1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ HAY KHÔNG SỰ NGỘ NHẬN TRONG TÌNH YÊU?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ntt3, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    CÓ HAY KHÔNG SỰ NGỘ NHẬN TRONG TÌNH YÊU?

    Bỗng một ngày ta nhận ra rằng ..tình cảm mình dành cho người ta tan biến ..chợt hỏi rằng phải chăng tình cảm của mình dành cho người ta từ trước tới giờ chỉ là sự Ngộ Nhận? Mình đã âm thầm lùi bước..trong lòng hơi day dứt vì đã để người ta hi vọng ...
    Thời gian...ta gặp một người và nghĩ rằng..hình như mình đang Yêu...người đó cũng biết và chấp nhận tình cảm của mình...bao lâu nhảy...không nhớ nhưng cũng không dài...người đó nói rằng..Ấy ơi! xin lỗi nhưng hình như tui đã Ngộ Nhận...Biết nói gì đâu ngoài câu..uh thì mình vẫn là bạn...dù trong lòng đang rất đau...Nhớ lại thời gian vui vẻ...nhớ lại những sự quan tâm...tất cả đều quy là do bị Ngộ Nhận sao?
    Không thể chấp nhận sự thật...rồi nhớ lại chuyện ngày trước.. thật giống làm sao...Tự hỏi hình như mình đang bị quả báo chuyện ngày trước...
    Sau...người đó muốn quay lại....dù thật lòng rất muốn...dù biết rằng người đó thật lòng..nhưng hai chữ Ngộ Nhận như trường thành ngăn cách...ám ảnh...sợ phải nghe lại 2 tiếng...mình sẽ không thể nhẹ nhàng nói...mình vẫn là bạn như trước nữa...cứ tiến một bước lại lùi 2 bước..càng ngày càng xa....Hãy hiểu cho tui 49 ah...tui đã ko còn tự tin vào mình như trước nữa...
    Làm ơn! Ðừng nói 2 tiếng Ngộ Nhận trong TY...vì khi nói hai tiếng ấy, ta đã phủ nhận hết tình cảm đã qua...người nghe sẽ thật đau...thà nói rằng tình cảm đã hết...nghe còn dễ chấp nhận và bỏ qua hơn...
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Dùng từ " giầu trí tưởng bở" nghe có vẻ hợp lý hơn
  3. MecghiRan

    MecghiRan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tui cung da tung nhu vay... cu tuong that...nhung hoa ra long minh lam luc cung qua linh tinh.
    Nhieu luc tui tu hoi den bao gio tui moi co the yeu that long mot nguoi duoc? Tui cung nghi nhu ban nnt3 vay, do la do minh tu ngo nhan chinh ban than minh thui.
    Vi vay, sau nay tui rat can trong trong chuyen nay, khi nao tui cam thay that su chin muoi thi co le da den luc... he he bay gio thi tui van thay tu do thoai mai lam.
  4. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    vậy làm sao mình biết được mình yêu (thích) người ta là có ngộ nhận hay ko
  5. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hu hu....lại bé cái nhầm nữa à ?
  6. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tự câu hỏi đã là một câu trả lời rồi!!!
    Tiếc thay, thường chỉ có thể phát hiện mình ngộ nhận khi mà trong lòng có thêm một vết thương nữa
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm đã hết thì cũng hết rồi,chẳng còn gì nữa cả.Khi chia tay một người rồi lại nhận lời yêu người khác,thật rối rắm và ko tránh khỏi sự ngộ nhận.Biết mà rút lui thì còn ko hối tiếc và áy náy.Ko thì chỉ để lại trong lòng sự day dứt không nguôi thôi.
  8. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ người ta biết quí trọng tình yêu , cho dù là ngộ nhận hay không ngộ nhận , cho đến khi tình yêu đó mất đi người ta mới cảm thấy tiếc nuối ...
    Cuộc sống sẽ không muôn màu như thế nếu như không có giận hờn , nuối tiếc, chia phôi ....
    Hãy là mình của chính mình thôi , cho dù người ấy đã ra đi ...chỉ vì 1 phút giây ngộ nhận ...
  9. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    To Congai19: với người ta, chỉ nhận lời đi uống nước 1 lần rồi rút vì thấy không hợp.. vậy thôi mà sau gặp mặt tui đã ngại lắm rồi...và cảm thấy có lỗi nhiều lắm...
    Còn người đó..là bạn thân..tình cảm đến thật tự nhiên.....và đi cũng thật...chả biết nói làm sao..chi biết rằng đến giờ vẫn chưa thật sự cho là dĩ vãng được...
    Nói là Ngộ Nhận...làm sao để biết?
    Cách thường thấy nhất là khi ta gặp một người khác khiến ta liêu xiêu hơn người hiện tại...ta nghĩ người mới thực sự là một nửa va người hiện tại là sự ngộ nhận...suy nghĩ này rất "chuối" nhưng tiếc thay thường gặp nhất...bởi đã yêu nhau rồi mà còn nói là ngộ nhận...chả lẽ thời gian tìm hiểu...rồi có được nhau...là con số 0? TH này chỉ có thể nói..lúc trước thì có nhưng nay tình đã hết là đúng nhất.
    TH khác là khi lúc đầu mình rất thích ..cho đó là TY..nhưng.. thời gian... càng ngày càng thấy sự khác biệt...tình cảm mòn dần....

  10. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhận là cách nói để trốn tránh hay nhất !Nhưng nói ra câu này có vẻ hơi nặng nề, làm người đối diện cảm thấy bị thiếu tôn trọng, mình giống như là trò chơi vậy, mình vẫn thích thật thà hơn, không còn yêu nữa thì nói là hết tình cảm gùi, đơn giản thế thôi !chứ đừng nói ngộ nhận , ghét câu này vô cùng.

Chia sẻ trang này