tôi không biết hoặc biết đấy, nhưng không thể lý giải được sao nó lại như vậy.
    Các bác trai đặc biệt là những ai đã có gia đình chắc sẽ chia xẻ kinh nghiệm thực tế cho chúng em biết còn zút kinh nghiệm
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Việc tôi là đàn ông, đàn bà, hay lưỡng tính, thì có quan hệ gì đến chuyện đang nói ở đây? Việc những người tham gia ở đây là đàn ông, đàn bà, hay lưỡng tính thì có quan hệ gì? Phải chăng để có thể dễ kết luận rằng đàn ông như thế này, đàn bà như thế kia?
    Tôi xuất hiện ở đây, dưới một cái nick, và những gì tôi viết ra ở đây thể hiện cách nhìn nhận sự việc của tôi. Có khi đó là cách nhìn nhận theo kiểu của phụ nữ, của nam giới, của gay, lesbian, hay không là của giới nào cả.
    Vậy nên hãy giải thoát cho tôi khỏi những lời kêu gọi kiểu: các bác giai ơi phát biểu đi, các bác gái ơi phát biểu đi...., bằng cách đừng nhắc lại nó nữa!
  5. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi là MB nhiều chuyện một chút, nhưng MB không đồng ý chị đưa thông tin cá nhân của người khác lên mạng. Theo ý MB thì mod nên xoá những bài như thế. MB cho rằng mạng là chỗ ảo, chị có thể tâm sự những điều riêng tư của chị, người khác sẽ tin và thông cảm, nhưng chị không nên đưa những thông tin về người khác vì người ta không biết, và không tự bảo vệ họ được.
    Về phần này thì MB không phải lo. Tớ là người đàng hoàng và tớ không bao giờ chơi trò ném đá dấu tay. Tớ sẽ không bao giờ thèm viết tên cô ta lên forum nếu cô ta không tuyên bố là sẽ public chuyện cô ta và chồng tớ. Người mất mặt sẽ là bọn tớ còn cô ta thì chẳng mất gì vì đang không có gì. Do vậy, cô ấy cũng là người bản lĩnh và dám chơi nên bạn không cần phải care nhiều đâu.
    MB biết là chị đang tổn thương nhiều lắm, mong là chị bình tĩnh suy nghĩ lại. MB vẫn nghĩ là chồng chị có lỗi nhiều nhất trong chuyện này, vì tại sao khi đã quay về với chị, anh ấy còn nói là anh ấy vẫn yêu cô kia. Hơn nữa chị cũng nên suy nghĩ lại về quan niệm *** rất thoáng dành cho chồng mà chị nghĩ là chị làm đúng. Từ việc chị nghĩ khi xa chị anh ấy có thể có *** an toàn với người khác dẫn đến việc anh ấy có người yêu khác là hoàn toàn hợp lý. Lúc đầu anh ấy nghĩ chỉ là vui vẻ chẳng thiệt hại gì vì vợ mình cũng đồng ý kia mà, dẫn đến sau đó có tình cảm là chuyện dễ hiểu.
    Xin lỗi, quan niệm về ***, về cuộc sống của tôi đưa ra đây để mọi người cùng chia sẻ, không phải để MB hay bất kỳ ai đó làm thông tin để bới móc và kết tội tôi.
    MB nghĩ người phụ nữ muốn đàn ông tôn trọng mình thì trước hết mình phải tự tôn trọng mình và tôn trọng những người phụ nữ khác. MB đánh giá cao một người đàn ông không phải vì họ chỉ xum xoe bên cạnh người phụ nữ họ yêu mà vì họ biết cách đối xử tốt với tất cả những người khác giới. Trong khi đó hành vi đi chơi gái và hành vi có quan hệ với người phụ nữ mình không yêu hoàn toàn là sai trái và là thái độ coi thường người phụ nữ.
