1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không sự chung thuỷ của người đàn ông đã cò vợ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AX_H, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
  2. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ?oCó hay không sự chung thuỷ của người phụ nữ đã có gia đình??
    Tôi thấy các bạn ?omắng? đàn ông nhiều quá. Tại sao tôi nói vậy!? Tôi đã từng đến một công ty điều tra - theo dõi... sau những giây phút nói chuyện thật thoải mái, thẳng thắn, người phụ trách công ty đã cho tôi biết, tỷ lệ khách hàng là đàn ông và phụ nữ đến công ty, để thuê điều tra vợ hoặc chồng, là 50-50... Có chăng, số những người chồng đến với một thái độ dè dặt, ngại ngùng, bởi vì, họ không thể hình dung được rằng sẽ có lúc họ phải bước chân đến đó... Các bạn thấy thế nào?
    Cũng có thể, chỉ có người trong cuộc mới mường tượng được hết cái đắng, cái tủi của những giây phút khám phá ra người yêu thương của mình đi với một người khác. Cũng có thể chính những người trong cuộc họ không thể kiểm soát được suy nghĩ và tình cảm của chính mình sau những khám phá đó... Theo tôi, cuộc sống luôn công bằng, nếu người lúc này, các bạn bị thiệt thòi, thì một lúc nào đó, trước sau gì bạn cũng sẽ được đền bù, sẽ được đền bù xứng đáng... nếu lúc này bạn thanh thản, có thể tha thứ được, nhất định bạn hay con cháu bạn sau này sẽ được đền bù...
    Còn trong cuộc sống đời thường, ai chẳng có những giây phút đam mê, ai chẳng có lúc nghĩ đến một kẻ thứ ba... chỉ cần trong tư tưởng tồn tại điều đó thì người đời cũng cho rằng đó là phản bội, là ngoại tình rồi... chẳng nhẽ như thế cũng là đáng trách sao?! thế thì đâu còn là cuộc sống...
    Xin mạn phép!
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bạn này nói tức cười quá. Ngoại tình tư tưởng thì ai mà chẳng có, ít nhất một lần trong đời. Lấy chồng rồi, mà gặp người yêu cũ, đôi khi vẫn thấy trong lòng gợn sóng. Đàn ông có vợ, gặp phụ nữ "bốc lửa" ngoài đường nhiều khi trong bụng thầm nhủ "Nhỏ này nhìn ngon quá. xxx chắc đã !!"
    Cái đấy là chuyện thường ngày của huyện. Chả ai trách cả. Còn chuyện đi ngoại tình lại là chuyện khác. Ngoại tình không chỉ dừng ở lời nói, ở suy nghĩ mà đã ra hành động. Chính cái hành động đó đáng lên án. Cũng như nếu bạn ghét cay ghét đắng đứa nào đó, bạn nghĩ trong bụng, "Giết cha nó cho rồi". Nhưng nếu bạn chỉ nghĩ mà bạn không làm thì không ai nói bạn sai. Nếu bạn thử hành động giết nó coi, án tử hình ngay lập tức. Đúng không?
    Suy nghĩ theo kiểu thiển cận, cuộc sống luôn công bằng là suy nghĩ của kẻ hèn nhát, nhu nhược. Nếu nói cuộc sống luôn công bằng, vậy người ta có án tử hình để làm gì? Nếu suy luận theo kiểu, nó giết người ta vì kiếp trước người ta cũng giết nó, thì xã hội sẽ ra sao đây? Đứa nào muốn làm gì thì làm à.
    Lên án việc ngoại tình không phải là không tha thứ. Thật sự tha thứ cho người cũng chính là nhẹ lòng cho bản thân mình. Nhưng mà tha thứ không có nghĩa là đồng tình, là đánh mất đi lòng tự trọng của bản thân, là chấp nhận người bạn đời đêm đầu ấp tay gối cũng mình "chung chạ" với người khác.
    Chấp nhận sống một cuộc sống như vậy, với cái cớ là "vì con" rất tiếc lại đem lại cái nhìn sai lệch về sự chung thủy cho con trẻ. Bắt con trẻ chứng kiến những điều cha hay mẹ mình sai, và người còn lại đau đớn.
  4. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, vừa này tớ vừa post một đoạn trao đổi với mọi người nhưng không biết nó đi đâu mất rồi
  5. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ vừa cho anh xã xem những phần trao đổi với mọi người ở đây. Bác ấy bảo tớ là em trẻ con quá, con đấy đâu có đáng để em làm vậy. Em còn bao nhiêu việc phải làm sao lại mất nhiều thời gian cho những việc thế này. Em phải cảm nhận được tình cảm của anh chứ!