    Bạn nói thế hoàn toàn ấu trĩ. Tôi đoán chắc rằng kinh nghiệm sống của bạn chưa nhiều cũng như bạn chưa có gia đình, thậm chí chưa có người yêu... Ngày tôi chưa lấy chồng tôi còn quan niệm về *** và cuộc sống khắt khe hơn bạn nhiều cơ. Tôi chấp nhận những chuyện đấy không phải là tôi khuyến khích nó, mà là tôi giảm thiểu những nguy cơ không cần thiết sẽ đến với tôi. Tôi dám lớn tiếng thách thức rằng nếu tôi có mặt ở VN, một cô Ngọc chứ 10 cô cũng đừng hòng lại gần gia đình tôi được. Xin lỗi MB, tôi thừa đủ kiến thức, học thức và kinh nghiệm sống để biết nên và cần làm gì để tốt nhất cho cuộc sống của tôi. Không cần phải ai lên tiếng dạy bảo đâu. Hãy dành những lời dạy bảo quý báu của bạn cho những ai cần nhé.
  6. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Một điều nữa, nếu chồng MB ngoại tình, kẻ thứ 3 là người cố tình tiếp tục khuấy động cuộc sống của MB, liệu MB có đủ bản lĩnh tôn trọng cô ta không? MB nghĩ sao nếu cô ta luôn dùng các nick khác nhau để khích bác và chọc tức MB. Tớ đã từng chat (khi đó tớ còn chưa về nước) và gặp cô ta (khi đã về nước rồi) để đề nghị cô ta chấm dứt mọi hành động liên quan đến gia đình tớ. Tớ không nghĩ là bất kỳ một người phụ nữ có học nào lại có thể xử sự nice hơn tớ lúc đấy đâu. Nhưng kết quả là gì? Bạn có biết là kể cả đến khi chồng tớ bỏ nick chat của anh ấy và đưa tớ sử dụng, tớ vẫn phát hiện được cô ta vẫn cố tình liên lạc với chồng tớ không? Mặc dù, điều này thì tớ biết chắc chắn vì chồng tớ làm trước mặt tớ để chứng minh, chồng tớ đã email cho cô bạn đó, nói rằng xin lỗi vì đã nhầm không phải là tình yêu đối với cô ta, rằng đề nghị từ nay chấm dứt mọi mối liên quan đến nhau, nhưng cô ta vẫn cố tình làm vậy.
    Bạn nói đúng ở một điểm là cô ta không thể tự bảo vệ nếu không biết. Tớ đã nghĩ đến điều này và đã gửi website của room này cho cô ấy. Nếu có gì có thể thanh minh được chắc chắn cô ta sẽ lên tiếng bởi vì cô ta cũng thuộc diện, nói thế nào nhỉ, tha không làm gì ai thì thôi chứ đừng hòng ai làm gì được cô ta.
    Một vài lời chia sẻ. Thực ra tớ đã muốn chấm dứt câu chuyện của tớ từ vài hôm trước rồi nhưng sao lại cứ kéo đi kéo lại thế nhỉ. Nếu MB hay bạn nào đó muốn chia sẻ và đồng cảm với cô bé kia có thể email cho cô ấy ở: beautifulpic81@hotmail.com hoac chat o beautifulpig_tmqt_41a. Bạn cũng có thể chat riêng với tớ ở thuhuong111099 nếu thấy quan tâm.
  7. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hoai_nghi nhé. MB gọi hoai_nghi là chị nhưng MB không nghĩ hoai_nghi lớn tuổi hơn hay có kinh nghiệm sống hơn MB đâu. Nếu hoai_nghi cho rằng chuyện của hoai_nghi không ai được can thiệp vào thì MB xin lỗi đã nhiều lời.
    Nhưng MB nghĩ ttvnol này có policy và mod chỉ cần thực hiện đúng policy Các bài viết có vấn đề ở mức độ nhẹ hơn như xúc phạm cá nhân hoặc chủ đề nhạy cảm sẽ bị khoá hoặc xoá khỏi diễn đàn. Các thành viên gửi những bài viết này cũng sẽ bị truất quyền thành viên của diễn đàn để giữ cho sân chơi của chúng ta trong sạch không phải là chỗ bêu xấu hay đánh ghen.
  8. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu là vi phạm policy của room thì tôi sẵn sàng. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là tôi xúc phạm ai vì tôi chỉ nói lên sự thật.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense hoàn toàn đồng ý với meo_bot về quan điểm sống của bạn.
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hoai_nghi nói thế là lầm đấy.

Chia sẻ trang này