    Có lẽ anh xã tớ nói đúng. Tớ nên dành thời gian cho cuộc sống hiện tại hơn là gặm nhấm cái quá khứ đau buồn. Cái gì nó đã qua thì cho nó qua luôn (hay ít ra là mình hãy cố gắng như vậy). Nên tớ give up trao đổi với các bạn ở đây. Mong rằng tất cả các bạn sẽ gặp toàn niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Tớ mong tất cả các bạn không ai sẽ phải trải qua những giờ khắc kinh khủng như tớ hay một số bạn đã phải niếm trải.
    To bạn nào đó nhắn tin vào yahoo cho tớ: vì tớ đã quyết định không nhắc đến chuyện này, nên tớ cũng ignore tất cả những ai không có trong list của tớ. Mong bạn thông cảm nếu không thấy tớ trả lời nhé.
    Một lần nữa, cảm ơn sự cảm thông và chia sẻ của tất cả các bạn. Tớ nghĩ rằng ttvnol thực sự là một sân chơi có ích cho mọi người.
    Tớ quay lại cuộc sống thực của tớ đây. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
    Oh, một điều nữa, nếu một ngày nào đó tớ lại vào đây, có lẽ tớ không dùng nick này nữa (vì có thể lúc đó nỗi hoài nghi trong tớ không còn nữa hehhehhe).
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ko dám nói chồng hay vợ ai la người chung thuỷ hơn chỉ dám kể một câu chuyện
    Con bạn mình khá xinh xắn, phải nói là luôn gây ấn tượng cho các chàng, đảm bảo 10 chàng gặp thì 9 chàng kết ngay từ lần đầu tiên( mình chẳng biết nó có gì mà cuốn hút thế hay tại mình nhìn thấy nó suốt nên ko nhận ra?). Tội nghiệp nó, người như thế lại đi yêu một anh đã có vơ con rồi. Nó bảo anh ta là mẫu người mà nó tìm kiếm bấy lâu. Anh ta cũng yêu lại nó, 7/3 anh ta đi chơi với nó còn 8/3 thì ở nhà với vợ con. 14/2 thì ko nhắn tin hay gọi điện gì.
    Hiện giờ cả hai người dều nhận ra mối tình đó là sai lầm, anh ta khuyên nó hãy quên anh ta đi để còn có cơ hội lấy chồng. Nói thế nhưng mình vẫn thấy họ gặp nhau, nhắn tin...thế thì còn lâu mới quên đuợc
    Chẳng biết mọi người nghĩ sao chứ mình thấy đàn ông có vợ rồi mà vẫn còn đi yêu thương cô gái khác thì thật ích kỉ
  7. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thật ky? lạ!
    Tôi không tranh luận với bạn 5plus1sense câu nói ?oCuộc sống luôn công bă?ng?. Ơ? đây, tôi đaf cố tránh không nói một khía cạnh khác cu?a câu nói na?y. Nếu bạn gieo cái ác, bạn sống không công bă?ng, trước sau gi? bạn cufng sef pha?i tra? giá; bạn sống thiện, thu?y chung, bạn sef được bu? đắp. Đấy la? lef sống va? lấy đó đê? ma? sống đẹp, sống công bă?ng với xaf hội...
    Có thê? bạn hiê?u nhâ?m ý trong cách nói cu?a tôi. Tôi không đê? cập tới vấn đê? la? pha?i chấp nhận một cuộc sống như vây đê? vi? con tre?, tôi cufng không đê? cập đến vấn đê? pha?i lên án hay không, cufng không đê? cập đến việc tha thứ có nghifa la? bo? qua va? chấp nhận cho đối phương quay lại... Tha thứ chi? la? la?m cho ta ca?m thấy sự thanh tha?n, đó cufng la? một sự đê?n bu? nho nho?.
    Tôi cufng không bi?nh luận vê? câu na?y ?oSuy nghĩ theo kiểu thiển cận, cuộc sống luôn công bằng là suy nghĩ của kẻ hèn nhát, nhu nhược? !!!??? Bạn thư? sống không đúng với tâm mi?nh thư? xem, thư? sống ác xem, thư? la?m sai một điê?u gi? đó xem... bạn có được thanh tha?n không? thế theo bạn, sống la? không khi na?o công bă?ng a?
    Bạn cufng chú ý cách viết cu?a tôi ?obạn hay con cháu bạn?, tôi muốn nói ơ? đây la? cái đê? đơ?i đơ?i thế hệ sau nhi?n lại kia, chứ không pha?i chi? có cuộc sống hiện tại...
    Buô?n thay!
  8. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị hoai-nghi tìm được đường về cuộc sống thật của mình, thật mừng cho chị quá. Đúng là chỉ có ai gây ra vết thương sẽ làm lành vết thương nhanh nhất. Chúc mừng chị nhé, giữ gìn hạnh phúc của mình chị nhé. Biết bao giờ đến lượt em đây???
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha!
    ENTER THE MEN''S WORLD
  10. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này